Giáo viên ở Tokyo bị bắt với cáo buộc cùng học sinh đột nhập trộm cắp
Ngày 16/09/2026, Sở Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ một giáo viên nam đang công tác tại trường trung học phổ thông công lập ở thị trấn Oshima với cáo buộc cùng học sinh của mình đột nhập vào nhà dân để trộm cắp.
Người bị bắt giữ là ông Kimura Ryosuke (26 tuổi), giáo viên phụ trách các môn học liên quan đến nông nghiệp tại một trường trung học công lập ở thị trấn Oshima, Tokyo.
Theo cảnh sát, vào tháng 02/2026, ông Kimura cùng hai học sinh nam đã đột nhập vào một ngôi nhà ở thị trấn Oshima qua một cửa sổ không khóa với ý định trộm cắp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chủ nhà vẫn còn bên trong. Khi nghe thấy tiếng động, cả ba đã bỏ chạy mà không lấy theo bất kỳ tài sản nào.
Từ đầu năm 2026, thị trấn liên tục ghi nhận các vụ trộm xảy ra khi chủ nhà đi vắng. Đến tháng 04/2026, một học sinh liên quan đến các vụ trộm ra đầu thú, sau đó 5 học sinh nam khác cũng bị bắt giữ. Từ lời khai của nhóm học sinh, cảnh sát đã lần ra dấu vết cho thấy Kimura Ryosuke có thể liên quan đến các vụ phạm tội.
Mối quan hệ "bạn bè" giữa thầy và trò
Theo điều tra, Kimura có quan hệ thân thiết với các học sinh liên quan đến sự việc. Các học sinh gọi ông với cái tên thân mật là “Kimu” và họ thường xuyên đi câu cá sau giờ học. Đầu tháng 01/2026, ông phát hiện các học trò của mình đang thực hiện hành vi trộm cắp nhưng thay vì can ngăn, ông được cho là đã quyết định cùng tham gia.
Cảnh sát cho biết nhóm học sinh chủ yếu đột nhập vào những ngôi nhà không có người ở, trộm tư trang như nhẫn vàng, đồng hồ, dây chuyền... rồi rao bán chúng trên những nền tảng trực tuyến.
Ông Kimura được cho là người đã hướng dẫn các học sinh cách đăng bán những món đồ trên những nền tảng này. Ngoài ra, cảnh sát cho biết ông còn có những phát ngôn không phù hợp với vai trò là một nhà giáo, chẳng hạn bảo nhóm học sinh bản thân sẽ đi định giá chiếc nhẫn vàng vừa trộm được, đòi tiền có được từ hoạt động mua bán, hoặc nói rằng “chuông tụng kinh trên bàn thờ Phật làm bằng vàng ròng, bán sẽ được giá cao.”
Lời khai của nghi phạm
Theo Kimura, chính các học sinh đã rủ ông đi đến những ngôi nhà bỏ hoang và ông chỉ tham gia với suy nghĩ mình đang chơi trò thử thách lòng can đảm Kimodameshi (肝試し) – một trò chơi nổi tiếng với giới trẻ Nhật Bản, đi đến những nơi hoang vắng bị đồn có ma quỷ vào ban đêm. Ông còn được cho là đã ngồi trên xe do học sinh lái và được chở đến hiện trường. Hiện Kimura đang phủ nhận một phần cáo buộc liên quan đến mình.
Vụ việc đang tiếp tục được Sở Cảnh sát Tokyo điều tra, làm rõ mức độ liên quan của người giáo viên và các học sinh trong chuỗi vụ trộm cắp.
Theo Ủy ban Giáo dục Tokyo, sau khi các học sinh trong vụ việc bị bắt trước đó, ông Kimura vẫn tiếp tục đi làm bình thường, không có dấu hiệu bất thường nào được ghi nhận. Trước thông tin về vụ bắt giữ, Ủy ban cũng đưa ra bình luận: "Chúng tôi đang xác minh sự việc, nhưng nếu đúng như cáo buộc thì đây là điều rất đáng tiếc. Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm khắc nếu cần thiết."
kilala.vn
Nguồn: NHK
Đăng nhập tài khoản để bình luận