Bị phản bội, người vợ biến chuyện đời mình thành manga
Không giận dữ hay đánh ghen, người vợ này bình tĩnh tìm hiểu sự việc và quyết định biến nó thành câu chuyện hài hước.
Sau khi kết hôn, họ có với nhau một đứa con trai nhưng cậu bé mang trong mình căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, chỉ khoảng 30 người trên toàn thế giới mắc phải. Chính vì thế, để chăm sóc con, Kusano đã đảm nhận toàn bộ trách nhiệm nội trợ, còn chồng cô thì làm việc nhiều giờ và thường xuyên vắng nhà.
Tuy nhiên, vào một ngày, cô phát hiện trong túi xách của chồng có bao cao su và thuốc kích dục, kèm theo đó là thông báo đến từ ứng dụng hẹn hò. Bất ngờ hơn, người chồng không chỉ ngoại tình với một người mà đã có tình một đêm với 520 người phụ nữ khác nhau, từ gái gọi đến diễn viên phim người lớn. Khi chất vấn chồng, anh ta thản nhiên cho rằng mình bị áp lực công việc nên cần chỗ giải tỏa và không hề cảm thấy hối hận.
Ban đầu, Kusano muốn trả thù nhưng cô nhận ra rằng điều này không giải quyết được vấn đề mà còn có thể gây hại cho con trai. Cô quyết định đưa chồng đến gặp bác sĩ và anh ta được chẩn đoán mắc chứng nghiện tình dục, bắt đầu từ thời đi học.
Vì con, cô ấy đã cố gắng liên lạc với chồng và thậm chí còn cùng anh ta đến các buổi trị liệu nhưng hai người không còn chung sống với nhau nữa. Hiện Kusano một mình nuôi dạy con trai.
Với sự giúp đỡ của họa sĩ truyện tranh Nhật Bản Piroyo Arai, Kusano đã chuyển câu chuyện của mình thành truyện tranh bằng nét vẽ hài hước để được chữa lành về mặt cảm xúc thông qua nghệ thuật. “Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng không hối hận vì đã dốc hết sức để nuôi dạy đứa con yêu quý của mình”, Kusano nói thêm.
Hành động của Kusano đã truyền cảm hứng cho nhiều người phụ nữ, một tài khoản đã bình luận rằng: “Là vợ, chúng ta không nên gánh chịu hậu quả từ những sai lầm của chồng. Tôi xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và con mình. Chăm sóc bản thân cũng quan trọng không kém”.
kilala.vn
Nguồn: SCMP
Đăng nhập tài khoản để bình luận