Bị miệt thị ngoại hình, người phụ nữ Nhật dành 13 năm quyết tâm “lột xác”
Nói không với phẫu thuật thẩm mỹ, Kozue Sakurada dành thời gian nghiên cứu về trang điểm, chăm sóc da và thời trang để bản thân đẹp lên từng ngày.
Nỗi ám ảnh và tự ti về ngoại hình của Sakurada kéo dài suốt thời thơ ấu cho đến độ tuổi hai mươi. Thời gian ấy, cô bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng đến nỗi đi tàu điện, ai đó che miệng cười cũng khiến cô nghĩ rằng họ đang cười nhạo mình và tìm cách xuống ở ga tiếp theo vì xấu hổ.
Vào năm Sakurada 37 tuổi, người bạn trai quen 6 tháng quyết định chia tay dù cô đã cố gắng hay đổi ngoại hình để phù hợp với sở thích của anh ta. Câu nói cuối cùng của anh ta trước khi rời đi là: “Giá mà em xinh hơn một chút”. Điều này đã làm thức tỉnh Sakurada, cô muốn mình trở nên xinh đẹp vì chính bản thân mình chứ không phải vì bất kì ai khác.
Thay vì tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã nghiên cứu các xu hướng thời trang thông qua tạp chí và mạng xã hội, bắt đầu chụp ảnh toàn thân mỗi ngày trước gương với từng bộ trang phục để phân tích ngoại hình và tìm cách cải thiện. Trong hơn 13 năm, Sakurada đã chụp hơn 30.000 bức ảnh của bản thân.
Cô đã thử nghiệm với nhiều kiểu dáng khác nhau, điều chỉnh độ dài váy từng centimet: "Cảm giác như đang tiến hành một nghiên cứu khoa học vậy", Sakurada nhận xét về hành trình của mình.
Để hiểu rõ hơn điều gì phù hợp với mình, cô thậm chí còn phân tích khung xương và kết luận rằng vóc dáng và đường nét khuôn mặt của cô không phù hợp với những chiếc váy dễ thương, nữ tính. Thay vào đó, những bộ trang phục theo phong cách tối giản, lịch thiệp lại hợp với mình hơn.
Cuối cùng, Sakurada hiểu ra: “Điều quan trọng là đừng đánh mất chính mình để tìm kiếm sự công nhận của người khác. Vẻ đẹp thực sự nằm ở trái tim. Càng chấp nhận bản thân, chúng ta càng trở nên xinh đẹp hơn. Tôi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi trên hành trình hoàn thiện bản thân và tôi muốn tận hưởng quá trình này.”
Câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người: “Thay vì sự thay đổi về ngoại hình, tôi tin rằng đó là kết quả của việc cô ấy hiểu rõ bản thân hơn. Vẻ đẹp cô ấy có hiện giờ là thành quả của sự nỗ lực không ngừng, không phải do can thiệp thẩm mỹ”, “Cô ấy bây giờ đã tự thoát khỏi 'vũng lầy' của sự khước từ bản thân nên trông thật xinh đẹp và tỏa sáng”…
kilala.vn
Nguồn: SCMP
Đăng nhập tài khoản để bình luận