Tượng nữ thần bí ẩn bên trong cửa hàng bách hóa lâu đời nhất Nhật Bản
Điều đặc biệt là toàn bộ tác phẩm được chạm khắc từ gỗ nguyên khối. Sự tinh xảo trong từng đường nét đã tạo nên vẻ đẹp trang nghiêm nhưng không kém phần lộng lẫy, khiến bất kỳ ai chiêm ngưỡng bức tượng cũng phải trầm trồ.
Cửa hàng chính của Mitsukoshi tọa lạc ở khu Nihonbashi, Tokyo. Nơi đây không chỉ đặc biệt bởi bề dày lịch sử, vị trí đắc địa, mà còn sở hữu một tác phẩm điêu khắc đồ sộ, tráng lệ là điểm nhấn đặc biệt đối với du khách. Tác phẩm do Mitsukoshi đặt hàng nghệ nhân chạm khắc gỗ Sato Gengen thực hiện vào năm 1951, với kì hạn là 2 năm để kịp khánh thành trong dịp 50 năm thành lập (1954).
Tuy nhiên, phải đến năm 1960, nghệ nhân Sato Gengen mới hoàn thành kiệt tác này. Trong quá trình thực hiện, chi phí đã tăng vọt thêm khoảng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đô la Mỹ.
Bắt đầu từ một thân gỗ hinoki có tuổi đời 500 năm, Sato thực hiện tác phẩm trong một xưởng chuyên dụng tại Myoshin-ji ở Kyoto. Ông trau chuốt từng ý tưởng, thiết kế và khắc các bản thử nghiệm.
Sau khi hoàn thành, bức tượng được phủ màu đất sét và trang trí bằng vàng, bạch kim cùng hơn 12.000 viên đá quý, bao gồm kim cương, ngọc bích và mã não. Tác phẩm cao khoảng 11 mét, nặng 6,8 tấn, trở thành một trong những công trình điêu khắc gỗ ấn tượng.
Dự án tiêu tốn hơn 100.000 ngày công của nghệ nhân để cho ra đời bức tượng nữ thần ấn tượng cả về chi tiết lẫn kích thước, toát lên vẻ thanh lịch, uy nghiêm.
Bức tượng mô tả một tennyo (nữ thần cư ngụ ở cõi cao nhất trong sáu cõi của Phật giáo), đang hạ phàm từ những đám mây với phượng hoàng hộ tống phía sau. Bao quanh nhân vật là những họa tiết hoa lá, chim muông, các đường xoắn ốc, sóng nước và những đường cong gợi hình ngọn lửa, tất cả hòa quyện để tạo nên một vẻ đẹp cầu kỳ, huyền ảo và đầy sức sống.
Theo chia sẻ của đại diện cửa hàng bách hóa Mitsukoshi, bức tượng biểu trưng cho triết lý "magokoro" (真心) - sự chân thành, tận tâm trong cách phục vụ khách hàng. Chính vì vậy, tác phẩm cũng được nhiều người gọi bằng cái tên Magokoro. Dù khi mới ra mắt từng nhận không ít ý kiến trái chiều, theo thời gian, Magokoro đã trở thành một trong những biểu tượng gắn liền với cửa hàng bách hóa Mitsukoshi Nihonbashi.
Vì không đại diện cho một vị thần cụ thể, nhiều người tin rằng Magokoro là nơi có thể gửi gắm mọi điều ước và lời cầu nguyện. Trong đại dịch COVID-19, nhân viên Mitsukoshi cho biết rất nhiều người đã đến trước bức tượng để cầu mong dịch bệnh sớm chấm dứt.
Nếu có dịp ghé thăm Mitsukoshi Nihonbashi, bạn nên lưu ý rằng khu phức hợp gồm hai tòa nhà liền kề. Hãy tìm tòa nhà lịch sử với hai bức tượng sư tử đặt trước lối vào chính. Ngay tại khu vực lễ tân ở tầng trệt, bạn sẽ bắt gặp tượng Magokoro. Với chiều cao lên tới 11 mét, tác phẩm có thể được chiêm ngưỡng từ nhiều tầng trong tòa nhà, ở mỗi độ cao lại là một góc nhìn khác biệt.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận