Ikimonogakari trong khu vườn âm nhạc

    Ikimonogakari hiện là cái tên rất hot trong làng âm nhạc Nhật Bản. Xuất phát điểm là một nhóm nhạc indie, nhưng với thứ âm nhạc tươi vui, sôi nổi, Ikimonogakari đã dần vươn lên và trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất xứ sở mặt trời mọc.
    Nghĩa gốc của Ikimonogakari trong tiếng Nhật là "một nhóm trẻ có trách nhiệm trông nom cây cối và động vật ở trường học". Yoshiki và Hotaka tình cờ gặp nhau khi còn là học sinh, và khi lớn lên họ đã đặt tên ban nhạc của mình dựa trên điều này. Tuy nhiên, không tình cờ chút nào, Ikimogakari thực sự giống như những người làm vườn, tạo nên khu vườn âm nhạc của riêng mình. Ca khúc của Ikimonogakari luôn mang lại cho người nghe cảm giác như đang đứng trước một khu vườn mùa xuân, với cỏ cây tươi xanh mơn mởn và căng tràn sức sống.

    Tỏa sáng với SAKURA

    Ikimonogakari là một ban nhạc pop Nhật Bản, thành lập vào năm 1999 với hai thành viên Yoshiki Mizuno (guitar) và Hotaka Yamashita (guitar, harmonica). Tháng 11 năm đó, cô nữ sinh 15 tuổi Kiyoe Yoshioka gia nhập và trở thành volcalist chính, cũng là điểm sáng của nhóm nhạc.
    Thời gian sau đó, Ikimonogakari tiếp tục chơi nhạc, nhưng họ chỉ chính thức thâm nhập làng nhạc Nhật Bản vào năm 2006, khi tung ra single đầu tiên của mình, SAKURA. Bài hát này đánh dấu lần đầu tiên họ debut dưới tên một hãng đĩa major và có thể coi là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Ikimonogakari. Các single tiếp theo của họ như Hanabi hay Blue Bird - phát hành năm 2008 - tiếp tục gặt hái thành công.
    Năm 2008, Ikimonogakari chính thức debut tại chương trình âm nhạc nổi tiếng Kouhaku Uta Gassen. Sự nghiệp của họ tiếp tục thăng hoa với việc tổ chức nhiều live tour, hát nhạc nền cho nhiều bộ anime nổi tiếng như Naruto, Bleach, bài hát “Kaze ga fuiteiru” của nhóm được chọn làm nhạc nền cho chương trình Olympic 2012 phát sóng trực tiếp trên đài NHK. 

    Những đứa trẻ tinh nghịch

    “Hãy để tôi nghe giọng nói của bạn, đi nào, hãy cùng tôi khám phá những chuyến đi.
    Hãy vui vẻ nào, tôi muốn thỏa sức tận hưởng niềm vui này”

    (Joyful – Ikimonogakari)

    Đó là những câu hát chứa đầy sức trẻ, sự tinh nghịch. Rất nhiều bài hát của Ikimonogakari mang tới cho người nghe cảm giác vui vẻ, yêu đời. Có thể là Kimagure Romantic, với những cảm xúc mơ mộng và thú vị của thiếu nữ đang yêu: “Em có thể chạy trốn khỏi thị trấn này với anh; Hãy đưa em đi ngay bây giờ, Sweet sweet darling”, có thể là Seishun Line, với tuổi học trò đầy sức sống: “Trên sân trường rực nắng, chúng ta nhảy qua những đường kẻ trắng mà chẳng hề nghĩ suy. Tưởng như có thể chạm tới mặt trời, chúng ta không sợ bất kì điều gì”. Dù là bài hát nào, âm nhạc của Ikimonogakari cũng đã gợi lên những nhiệt huyết tuổi trẻ, những ký ức dễ thương mà có thể rất nhiều người đã lãng quên.

    Hay những người lớn suy tư?

    Những bài hát của Ikimogakari không chỉ làm bạn thêm yêu cuộc sống, mà cũng truyền tải những thông điệp sâu sắc và nhân văn. Đó là những tâm sự buồn của một cô gái về một tình yêu trong quá khứ: “Hồi tưởng về những ngày xưa khi em nháy mắt với anh thật hồn nhiên. Này anh, xin đừng nói điều gì cả, để dòng lệ ướt đẫm tay em.” (Nostalgia), hay là những lời động viên chân thành đầy cảm xúc: “Nơi đây có ngày mai, nơi đây có niềm tin. Nếu tôi có thể gặp được bạn, chia sẻ giấc mơ với bạn, thì cũng có thể tin tưởng, cũng có thể yêu thương” (Kaze ga fuiteiru). Những câu hát chan chứa hy vọng của Ikimonogakari cũng góp phần làm giảm bớt nỗi đau của những người xấu số. Ngày 5/2/2012, 500 em học sinh đến từ các vùng bị ảnh hưởng bởi sóng thần ở Ishinomaki, Onagawa và Higashi-Matsushima đã cùng đồng ca bài hát mang tên Arigatou (tiếng Nhật có nghĩa là Cảm ơn) gửi đến toàn thế giới. Đây là hành động kỉ niệm và cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất - sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản. Bài hát do Ikimonogakari sáng tác và biểu diễn này đã giúp gửi đi những thông điệp tràn đầy thương yêu tới khắp mọi nơi trên địa cầu.

    “ Giấc mơ của bạn chẳng biết khi nào đã trở thành giấc mơ của chúng ta
    Ngày hôm nay rồi cũng sẽ trở thành những kí ức tuyệt đẹp trong tương lai
    Rực nắng như bầu trời mùa hè xanh biếc”

    (Arigatou – Ikimogakari)


    Hợp tác nội dung
    Fanpage Nhạc Nhật: Được thành lập từ năm 2011, Nhạc Nhật là một trong những page quảng bá âm nhạc Nhật Bản dành cho người Việt Nam lớn mạnh nhất trên Facebook. Nếu bạn là một người yêu thích âm nhạc Nhật Bản và muốn khám phá những điều mới mẻ, hãy ghé thăm nhạc Nhật nhé!

    12/05/2015

    CK (Nhạc Nhật)

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!