Cậu bé 12 tuổi cầu cứu khi phải chăm nom 5 đứa em nhỏ mỗi ngày
Dư luận Nhật Bản đang dậy sóng trước câu chuyện một cậu bé 12 tuổi phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc 5 đứa em nhỏ mỗi ngày khi cha mẹ đi làm, đến mức cậu phải “gửi thư cầu cứu” vì không có thời gian cho bản thân.
Lá thư cầu cứu của một “người anh cả” chưa kịp lớn
Vừa qua, đài truyền hình Asahi Broadcasting Television (ABT) tại Nhật đã đăng tải câu chuyện về Kuranosuke, một học sinh lớp 6 đến từ tỉnh Hiroshima. Cậu bé đã viết một lá thư gửi đến chương trình và bày tỏ mong muốn được “nghỉ làm anh cả” chỉ trong một ngày.
Cậu bé 12 tuổi cho biết mình có 5 em nhỏ, lần lượt từ 10, 8, 5, 2 tuổi và một em nhỏ sơ sinh chưa đầy một tuổi. Cha mẹ của Kuranosuke mở một tiệm giặt là, và khi họ đi làm thì cậu phải vừa trông em, vừa nấu ăn, gấp quần áo và làm hết phần lớn việc nhà.
Trong lá thư, cậu bày tỏ sự mệt mỏi và thấy thiệt thòi khi nhìn bạn bè được chơi đùa tự do. “Em ghen tị với các bạn cùng lớp. Em mệt vì lúc nào cũng phải là anh cả. Em muốn nghỉ một ngày. Anh/chị có thể làm “anh cả” thay em một ngày không?”, cậu viết.
Sau khi nhận được thư, chương trình đã cử nghệ sĩ hài Seiya đến gia đình Kuranosuke để thay cậu làm anh cả trong một ngày. Khi cha mẹ của cậu bé rời nhà đi làm, Seiya bắt đầu công việc chăm sóc trẻ mà cậu bé 12 tuổi vẫn đảm nhận mỗi ngày.
Chương trình đã ghi lại nghệ sĩ này phải liên tục thay tã cho em bé, nấu bữa trưa, gấp quần áo, ru em út ngủ, chơi với các em nhỏ còn lại, tắm rửa và sấy tóc cho các em. Phải làm việc quần quật không ngơi nghỉ như vậy, nghệ sĩ hài Seiya đã nằm vật ra sofa vì kiệt sức. Đến một người trưởng thành như Seiya còn đuối sức thì một đứa trẻ như Kuranosuke phải mệt mỏi đến mức nào.
Xem thêm: Bi kịch những đứa trẻ Nhật Bản gánh trên vai trách nhiệm gia đình
Dư luận chỉ trích dữ dội, cơ quan chức năng theo dõi sát sao
Câu chuyện của Kuranosuke nhanh chóng gây chấn động dư luận Nhật Bản. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đã sinh nhiều con, cha mẹ phải có trách nhiệm chăm sóc, không thể bắt đứa con lớn làm hết mọi việc thay mình. Nhiều người xót xa cho rằng rồi tuổi thơ của cậu bé sẽ chỉ toàn ký ức làm việc nhà và chăm em.
Phản ứng của khán giả càng trở nên gay gắt hơn khi người mẹ trở về nhà vào buổi tối và lớn tiếng ra lệnh cho con trai đi nấu cơm. Thái độ của người mẹ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ dư luận. Cư dân mạng còn nhanh chóng phát hiện rằng người mẹ này cũng từng khoe trên mạng xã hội rằng con trai mình “rất được việc” từ khi mới chỉ 6 tuổi.
Một số người cho biết đã báo cáo vụ việc lên cơ quan phúc lợi trẻ em, cho rằng đây là dấu hiệu của tình trạng bóc lột và bỏ mặc trẻ em trên danh nghĩa “giúp đỡ gia đình”.
Trước phản ứng dữ dội từ công chúng, đài ABT đã ra thông cáo cho biết họ nhận thức được việc để trẻ em chăm sóc trẻ em là một vấn đề quan trọng, song cũng nhấn mạnh rằng hoàn cảnh mỗi gia đình là khác nhau.
Theo đài truyền hình, trong gia đình này, người cha có tham gia chăm sóc con cái và việc nhà, còn cậu con trai lớn chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Đài khẳng định đã xin phép sự đồng ý từ gia đình, tôn trọng quyền riêng tư và biên tập nội dung cẩn trọng, đồng thời kêu gọi công chúng không suy đoán, quấy rối hay tự ý liên hệ với gia đình này. Sau đó tập phát sóng này đã bị gỡ khỏi trang web của đài.
Tờ Sankei Shimbun đưa tin, một quan chức của Cục Trẻ em và Gia đình tỉnh Hiroshima cho biết chính quyền sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và có biện pháp ứng phó nếu cần thiết.
kilala.vn
Nguồn: SCMP
Đăng nhập tài khoản để bình luận