Những phút cuối kinh hoàng của nạn nhân bị gấu tấn công ở Hokkaido
Một chiếc đồng hồ GPS - món vật dụng bình thường của dân leo núi, đã trở thành vật chứng kể lại những giây phút cuối đầy kinh hoàng của một chàng trai trẻ bị gấu nâu tấn công ở núi Rausu, Hokkaido hồi tháng 8.
Nghe tin con trai thiệt mạng vì bị gấu tấn công, gia đình đã vội vã đến Hokkaido để nhận dạng thi thể con. Khi đến nơi, họ bàng hoàng vì chỉ còn nhận ra được khuôn mặt của con. Cảnh sát đã gửi lại cho họ di hài của anh và chiếc đồng hồ GPS đã ghi lại toàn bộ tuyến đường, nhịp tim và cả những chuyển động bất thường vào đúng thời điểm định mệnh. Họ quyết định chia sẻ câu chuyện với mong muốn duy nhất: “Chúng tôi không muốn có thêm nạn nhân nào như con trai mình.”
Bi kịch trên núi Rausu
Tại lễ tang của anh, khoảng 200 người bạn đã đến tiễn đưa chàng trai trẻ “tích cực, chăm chỉ và đáng tin cậy” trong ký ức của mọi người. Nạn nhân mới chỉ 26 tuổi và đang là một nhân viên văn phòng sống ở Tokyo.
Thời còn là sinh viên, anh là thành viên của một câu lạc bộ hoạt động ngoài trời và thường xuyên tham gia các hoạt động leo núi, đạp xe, đi bộ đường mòn. Do đó, anh đã tự mình rèn luyện nền tảng sức khỏe thể chất tốt và kinh nghiệm leo núi dày dặn. Là một người đam mê leo núi, anh đã chinh phục những đỉnh núi hiểm trở cao hơn 4.000m ở Nhật Bản và nước ngoài. Núi Rausu là ngọn thứ 46 trong mục tiêu chinh phục 100 ngọn núi nổi tiếng ở Nhật Bản của anh.
Giữa tháng 8, anh cùng một người bạn đi leo núi Rausu ở tỉnh Hokkaido và bị gấu tấn công. Sau khi bị gấu kéo vào rừng và mất tích, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của anh trên núi cùng với 3 con gấu, cách hiện trường tai nạn khoảng 200m. Cùng với đó, họ cũng tìm thấy balo, giấy tờ cá nhân ghi tên “Sota Keisuke”, một bình xịt hơi cay đã cạn và chiếc đồng hồ GPS ghi lại những phút giây cuối cùng của anh.
Những phút kinh hoàng dưới chân núi
Theo dữ liệu từ đồng hồ, vụ tấn công xảy ra khoảng 11 giờ sáng 14/8, khi nạn nhân và bạn đồng hành đang đi xuống núi. Nạn nhân đi trước bạn mình khoảng 200m.
Người bạn đi cùng kể lại, khi đang đi ở phía sau, anh bất chợt nghe thấy một tiếng kêu “không giống con người” vang lên. Sau đó, anh tiến lại gần hơn và nghe thấy tiếng cầu cứu từ sườn dốc: “Cứu tôi với!”. Anh lập tức lao xuống sườn dốc và chứng kiến cảnh tượng tàn khốc. Một con gấu nâu lớn đang kéo bạn mình vào bụi rậm. Anh đã cố gắng dùng bình xịt chống gấu và dùng tay đánh con gấu để cứu nạn nhân, nhưng đành bất lực. Loại bình xịt mang theo không phải là loại dành cho gấu nâu và gần như đã cạn. Đó là lần cuối anh nhìn thấy Sota.
Dữ liệu GPS cho thấy nạn nhân đang đi ở đường mòn và đột ngột bị kéo xuống khu vực rậm rạp ở sườn dốc, rồi bị kéo lê loanh quanh một điểm, nhịp tim của anh dừng lại ở vị trí cách đường mòn khoảng 100-130m. Cảnh sát nhận định đó là thời điểm anh qua đời.
Chiếc đồng hồ nằm im suốt đêm, nhưng đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau lại bắt đầu di chuyển, cho thấy thi thể nạn nhân đã bị gấu kéo đi thêm vài trăm mét nữa.
Tìm thấy thi thể và đàn gấu
Chiều 15/8, lực lượng cứu hộ phát hiện một con gấu mẹ đang tha thi thể nạn nhân trong miệng, bên cạnh là hai gấu con. Cả đàn gấu đã bị thợ săn bắn hạ để đảm bảo an toàn. Gần khu vực này, đội cứu hộ cũng tìm thấy một gò đất của gấu cách đó 100m. Các thợ săn địa phương giải thích, gấu nâu có thói quen chôn giấu thức ăn mà chúng không ăn hết trong các gò đất này. Bên trong gò đất, đội cứu hộ tiếp tục phát hiện dấu vết thi thể của nạn nhân.
Tại đồn cảnh sát thị trấn Shari, cha mẹ nạn nhân đã được đưa đến để xác nhận thi thể con trai. “Bác có thể nhìn thấy anh ta ngay bây giờ, nhưng hãy chỉ nhìn khuôn mặt thôi, phía dưới không nên xem,” một sĩ quan dặn dò. Nhưng người cha vẫn yêu cầu cảnh sát mở hết chiếc túi đựng thi thể.
Di hài của Sota Keisuke đã được lau sạch bụi bẩn, nhưng người cha chỉ còn có thể nhận ra gương mặt của con. Còn cơ thể từng khỏe mạnh và vẹn nguyên “đã trở nên gầy rộc vì con gấu nâu,” người cha nghẹn ngào nói.
Lời khẩn cầu từ một người cha
Vụ tấn công xảy ra vào đúng thời điểm chính phủ và cơ quan địa phương đang tìm kiếm các biện pháp đối phó với gấu nâu Shiretoko và cân nhắc hạn chế tuyến đường mòn leo núi Rausu. Nguyên nhân là vì nhiều cá thể gấu nâu có hành vi nguy hiểm đã xuất hiện gần lối mòn trong những năm gần đây. Con gấu gây án trong vụ tai nạn lần này có mã nhận dạng “SH”, được theo dõi kỹ lưỡng từ năm 2014 và năm nào cũng xuất hiện gần đó.
“Tại sao lại để nó đi lại ở đó? Gấu nâu không phải thú cưng.” Cha của nạn nhân cho rằng con gấu nên bị tiêu diệt từ sớm hoặc đóng cửa đường mòn để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra.
“Con trai tôi và bạn gái luôn mơ ước về một gia đình hạnh phúc, và giờ đây tương lai ấy đã tan vỡ.” Ông nói điều này không phải để trách cứ, mà để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Shiretoko là Di sản Thiên nhiên Thế giới, cũng là nơi có mật độ gấu nâu cao nhất Nhật Bản. Nhưng theo ông, sự tôn trọng thiên nhiên không đồng nghĩa với việc bỏ mặc những yếu tố gây nguy hiểm cho con người.
“Ngay lúc này, nếu không có biện pháp mạnh, những gì xảy ra với con tôi rồi sẽ xảy ra lần nữa,” ông nói trong nghẹn ngào.
kilala.vn
Nguồn: Asahi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận