Review phim ReLife: 17 tuổi lần thứ hai

    Đang được trình chiếu tại HCM trong LHP Nhật Bản 2017, ReLife là một concept cổ điển đến không thể cổ điển hơn của thể loại tình cảm học đường, được gia giảm thêm cái vị “xuyên không” thời thượng một cách khá duyên dáng (Từ thời Your name – Kimi no na tới giờ ra rạp trào lưu lội dòng thời gian sao mà nở rộ quá!?). Từ bố cục, màu sắc, âm nhạc, dung lượng, thông điệp chuyển tải đều ở mức vừa phải hợp lý và một dàn casting cực kỳ  “có lý”.

    Nội dung chính:
    Chuỗi ngày thất nghiệp nhưng vẫn cố diễn vai "có việc" trước mặt các bạn bè cùng khóa của thanh niên Kaizaki Arata bị xáo trộn hoàn toàn bằng một viên thuốc và một tập hợp đồng mời tham gia “Dự án ReLife – Làm lại cuộc đời”. Yoake Ryo, người lạ mặt tư xưng là đại diện của dự án ReLife, mang đến cho Kaizaki lời mời chào không thể hấp dẫn hơn: trợ cấp hoàn toàn ăn ở sinh hoạt trong 1 năm tham gia trải nghiệm, hỗ trợ giới thiệu việc làm sau đó. Mọi thứ cần làm là nuốt một viên thuốc kì bí trẻ lại 10 tuổi đi học năm cuối cấp 3. Chính bầu không khí đặc biệt của những cô cậu học sinh, trên hết là sự tồn tại của cô bé “thiên tài đủ thứ trừ giao tiếp” Hishiro Chizuru ngày một khơi dậy nhiệt tâm, sự ân cần, khả năng truyền cảm hứng kỳ lạ… tưởng đã tắt từ lâu trong Kaizaki…

    Khi thanh xuân kết hợp “xuyên không có cơ sở khoa học”

    Nhân vật nam chính luôn tâm niệm tránh xa rắc rối bị cuốn hút bởi một nữ chính bí ẩn là motif rất quen thuộc của thể loại học đường. Bản thân motif này cũng là chất liệu khởi tạo cho mọi câu chuyện học trò rực rỡ sắc màu. Trong phạm vi giới hạn của bản điện ảnh, ReLife vẫn dẫn dắt người xem đến với một không gian cấp 3 tư thục Nhật Bản với trọn vẹn 4 mùa xuân hạ thu đông, những câu chuyện dở khóc dở cười giờ kiểm tra, thi cử, học nhóm…

    Và có lẽ những thước phim đẹp nhất ReLife không gì hơn là kỳ nghỉ hè yukata xem pháo hoa và buổi dã ngoại mùa đông Yokohama sau kì thi tốt nghiệp. Rất đẹp từ công viên giải trí tới bảo tàng, từ bát ngát đồi cỏ cừu trắng béo múp đến ráng chiều bên bờ biển. (Team đi xem ReLife chỉ biết ngồi ngơ ngẩn nhìn… Đến hint tên bến xe bus hiện ra thì cả team không ai bảo ai google lia lịa để ngồi mơ mộng phấn đấu!)

    Phim Relife
    (Ảnh: JFF)
    Điều khác biệt làm nên tông màu chủ đạo của ReLife với các phim học đường cùng thời điểm chính là ý tưởng viên con nhộng giúp ngoại hình trẻ lại 10 năm tuổi. Đôi mắt mệt nhoài của anh viên chức 27 tuổi Kaizaki Arata được giữ nguyên vẹn trong dáng hình tuổi 17 sẽ thấy bầu trời tuổi trẻ màu gì? Trong từng bước của hành trình “trưởng thành” lần thứ hai của Kaizaki với dự án ReLife, thông điệp chưa bao giờ là cũ “Trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại và tận hưởng cuộc sống”  cũng được chuyển tải trọn vẹn.
    Phim Relife
     (Ảnh: JFF)
    Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, ý tưởng viên thuốc tạo nên hiệu ứng viễn tưởng ăn khách nhất của ReLife đồng thời cũng chính là điểm yếu khiến cốt truyện kém mạch lạc. Làm như thế nào để tổ chức sáng lập ReLife có thể xóa sạch ký ức về một con người? Ở thời đại mà mọi  dấu vết của con người đều có thể dễ dàng bị đào bới bởi bất kỳ ai như hiện nay thì hẳn là một chuyện ngớ ngẩn không tưởng. Nguyên tác của ReLife hẳn cũng ý thức được điều này nên chi tiết này luôn được nhắc đến với ít chi tiết nhất, giản đơn nhất, ít xung đột nhất với tổng thể nội dung. Do đó, người viết cũng mong muốn độc giả khi tới xem phim cũng bao dung với điểm yếu này để nhìn thấy toàn bộ câu chuyện hài hòa đẹp mắt hơn.

    Dàn diễn viên tốt ngoài mong đợi

    Trước giờ nỗi khổ tâm lớn nhất của dân manga anime đi xem live-action không gì khác là “Nhìn diễn viên cứ sao sao chả ra nhân vật gì cả”! Phim ReLife năm nay thực sự để lại ấn tượng về một dàn diễn viên khá tốt.

    Phim Relife

    (Ảnh: JFF)

    Đầu tiên phải kể đến 3 vai phụ "đẹp long lanh" Kariu Rena, Ooga Kazuomi, Onoya An. Không chỉ đẹp, trẻ mà còn rất tròn vai, diễn xuất mượt mà, không khí và tính cách nhân vật hoàn toàn hợp lý, không gây khó chịu. Trong đó vai Ooga thực sự là được đo ni đóng giày cho Takasugi Mahiro, nét tinh nghịch và baby trong veo đối lập thực sự hợp vô cùng với cái vai nam sinh sáng diện - chiều diện - tối diện - toàn diện, học được - chơi được - thả thính được. 

    Nakagawa Taishi, top 5 “trai đẹp quốc bảo” (国宝級イケメン) trong bảng xếp hạng nửa đầu năm 2017 đảm nhận vai Kaizaki. Nakagawa Taishi có diễn xuất ổn và tạo hình “già chuẩn”. Khuôn mặt bầu bĩnh, giọng nói trong veo và nụ cười nửa miệng của Chiba Yudai tạo nên một vai Yoake vô cùng cuốn hút, một điểm sáng không thể chối cãi của ReLife.

    Phim Relife

    (Ảnh: JFF)

    Nếu chỉ dùng một từ để nói về thước phim mùa hè, đó sẽ là “lấp lánh”.  Lấp lánh thực sự. Đáng yêu thực sự. Từ diễn viên, phục trang, ánh sáng đều thực sự tốt. Có tỏ tình trong mưa, có cầu vồng sau mái điện thần, lãng mạn đúng kiểu với "bánh bèo" xinh đẹp và mỹ nam răng khểnh, có cả những giây phút cười ôm bụng với thanh niên Kaizaki 17 tuổi cư xử như ông bố vĩ đại của năm! ReLife là một lựa chọn tốt bất kể thành phần tuổi tác đối tượng người xem trong mùa phim Nhật năm nay.

     
    Kilala đánh giá: 9/10

    28/11/2017

    Bài: reirenshin

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!