“Nghẹt thở” với cuộc đua ghế văn phòng
Kịch tính và bài bản hệt như cuộc đua Công thức 1, cuộc đua ghế văn phòng tại Nhật thu hút sự tham gia của nhiều người, thậm chí là cả nhân viên của những tập đoàn lớn.
Cuộc đua ghế văn phòng là môn thể thao đang phát triển ở Nhật Bản. Mỗi đội gồm ba người thi đấu, khi tiếng còi vang lên, họ dùng hết sức lực ở đôi chân đạp mạnh xuống đất để đẩy mình lùi về phía sau. Mục tiêu là hoàn thành càng nhiều vòng quanh đường đua càng tốt trong vòng hai giờ. Trung bình để chiến thắng, các đội cần đi được khoảng 20-25km, có nghĩa là mỗi thành viên đi được khoảng 8km. Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả xung quanh càng làm tăng thêm sự sôi động cho cuộc đua độc đáo này.
“Cha đẻ” của trò chơi – anh Tsuyoshi Tahara tổ chức cuộc đua đầu tiên vào năm 2010 tại thành phố Kyotanabe, tỉnh Kyoto, lấy cảm hứng từ chính việc ngày xưa từng bị mắng bởi nghịch ghế ở văn phòng. Từ đó, cuộc đua bắt đầu lan rộng ra khắp cả nước, tính đến hiện tại đã được tổ chức ở 10 thành phố, trong đó có Tokyo, Kyoto và Shizuoka… thu hút người lao động ở mọi lĩnh vực. Cảnh sát, nhân viên văn phòng, lính cứu hỏa và thậm chí các thành viên lực lượng quân đội Nhật Bản cũng tham gia tranh tài trong sự kiện này.
Trông có vẻ đơn giản, nhưng người chơi cũng cần phải có sự chuẩn bị kĩ càng để đảm bảo an toàn cũng như chiến lược để cả đội có thể giành chiến thắng. Các tay đua phải đội mũ bảo hiểm, đeo miếng bảo vệ khuỷu tay, miếng bảo vệ đầu gối và găng tay. Họ chỉ được sử dụng những loại ghế được ban tổ chức quy định, không sử dụng ghế có thể tùy chỉnh.
Bên cạnh đó, tùy theo địa phương mà cung đường có độ khó dễ khác nhau. Ví dụ, đường đua ở Shizuoka gồ ghề đến mức bánh xe ghế thường bị vướng, khiến cuộc đua “khó nhằn”, đòi hỏi kĩ năng cao hơn của người chơi.
Giải thưởng cho đội giành chiến thắng cũng khá đa dạng, tùy theo nơi tổ chức, ví dụ như 90kg gạo hoặc 5kg cá ngừ.
Tahara cho biết thông qua trò chơi này, mọi người có thể quay về tuổi thơ, tận hưởng những điều mà bình thường họ không dám làm. Điểm hấp dẫn là bất kì ai cũng có thể tham gia. "Người Nhật có thể làm việc quá nhiều, nhưng họ vẫn có thể toàn tâm toàn ý cho một việc ngớ ngẩn như thế này và tận hưởng nó ngay cả khi đã lớn tuổi," ông nói.
Một trong những người tham gia cuộc đua – anh Yasunori Miura, nhân viên văn phòng, chia sẻ rằng: “Hầu hết thời gian của tôi là ngồi ở bàn làm việc, nhưng khi có thời gian rảnh, tôi sẽ lấy ghế văn phòng ra tập luyện. Bài tập thường xuyên của tôi là chạy 40 hoặc 50 lần, mỗi lần 200m”. Không chỉ vậy, anh cũng rèn luyện sức bền ở phòng tập để có thể vượt qua các đối thủ khác trên đường đua.
Sự đồng đều ở mỗi thành viên trong đội cũng rất quan trọng bởi đây là trò chơi tập thể, nếu bạn bị chậm lại sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung.
Tham vọng của Tahara là một ngày nào đó sẽ có thể tổ chức cuộc đua ở trường đua Monaco, nơi mọi người tụ họp mỗi năm để theo dõi cuộc đua F1.
kilala.vn
Nguồn: SCMP
Đăng nhập tài khoản để bình luận