Triển lãm “Lưu Động”: Nơi những món đồ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ
Thông qua “trò chơi” của ánh sáng và bóng tối tại triển lãm Jamais Vu/ Déjà Vu/ Lưu Động, nghệ sĩ Nhật Bản Kuwakubo Ryota đã mang đến một Hà Nội từ một góc nhìn mới, hiện lên từ bóng đổ của những vật dụng đời thường.
Tác phẩm nằm trong series có tên là LOST. Đây là series ra đời từ năm 2010, sử dụng nguồn sáng nhỏ đặt trong vật thể có thể di chuyển, và chính ánh sáng từ đó sẽ thay đổi hình dáng những vật dụng hàng ngày.
Với Lưu Động, đồ dùng được sử dụng là những món đồ quen thuộc, có thể mua ở bất kì đâu tại Hà Nội, thậm chí với người địa phương chúng còn trở nên nhàm chán. Nhưng, dưới ánh sáng le lói trong căn phòng tối, các vật dụng phản chiếu trên tường trông vừa lạ, vừa quen như một bộ phim khơi gợi miền kí ức nào đó.
Theo chia sẻ của Kuwakubo Ryota: “Lần đầu tôi đến Hà Nội là năm 2009. Lúc đó để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là cảm giác giao thông vô cùng nhộn nhịp. Để băng qua làn đường đông đúc với vô số xe máy từ mọi phía đổ lại thì cần lòng can đảm. Rồi dần dần, khi học được cách đọc vị dòng xe và lĩnh hội cảm giác trở thành một phần trong tổng thể này, tôi đã “bắt” được nhịp đập trên các con đường nơi đây…”
Kuwakubo Ryota là nghệ sĩ và Giáo sư tại Viện Khoa học và Nghệ thuật Truyền thông Tiên tiến (IMAS). Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu của nghệ thuật thiết bị Nhật Bản (còn được gọi là device art), nổi bật với cách sử dụng ánh sáng, chuyển động và những vật dụng đời thường để tạo nên các trải nghiệm thị giác độc đáo. Thực hành nghệ thuật của anh thường đặt người xem vào trạng thái “lệch pha cảm giác”, nơi những điều quen thuộc trở nên xa lạ, và ngược lại.
kilala.vn
Triển lãm Jamais Vu/ Déjà Vu/ Lưu Động bởi Kuwakubo Ryota
- Thời gian: 22.03 – 24.05.2026 | 9:00 – 18:00 (hàng ngày).
- Địa điểm: 27 Quang Trung, Cửa Nam, Hà Nội.
- Vé vào cửa: Miễn phí.
Đăng nhập tài khoản để bình luận