Di sản thiên nhiên ở Nhật Bản kêu cứu vì bị “ngập” tiền xu
Các ao hồ ở Oshino Hakkai - di sản thiên nhiên nổi tiếng dưới chân núi Phú Sĩ - đang “kêu cứu” vì lượng tiền xu khổng lồ mà du khách ném xuống, đe dọa trực tiếp đến môi trường sống của các sinh vật và đàn cá Koi tại đây.
Đặc biệt, ngôi làng còn nổi tiếng với 8 hồ nước nhỏ trong xanh, nơi nguồn nước tuyết tan chảy từ núi Phú Sĩ thẩm thấu vào lòng đất suốt nhiều năm. Qua các tầng đất xốp của đá núi lửa, các ao nước của Oshino Hakkai ngọt mát và trong vắt như pha lê, được cho là mang linh khí của núi Phú Sĩ và có thể đem lại sức khỏe, may mắn cho người uống.
Xem thêm: Oshino Hakkai: Ngôi làng cổ tích dưới chân núi Phú Sĩ
Dù vậy, trong nhiều năm trở lại đây, làng Oshino Hakkai luôn “đau đầu” khi phải đối mặt với một vấn đề ngày càng nghiêm trọng: du khách cả trong và ngoài nước liên tục ném tiền xu xuống hồ để cầu may.
Nhiều quốc gia trên thế giới có phong tục ném tiền xu vào đài phun nước hoặc giếng để ước nguyện. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, việc ném tiền xuống các đài phun nước hay hồ nước tự nhiên có thể bị xem như hành vi xả rác, đặc biệt là tại các Di sản thiên nhiên được Chính phủ bảo vệ.
Không chỉ vậy, việc làm này còn có thể gây ra những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái của các ao hồ. Tại Oshino Hakkai, nguồn nước khoáng tinh khiết từ băng tuyết trên núi Phú Sĩ đã hình thành và nuôi dưỡng một hệ sinh thái đặc trưng gồm vi sinh vật, thực vật thủy sinh và các loài cá, đặc biệt là đàn cá Koi nổi tiếng của các ao hồ nơi đây.
Vì vậy, khi du khách ném đồng xu xuống hồ, các kim loại như đồng và kẽm sẽ phân rã nhanh hơn nhờ nguồn nước giàu khoáng, rồi hòa tan vào dòng nước và biến môi trường nước trở nên độc hại với đàn cá Koi. Không chỉ vậy, kim loại còn lắng xuống lớp bùn dưới hồ, gây ảnh hưởng đến các loài thực vật và hệ vi sinh vật trong ao.
Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm trước, đến mức làng Oshino Hakkai phải thường xuyên cử các đội lặn xuống đáy hồ để thu gom tiền xu. Trong năm 2024, làng đã gom được hơn 4.000 đồng xu dưới đáy hồ, đến năm sau, con số này tăng vọt lên 18.000. Dù vậy thì lượng tiền xu mà du khách ném xuống vẫn ngày một nhiều hơn mặc cho các biển báo kêu gọi đã được dựng lên khắp làng.
“Một vòng luẩn quẩn không hồi kết, ngay khi chúng tôi vừa vớt lên được một ít, thì người ta bắt đầu ném nhiều đồng xu hơn vào ao,” một quan chức tại địa phương chia sẻ.
Nhằm hạn chế tình trạng trên, dân làng quyết định đặt các hòm quyên góp saisenbako quanh các ao để du khách ném tiền vào đây thay vì ném vào ao hồ. Những đồng xu đã thu gom dưới hồ cũng sẽ được đưa vào quỹ bảo tồn môi trường ở địa phương.
Bên cạnh đó, làng Oshino Hakkai cũng đang kêu gọi gây quỹ cộng đồng thông qua hệ thống “thuế quê hương” - furusato nozei để có kinh phí lắp đặt hệ thống lọc nước cho cho các ao hồ ở làng.
kilala.vn
Nguồn: The Japan News, Sora News
Đăng nhập tài khoản để bình luận