Phim về cặp song sinh Việt – Đức khiến hơn 200 khán giả xúc động

    Tối ngày 08/04/2024, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, buổi công chiếu phim "Dearest Viet” của đạo diễn Kohei Kawabata đã được diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP HCM (HIFF), với sự tham gia của nhiều khán giả yêu điện ảnh.

    Dearest Viet (tạm dịch: Anh Việt thương yêu) do đạo diễn Kohei Kawabata thực hiện. Đây là bộ phim kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, được đồng hợp tác sản xuất năm 2023 giữa Nhật Bản và Singapore nhân dịp tri ân 35 năm cuộc phẫu thuật mổ tách cặp song sinh dính nhau Việt - Đức.

    Bộ phim tài liệu dài 73 phút, kể cuộc sống thường nhật của Nguyễn Đức, một trong hai anh em sinh đôi. Sau ca mổ tách rời, anh may mắn sống cho đến hiện tại, còn người anh tên Nguyễn Việt qua đời năm 2007. Từ ấy, anh Đức đã sống bằng nghị lực của cả hai con người cộng lại. Anh vui vẻ, hoạt bát, tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến mọi người dù đang phải chống chọi với những cơn đau trong cơ thể do bệnh tật mang lại.

    dearest-viet

    Chính vì thế, bộ phim như một bức thư chứa đựng tình cảm của anh Đức gửi đến người anh song sinh của mình.

    Ở phần giao lưu, nhân vật chính - Nguyễn Đức (43 tuổi) khóc, cho biết: "Nếu không có những bác sĩ phẫu thuật, trong đó có má Phượng, sẽ không có tôi ngày hôm nay".

    Ngay lúc ấy, bác sĩ, Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã bước lên sân khấu, tạo nên sự hội ngộ ngập tràn nước mắt. Bác sĩ Phượng nói bây giờ Đức 43 tuổi nhưng bà vẫn gọi anh là "bé Đức", như hồi bà còn bế anh trên tay, đưa qua Nhật Bản để điều trị cho cặp song sinh, rồi lại về Việt Nam chuẩn bị mổ. Với anh Đức, bác sĩ Phượng không phải là người sinh ra anh, nhưng lại là người đem đến sự sống và tương lai.

    cong-chieu-phim (1)
    Anh Đức chia sẻ về cuộc sống của mình, về những khó khăn và cả sự biết ơn. Ảnh: HIFF

    Những chia sẻ của người trong câu chuyện như anh Đức và bác sĩ Phượng đã khiến cả khán phòng lặng đi, nhiều người không kìm được nước mắt.

    Đạo diễn Kohei Kawabata cùng ê-kíp sản xuất Dearest Viet cũng nhiều lần rơi nước mắt trong buổi giao lưu khi nghe nội dung cuộc trò chuyện từ phiên dịch viên.

    cong-chieu-phim (3)
    Anh Việt bật khóc khi gặp lại ân nhân của mình - bác sĩ Phượng. Ảnh: HIFF

    Ông Kohei Kawabata nói bộ phim là món quà đền đáp những người hỗ trợ trong suốt quá trình Nguyễn Đức phẫu thuật và chiến đấu bệnh tật. Đạo diễn cũng mong khán giả cảm nhận được cuộc sống của Nguyễn Đức để thấy nỗi đau của chiến tranh, chất độc da cam vẫn còn đâu đó.

    Ê-kíp sản xuất cho biết sau khi Dearest Viet ra mắt tại HIFF, bộ phim dự kiến ra mắt tại các rạp chiếu tại Nhật Bản trong thời gian tới.

    Xem thêm: Nguyễn Đức: Từ ca mổ tách song sinh lịch sử đến trọng trách kết nối Việt - Nhật

    kilala.vn

    Nguồn: Tổng hợp

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!