Những bộ phim Nhật dành cho các tín đồ nhạc Rock

    Nếu bạn vừa là một tín đồ của Rock lại vừa yêu thích điện ảnh Nhật Bản, hãy lưu lại những bộ phim sau đây nhé!

    Hình thành vào khoảng những năm 60 từ sự du nhập của âm nhạc phương Tây, nhạc Rock đã phát triển mạnh mẽ và có chỗ đứng riêng tại thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới với những ban nhạc vươn tầm thành ngôi sao rực rỡ. Tình yêu Rock của người Nhật cũng mở rộng sang phim ảnh với những tác phẩm mô tả cuộc hành trình chinh phục ước mơ trở thành rocker của những con người dành trọn trái tim cho thể loại âm nhạc “dữ dội” này.

    Linda Linda Linda (2005)

    "Linda Linda Linda" là một bộ phim điện ảnh ra mắt năm 2005 của đạo diễn Nobuhiro Yamashita, với sự tham gia của Aki Maeda (nữ diễn viên thủ vai Noriko Nakagawa trong Battle Royale), Yuu Kashii, Shiori Sekine (thành viên ban nhạc Base Ball Bear) và nữ diễn viên Hàn Quốc đình đám Bae Doona.

    linda linda linda
    Ảnh: IMDb

    “Linda Linda Linda” kể về một nhóm nữ sinh trung học đã thành lập ban nhạc để biểu diễn trong lễ hội văn hóa của trường. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày trước lễ hội, ban nhạc này phải đối mặt với tình thế vô cùng nan giải: thành viên chơi guitar bị thương ở tay, và Kyoko (Aki Maeda), một thành viên trong nhóm nảy sinh xích mích với giọng ca chính. Nhóm bạn buộc phải tìm người chơi guitar và giọng ca khác thay thế.

    Trong phim, nữ diễn viên xứ Kim Chi Bae Doona vào vai một du học sinh Hàn Quốc, về sau được chọn làm ca sĩ chính của ban nhạc.

    Tiêu đề “Linda Linda Linda” của bộ phim được lấy từ tựa bài hát nổi tiếng “Linda Linda” của The Blue Hearts, một ban nhạc punk rock của Nhật Bản hoạt động từ năm 1985 đến năm 1995. Trong phim, ban nhạc các nữ sinh trung học cũng đã cùng nhau cover lại bài hát này.

    Với bối cảnh học đường tươi sáng cùng những giai điệu đưa người xem sống lại không khí Rock thập niên 80, bộ phim của đạo diễn Nobuhiro Yamashita từng giành được vị trí thứ 6 trong top 10 bộ phim hay nhất năm 2005 do tạp chí điện ảnh lâu đời nhất Nhật Bản Kinema Junpo bình chọn.

    Nana (2005)

    "Nana" là bộ phim truyền hình Nhật Bản phát sóng vào năm 2005 của đạo diễn Kentaro Otani.
    Phim dựa trên nội dung của bộ truyện tranh thiếu nữ cùng tên của nữ tác giả Yazawa Ai (Nana có có cả phiên bản anime phát hành năm 2006), kể về mối quan hệ giữa hai cô gái trẻ tuổi đôi mươi cùng tên là Nana, tình cờ gặp nhau trên một chuyến tàu và trở thành bạn cùng phòng.

    nana
    Ảnh: IMDb

    Tuy trùng tên nhưng cuộc đời của họ lại hoàn toàn khác nhau. Một trong hai cô gái là Nana Osaki (Mika Nakashima), một nghệ sĩ punk rock đầy tham vọng đang tìm cách thâm nhập vào thế giới nhạc Rock’ n Roll, trong khi Nana còn lại (Aoi Miyazaki) lại là một cô gái nữ tính, vui vẻ chỉ đơn giản mong muốn có một cuộc sống mới với bạn trai của mình. Khi chuyển đến Tokyo để theo đuổi ước mơ, cuộc sống của họ thay đổi rất nhiều sau khi gặp nhau.

    "Nana" miêu tả quá trình đấu tranh để trở thành nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng cùng những vấn đề trong các mối quan hệ và cuộc sống mà nhiều người trong chúng ta trải qua ở tuổi hai mươi.
    Bộ phim có những phân cảnh trình diễn âm nhạc tuyệt vời mang lại bầu không khí đậm chất Rock.

    Detroit Metal City (2008)

    "Detroit Metal City" là phiên bản live-action của bộ manga cùng tên do họa sĩ Kiminori Wakasugi sáng tác.

    Chuyện phim xoay quanh Soichiro Negishi (Kenichi Matsuyama), một thiếu niên đam mê âm nhạc, đã chuyển từ vùng quê nông thôn của mình đến thành phố Tokyo phồn hoa. Mục tiêu của Soichiro là trở thành một nghệ sĩ thành công, nhưng không phải kiểu ngôi sao J-pop điển hình. Anh yêu thích nhạc indie pop, thể loại âm nhạc phổ biến ở những khu vực sành điệu của Tokyo như Shibuya.

    detroit metal city
    Ảnh: tvguide.com

    Thật không may cho Soichiro Negishi khi anh đã thất bại thảm hại trong việc thu hút mọi người đến với âm nhạc của mình. Rồi một ngày nọ, Soichiro ứng tuyển vào một công ty âm nhạc và trở thành người đứng đầu một ban nhạc.

    Tuy nhiên, ban nhạc này lại chơi Death metal, thể loại nhạc Rock nổi lên vào giữa thập niên 80 và là một nhánh của Heavy metal, đặc trưng bởi tiếng guitar bị bóp méo nặng, giọng hát khàn đục, trống blast beat và cấu trúc ca khúc phức tạp với nhiều thay đổi về nhịp điệu. Soichiro hoàn toàn khổ sở khi buộc phải biểu diễn thể loại nhạc này.

    Anh tình cờ gặp người yêu cũ thời đại học là Yuri Aikawa (Rosa Kato), người có cùng tình yêu với Soichiro dành cho indie pop và làm việc cho một tạp chí thời trang với tư cách là người phụ trách chuyên mục âm nhạc. Sochiro quá xấu hổ khi nói cho Yuri biết về loại nhạc mà mình đang chơi.

    Bên cạnh đó, Soichiro cũng bị cuốn vào một thử thách về Death metal để giành lấy sự yêu mến của tất cả những người hâm mộ âm nhạc Nhật Bản với Jack (Gene Simmons), một nghệ sĩ Death metal khét tiếng.

    Giống với bộ truyện tranh gốc, phiên bản live-action cũng mang đến nhiều tình tiết vui nhộn và reaction kiểu phóng đại. Nếu say mê thể loại Heavy rock thì “Detroit Metal City” đích thị bộ phim Nhật Bản dành cho bạn.

    Brass Knuckle Boys/Shonen Merikensack (2009)

    Là một bộ phim hài của đạo diễn Kudo Kankuro, "Brass Knuckle Boys" (còn được gọi là "Shonen Merikensack") kể về Kanna Kurita (Aoi Miyazaki), nhân viên công ty thu âm sắp mất việc. Cô tình cờ biết đến ban nhạc punk rock trẻ trung và nổi loạn tên là Shonen Merikensack thông qua một clip biểu diễn của họ trên internet và ký hợp đồng với họ.

    Tuy nhiên, sau đó cô phát hiện ra rằng video cô xem thực sự là một clip cũ từ những năm 80, đã 25 năm tuổi đời. Và các thành viên – tay bass Akio, tay guitar Haruo, tay trống Young và ca sĩ Jimmy đều đã ở độ tuổi trung niên.

    brass knuckle boys
    Ảnh: themoviedb.org

    Khi tiếng vang về ban nhạc bí ẩn ngày càng tăng, công ty chủ quản của Kanna quyết định khởi động một chuyến lưu diễn cho Shonen Merikensack và muốn Kanna làm quản lý ban nhạc!

    Đan xen giữa hiện tại và quá khứ, qua đó bộ phim cho thấy sự thay đổi của các thành viên Shonen Merikensack để trở thành con người của hiện tại, cùng với đó là quá trình ban nhạc trung niên cải tổ và cố gắng tìm lại tinh thần của chính mình.

    Một bộ phim vui nhộn và có lẽ sẽ khiến những người hâm mộ punk lâu năm thích thú với âm nhạc, cảm xúc và thông điệp mà nó mang lại.

    Hibi Rock: Puke Afro And The Pop Star (2014)

    "Hibi Rock" dựa trên nội dung của bộ truyện tranh cùng tên xuất bản năm 2010 của  Katsumasa Enokiya. Bộ phim xoay quanh nam sinh trung học cuối cấp Takuro Hibinuma (Shuhei Nomura), một chàng trai không có năng khiếu thể thao hay thành tích học tập nổi bật suốt thời trung học và cũng chưa từng có bạn gái.

    hibi rock
    Ảnh: flixwatch.co

    Tuy nhiên, Takuro đã tìm tiếng thấy tiếng nói thực sự của mình khi bắt đầu chơi nhạc Rock. Khi còn học trung học, anh đã cùng bạn bè thành lập một ban nhạc Rock tên Tock’n’Roll.

    Sau khi tốt nghiệp, họ chuyển đến Tokyo và bắt đầu biểu diễn trực tiếp. Một ngày nọ, tại một live house (một ngôi nhà dạng quán rượu, club nơi biểu diễn nhạc sống ở Nhật Bản) Takuro gặp ca sĩ thần tượng nổi tiếng thế giới Saki Utagawa và số phận của chàng trai đã thay đổi khi nữ thần tượng yêu cầu anh viết một bài hát cho cô.

    Xem thêm: Những ngôi sao rock hàng đầu Nhật Bản thành lập ban nhạc “phá đảo thế giới”

    kilala.vn

    29/12/2022

    Bài: Happy
    Nguồn: Gaijinpot

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!