Giải vô địch bí ngô khổng lồ của Nhật Bản

    Là đất nước của những điều kỳ lạ, Nhật Bản luôn khiến người nước ngoài đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những sự kiện có 1-0-2: cuộc thi marathon dành cho khủng long, giải vô địch ném gối, hay đến cả bí ngô cũng có hẳn một cuộc thi riêng.

    đầu tháng 9 vừa qua, thị trấn cảng Tonosho nằm ở bờ biển phía Tây của đảo Shodoshima, tỉnh Kagawa đã tổ chức sớm Giải vô địch bí ngô lần thứ 36. Tổng cộng 47 trái bí ngô đến từ 10 tỉnh thành trên khắp Nhật Bản đã tham dự giải đấu này. 

    Người chiến thắng năm nay là ông Makoto Nakajima, 71 tuổi, đến từ tỉnh Yamanashi. Ông đã xuất sắc giành chức vô địch khi trồng được quả bí ngô khổng lồ nặng tới 427,4kg. Sắp tới, ông sẽ tiếp tục tham dự Giải vô địch bí ngô thế giới diễn ra tại California vào ngày 10/10. 

    ông Makoto Nakajima
    Người chiến thắng Makoto Nakajima với quả bí ngô nặng 427,4kg. Ảnh: Shikoku Shimbun 

    Tại tòa thị chính của thị trấn Tonosho, các “ứng viên” bí ngô được xếp thành hàng dài. Chúng đều là những quả bí được xếp hạng cao ở cuộc thi cấp tỉnh, có những quả nặng đến vài trăm kg và cả loại nhỏ hơn với hình dáng và màu sắc gây chú ý. Từng quả bí ngô được đặt cẩn thận lên cân, với những quả có kích thước khổng lồ thì phải dùng đến cả xe nâng. 

    Ông Makoto Nakajima, người chiến thắng cuộc thi đã theo đuổi công việc trồng bí ngô trong 8 năm, và đây là lần thứ 4 ông tham gia tranh tài ở cuộc thi cấp quốc gia. Nakajima thường xuyên trao đổi kiến thức về tưới tiêu, bón phân với những người có cùng đam mê và hầu như ngày nào ông cũng đến thăm ruộng để làm cỏ, kiểm tra tình trạng phát triển của bí. 

    Nakajima cho biết ông sở hữu lợi thế hơn các đối thủ khác bởi ruộng bí ngô của ông nằm ở độ cao khoảng 1.000m và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng gay gắt của mùa hè năm nay. Cụ ông chia sẻ thêm: “Trong lúc trồng bí ngô, tôi thường xuyên chuyện trò với bạn bè của mình nên đã có thể chăm sóc chúng với tâm trạng vui vẻ. Tôi nghĩ điều đó đã dẫn tới kết quả tốt. Tôi muốn trồng được quả bí ngô lớn hơn vào năm tới”. 

    ông Toshiki Sasaki
    Ông Toshiki Sasaki với quả bí ngô nặng 171,1kg. Ảnh: Shikoku Shimbun 

    Toshiki Sasaki, 95 tuổi đến từ Shodoshima cũng tham gia Giải vô địch bí ngô và "đứa con" của ông nặng 171,1kg, đứng đầu tỉnh Kagawa. Ông Sasaki cười, chia sẻ: “Đã 20 năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu trồng bí ngô. Tôi sẽ tiếp tục trồng bằng tất cả tấm lòng mình”. 

    Trước đó, do ảnh hưởng bởi đại dịch, trong các cuộc thi bí ngô cấp tỉnh được tổ chức tại Chiba, Mie, Okayama và Kagoshima vào năm 2020, 2021, việc cân các quả bí ngô đã không diễn ra mà chỉ thu thập dữ liệu từ xa. Tuy nhiên, với chính sách nới lỏng hiện tại, cuộc thi năm nay đã diễn ra thuận lợi và chỉ những quả bí ngô đạt tiêu chuẩn mới xuất hiện ở đây. 

    kilala.vn

    30/09/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Kyodo

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!