Keisuke Honda – "Huyền thoại" của bóng đá Nhật Bản

    Tại World Cup năm nay, chúng ta đã thấy màn trình diễn ấn tượng của Keisuke Honda. Anh đã góp phần ấn định chiến thắng 2-1 của Nhật Bản trước Colombia và trực tiếp ghi bàn quyết định giúp đội tuyển xứ sở mặt trời mọc có được trận hòa 2-2 trước Senegal. Việc đội tuyển Nhật tiếp tục vào vòng 1/8 World Cup 2018 được trông chờ mang đến một niềm tin mới cho bóng đá châu Á. 

    Tuổi thơ nghèo khó và thần tượng Pele

    Honda sinh ra tại một vùng quê nghèo khó tại Osaka, gia đình anh phải sống trong căn hộ chỉ vỏn vẹn 9 mét vuông. Khi ngủ, chân của cả ba mẹ con Honda phải… gác lên khoảng trống nối với ban công. Khi bố mẹ anh chia tay khi anh là học sinh tiểu học, Honda phải về sống với bà nội. Bà anh là một người vô cùng nghiêm khắc, thường xuyên dùng đòn roi để phạt anh và không thích anh chơi bóng. Anh từng chia sẻ: “Tôi không đồng tình với cách bà đối xử với mình, nhưng tôi yêu bà nội với tất cả trái tim mình. Bạn có thể nói những gì mình thích về cách bà phạt tôi nhưng bà đã dạy tôi cách chịu đựng, phải biết kiên trì và tinh thần sắt đá”.

    (Ảnh: Zing.vn)

    “Khi tôi 8 hay 9 tuổi gì đó, bà nghe được các giáo viên nói rằng tôi ở ngoài quá lâu trong giờ giải lao để đá bóng. Các giáo viên ra ngoài và bắt tôi lại, nhưng tôi sẽ giữ quả bóng trong chân rồi cố gắng rê qua họ lâu nhất có thể, đến khi họ túm cổ tôi bằng cách nắm lấy áo khoác”, Honda nhớ lại.

    Thần tượng bóng đá của Honda từ năm 6 tuổi là cầu thủ Pele. Anh vẫn còn nhớ hình ảnh “Pele bước ra từ góc phải của màn hình, với quả bóng trong chân và rê bóng nhanh hơn bất cứ ai tôi từng thấy. Ông ấy đang chơi thứ bóng đá của riêng mình”. Khi biết Pele từng nghèo hơn gia đình mình và trở nên giàu có vì bóng đá, Honda quyết định xem bóng đá sẽ là một lối thoát cho gia đình mình.“Dù có điều gì xảy ra, tôi cũng phải làm hết sức để có thể trở thành một cầu thủ tuyệt vời và được chơi bóng và vô địch World Cup!”.

    Luôn có tâm thế của người chiến thắng

    Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi“Với anh, “chuyên nghiệp” là gì?”, anh đã trả lời một cách đầy tự tin “Keisuke Honda” – chính là tên anh.

    Dù trải qua khó khăn, từng thất bại nhưng Honda luôn khiến người khác ngưỡng mộ vì sự lạc quan và nghị lực của mình. Anh tâm niệm rằng chính những thất bại là những thử thách thúc đẩy bản thân tiến lên phía trước và luôn có được tâm thế của người chiến thắng.

    “Dù có điều gì xảy ra, tôi cũng phải làm hết sức để có thể trở thành một cầu thủ tuyệt vời và được chơi bóng và vô địch World Cup!”

    Năm 22 tuổi, Honda tới Hà Lan chơi bóng cho CLB VVV Venlo. Khi VVV Venlo rớt xuống giải hạng Nhì, đó bước ngoặt để Honda thay đổi chính mình, nỗ lực hết sức để ghi bàn nhiều hơn và vượt qua thất bại. Sau đó, sự nghiệp của anh lên đến đỉnh cao khi anh khoác áo AC Milan với chiếc áo số 10 và luôn gương mẫu trong thái độ tập luyện. Ở Nhật Bản, Honda có biệt danh “Hoàng đế Keisuke” vì tài năng cũng như tầm ảnh hưởng của tiền vệ “già” này tới bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

    Keisuke Honda không những đang là ngôi sao sáng của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup, mà còn được ca ngợi là một trong những cầu thủ mặc ấn tượng nhất thế giới. (Ảnh: Japan Bullet)

    Trận đấu tiếp theo giữa đội Bỉ và Nhật Bản sẽ diễn ra vào 1:00 sáng ngày 3/7/2018

    kilala.vn
    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!