NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Những nữ chiến binh huyền thoại thời Chiến Quốc

    Trước khi trở thành một thể thống nhất như ngày nay, có một giai đoạn mà cả nước Nhật chìm vào loạn lạc bởi khói lửa chiến tranh. Đó là thời kỳ Chiến Quốc (1467-1615), khi Mạc phủ suy yếu và các cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các lãnh chúa (daimyo) nổ ra. Trong thời kỳ đó, chiến trường không chỉ là nơi vung kiếm của nam nhân mà còn là nơi lưỡi đao của các nữ chiến binh Onna-musha vụt sáng. 

    Onna-musha (女武者), hay còn được gọi là Onna-bugeisha (女武芸者), là các nữ chiến binh xuất thân từ tầng lớp quý tộc hay các gia tộc võ sĩ (samurai) thời xưa. Họ được huấn luyện chiến đấu và sử dụng vũ khí để bảo vệ bản thân, gia đình và tài sản khi đàn ông ra chiến trận. Vũ khí quen thuộc của họ là cung tên và trường thương naginata - loại vũ khí có cán dài, lưỡi kiếm nhỏ, dài và cong, rất hiệu quả cho các động tác chém và đâm, lý tưởng để phát huy tối đa sức mạnh hình thể của các nữ chiến binh. 
    tomoe-gozen
    Tranh khắc họa nữ chiến binh nổi tiếng nhất Nhật Bản - Tomoe Gozen, Yoshu Chikanobu, 1899.

    Trong số đó, có nhiều nữ chiến binh mạnh mẽ còn tự thân xông pha trên chiến trường, không thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Dưới đây là một trong số những Onna-musha nổi bật nhất thời kỳ Chiến Quốc, ghi danh sử sách bởi sức mạnh và lòng dũng cảm phi thường. 

    Ohori Tsuruhime - Người bảo vệ đền Oyamazumi

    Theo Biên niên sử của gia tộc Oiwai, Ohori Tsuruhime (大祝鶴姫) sinh vào khoảng năm 1526, trong thời kỳ Sengoku (Chiến Quốc). Bà là con gái của Ohori Yasumochi - đại tư tế của ngôi đền Oyamazumi trên đảo Omishima. Từ nhỏ, Tsuruhime đã có vóc dáng cao lớn, sức mạnh phi thường và lòng dũng cảm mà không thiếu niên nào sánh kịp. Do đó, trong một số truyền thuyết kể lại, người ta cho rằng bà là hiện thân của vị thần được thờ phụng trong đền Oyamazumi. 

    tsuruhime
    Tượng Ohori Tsuruhime trên đảo Omishima. Ảnh: Wikimedia

    Trong trận chiến với gia tộc Ouchi, hai người anh trai của bà đã tử trận. Tsuruhime khi ấy mới 16 tuổi đã khoác áo giáp lên mình, tay cầm trường đao naginata, cưỡi ngựa lao vào trại địch và thành công đẩy lùi lực lượng quân Ouchi. Một câu chuyện khác kể lại rằng, trong trận đối đầu thứ hai với quân Ouchi, bà đã xông thẳng lên thuyền chiến, thách đấu với tướng địch Ohara Takakoto và giành chiến thắng. 

    Tại ngôi đền Oyamazumi ngày nay vẫn còn giữ một bộ giáp domaru màu xanh biển, được cho là chiến giáp của Tsuruhime và là một trong số những Bảo vật quốc gia của Nhật. Hằng năm, ngôi đền này sẽ tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh chiến công của Tsurihime với các đoàn rước kiệu do một người đóng vai Tsuruhime dẫn đầu. 

    tsuruhime-domaru
    Bộ giáp domaru trưng bày tại đền Oyamazumi được cho là của Ohori Tsuruhime. Ảnh: Wikimedia

    Akai Teruko - Người phụ nữ mạnh nhất thời Sengoku

    Được ca ngợi là “người phụ nữ mạnh nhất thời kỳ Sengoku”, Akai Teruko (赤井輝子) từng nhiều lần xông pha trận mạc cùng phu quân Yura Shigeru - lãnh chúa thành Kanayama. Sau khi chồng mất, bà quy y nơi cửa Phật, lấy pháp hiệu là Myoin (妙印 - Diệu Ấn) và để lại quyền lãnh đạo gia tộc Akai cho con trai. 

    akai-teruko
    Búp bê Hina dựa trên hình mẫu của Akai Teruko tại Biệt thự Akimoto, tỉnh Gunma. Ảnh: myouinniteruko.com

    Tuy nhiên, đến năm 1584, hai người con trai của bà bị bắt giữ trong cuộc chiến với nhà Hojo. Akai Teruko - khi ấy đã ngoài 70 tuổi, vẫn nắm chặt thanh naginata của mình, chỉ huy 3.000 binh sĩ cố thủ tại thành Kanayama suốt hơn 15 tháng trước sự công phá từ đại quân của gia tộc Hojo.

    Sau đó, Akai Teruko đã cùng hai con trai tham gia vào trận chiến Odawara nổi tiếng, đánh dấu giai đoạn thời Chiến Quốc dần đi đến hồi kết và mở ra kỷ nguyên thống nhất Nhật Bản dưới thời Toyotomi Hideyoshi. 

    Yoshioka Myorin - Người bảo vệ lâu đài Tsurusaki

    Vào giữa những năm 1500, Tướng quân Toyotomi Hideyoshi quyết định tiến quân về phía nam hòn đảo Kyushu trong công cuộc thống nhất Nhật Bản. Nhân cơ hội này, gia tộc Shimazu đã tấn công lâu đài Tsurusaki ở vùng Bungo (tỉnh Oita ngày nay) - lãnh thổ của gia tộc Otomo, đồng minh của Tướng Hideyoshi. 

    yoshioka-myorin
    Tượng Yoshioka Myorin tại thành phố Oita. Ảnh: Centon Edition

    Khi đến nơi, họ đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ Yoshioka Myorin - thành chủ của lâu đài Tsurusaki. Người ta nói rằng, gia tộc Shimazu đã tấn công thành 16 lần nhưng đều thất bại. Quân Shimazu chịu thương vong nặng nề và phải rút khỏi thành sau đó. Tướng quân Toyotomi Hideyoshi đã hết lời khen ngợi chiến công này và phong cho bà danh hiệu “Người bảo vệ Tsurusaki”. 

    Tachibana Ginchiyo - Người bảo vệ thành Tachibanayama

    Cùng thời điểm với cuộc tấn công thành Tsurusaki, gia tộc Shimazu còn đánh chiếm lâu đài của nhà Tachibana - chư hầu của gia tộc Otomo. Tại đây, họ tiếp tục đụng độ với đội quân của nữ chiến binh Tachibana Ginchiyo - con gái của danh tướng Tachibana Dosetsu. Ginchiyo cùng đội quân nữ chiến binh - được trang bị súng và trường thương naginata, đã nghênh chiến với quân Shimazu ngay tại cổng chính của thành.  

    tachibana-ginchiyo
    Bức chân dung công chúa Tachibana Ginchiyo tại chùa Ryoseiji. Ảnh: Wikimedia

    Sau khi liên minh với Toyotomi Hideyoshi, Tachibana Ginchiyo đã tham gia trận Sekigahara (1600) - một trong những trận chiến lớn nhất trong lịch sử thời phong kiến Nhật Bản.

    Onamihime - Người cai trị thành Sukagawa 

    Là con gái của lãnh chúa Date Harumune, Onamihime trở thành người cai trị thành Sukagawa và gia tộc Nikaido sau cái chết của chồng và con trai. Lúc bấy giờ, gia tộc Nikaido đang đối đầu kịch liệt với tham vọng bành trướng của Date Masamune - cháu ruột của Onamihime. 

    Do đó, Onamihime đã nổi lên chống lại Date Masamune trong nhiều trận chiến, điển hình là trận Hitotoribashi và Suriagehara. Mặc dù thành Sukagawa rơi vào tay Date Masamune, bà vẫn tiếp tục chiến đấu và được cho là đã tham chiến tại trận Sekigahara.

    Onamihime
    Ảnh: Tokyo Weekender

    Yuki no Kata - Người bảo vệ thành Anotsu

    Năm 1600, trong bối cảnh đại chiến Sekigahara chuẩn bị bùng nổ giữa phe Đông quân (Tokugawa Ieyasu) và Tây quân (Ishida Mitsunari), lãnh chúa Tomita Nobutaka được điều ra Bắc để đối phó với quân Uesugi - đồng minh của Tây quân. Lúc này, thành Anotsu vốn nằm trên đường hành quân trọng yếu, trở thành nơi không người trấn giữ.

    Khi đó, phu nhân của Nobutaka - Yuki no Kata đã lãnh đạo đội quân thủ thành với lực lượng chưa đến 2.000 người, chống lại 30.000 người của liên minh Tây quân. Nhờ sự gan dạ và chiến lược thông minh, bà cầm cự đủ lâu để chồng mình kịp trở về tiếp viện.

    tomita-nobutaka-va-yuki_no_kata
    Tomita Nobutaka (đang cưỡi ngựa) và phu nhân Yuki no Kata, Tsukioka Yoshitoshi, 1885. Ảnh: Wikimedia

    Trong trận phản công, khi Tomita Nobutaka bị bao vây, Yuki no Kata lại một lần nữa xông pha, dẫn đầu đội quân cầm trường thương phá vòng vây cứu phu quân. Tương truyền, vị tướng chỉ huy Tây quân đã ra lệnh ngừng truy kích, bày tỏ lòng khâm phục trước tinh thần quả cảm và tình nghĩa phu thê của bà. 

    Yodo-dono - Người bảo vệ gia tộc Toyotomi 

    Yodo-dono (thường được gọi là Phu nhân Chacha) là vợ thứ của Toyotomi Hideyoshi - vị lãnh chúa có công thống nhất Nhật Bản. Sau khi Hideyoshi qua đời, con trai của bà là người thừa kế - Toyotomi Hideyori - còn quá nhỏ và quyền lực dần rơi vào tay Tokugawa Ieyasu.  

    yodo-dono
    Tranh minh họa những phút cuối của Yodo-dono trong cuộc vây hãm thành Osaka 1615, Yoshitoshi, 1873. Ảnh: Wikimedia

    Trong cả hai cuộc vây hãm thành Osaka, Yodo-dono cùng Hideyori đã chiến đấu chống lại quân đội của Tokugawa. Tuy nhiên, khi cuộc chiến kết thúc, cả Yodo-dono lẫn con trai bà đều được cho là đã tử trận trong cuộc vây hãm thứ hai năm 1615.

    kilala.vn

    Nguồn: Tổng hợp

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!