Ngôi sao tuổi 66 tỏa sáng tại Miss Universe Nhật Bản
Trên sàn diễn cuộc thi Miss Universe Japan 2025, khán giả đã dành một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho màn trình diễn của Sakai Junko - nữ thí sinh lớn tuổi nhất trong lịch sử chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.
Sakai Junko sinh năm 1959 tại thành phố Tokyo, là một nội trợ toàn thời gian. Hơn 30 năm qua, bà đã dành thời gian toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và nuôi dạy 4 người con của mình. Khi đã bước qua một ngưỡng cửa mới của cuộc đời, bà bắt đầu tìm kiếm hướng đi riêng cho bản thân.

Hai năm trước, bà tình cờ biết đến Mrs. Universe Japan - cuộc thi hoa hậu Nhật Bản dành cho các quý bà, không giới hạn độ tuổi hay tình trạng hôn nhân. Khi Sakai Junko chia sẻ ý định tham gia với chồng mình, ông đã khích lệ bà: “Em đã nuôi dạy bốn đứa con và cả đời luôn sống vì người khác. Giờ là lúc làm điều gì đó cho riêng mình.”
Được chồng và các con ủng hộ, bà Sakai quyết tâm đăng ký tham gia và đã giành chiến thắng ở hạng mục dành cho thí sinh trên 60 tuổi.
Hành trình mới tại Miss Universe Japan
Năm 2025, cuộc thi Miss Universe Japan (Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản) tuyên bố bãi bỏ giới hạn độ tuổi (trước đây chỉ giới hạn thí sinh từ 18-28 tuổi). Điều ấy thôi thúc bà Sakai quyết định thử sức thêm một lần nữa.

Bà đã vượt qua vòng tuyển chọn sơ loại và trở thành một trong 42 thí sinh vào được vòng chung kết toàn quốc, cùng với những cô gái trẻ ở độ tuổi 20. Trong suốt khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7, bà đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm khắc về cách đi catwalk, cách diễn thuyết trước công chúng và khiêu vũ.
Đó là một khoảng thời gian đầy thử thách. Ở phần khiêu vũ, bà thường bị chậm nhịp, khi tập diễn thuyết thì khó ghi nhớ được hết nội dung, nhưng bà chưa từng nản lòng. “Nếu tôi cố gắng hết mình, tôi có thể cạnh tranh ngang ngửa với các thí sinh khác, thậm chí còn có thể tốt hơn,” Sakai Junko mỉm cười chia sẻ. “Không mỹ phẩm nào xóa được nếp nhăn. Nhưng nếu bạn bước đi với sự tự tin, vẻ đẹp sẽ tự tỏa sáng.”

Trong số các thí sinh, có những cô gái còn nhỏ tuổi hơn con gái của bà. Họ thường gọi bà Sakai một cách thân mật là “mẹ Junko” và luôn ân cần giúp đỡ khi bà lúng túng trên sân khấu.
Truyền tải thông điệp vượt qua tuổi tác
Ban đầu, Sakai Junko tham gia cuộc thi với mục đích truyền cảm hứng đến những người lớn tuổi muốn khai phá bản thân. Nhưng sau khi trải nghiệm khóa đào tạo tại cuộc thi, bà Sakai còn gửi một lời nhắn đến lớp trẻ: “Mọi người thường nghĩ rằng khi tuổi xuân qua đi thì cuộc đời cũng khép lại. Thật đáng buồn! Tôi ở đây để chứng minh điều ngược lại.”
“Tôi muốn mọi người tin rằng ở tuổi 60 hay hơn thế nữa, chúng ta vẫn có thể rực rỡ. Trải qua nhiều kinh nghiệm và không ngừng học hỏi, bạn hoàn toàn có thể tỏa sáng. Và tôi mong bản thân sẽ trở thành hình mẫu để người trẻ noi theo.”
Dù chỉ dừng lại ở vòng chung kết sơ bộ, Sakai Junko đã tìm thấy cho mình một sứ mệnh mới. Hiện nay, bà đang giảng dạy kỹ năng đi giày cao gót tại các sự kiện do chính quyền địa phương và doanh nghiệp tổ chức. Với tất cả học viên, bà đều nhấn mạnh: “Đẹp hơn hết thảy là khi bạn ngẩng cao đầu và sải bước tự tin thay vì cúi gằm lo sợ ánh nhìn của người khác.”
kilala.vn
Nguồn: Asahi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận