NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Khuyết tật bàn tay trái, nam sinh vẫn tỏa sáng trên sân Koshien

    Trên sân bóng chày Koshien danh giá mùa hè năm nay, có một chàng cầu thủ trẻ toả sáng bởi những cú đánh bóng đầy uy lực đến từ đôi bàn tay không vẹn toàn. Đó chính là Yokoyama Haruto, nam sinh chơi ở vị trí ngoài sân cánh phải (right fielder) đến từ đội bóng trường Trung học Kinh doanh và Thương mại tỉnh Gifu. 

    Lối chơi “kẹp găng” đặc biệt  

    Từ khi sinh ra, Yokoyama Haruto đã bị khuyết đi các ngón tay ở bàn tay trái, nhưng điều đó không dập tắt được niềm đam mê của cậu với bộ môn bóng chày. 

    Trên sân Koshien, Yokoyama đeo găng ở tay phải để bắt bóng. Sau đó cậu lập tức kẹp cả găng lẫn bóng vào tay trái, nhanh chóng dùng tay phải lấy bóng và ném đi. Thao tác của cậu thuần thục và diễn ra nhanh chóng, như thể mỗi cú ném đã được mài giũa hàng vạn lần. 

    yokoyama-haruto
    Sau khi bắt bóng, anh nhanh chóng kẹp găng vào tay trái và dùng tay phải ném bóng. Ảnh: Mainichi

    Đây chính là phong cách “kẹp găng” đặc trưng của Yokoyama - một lối chơi đặc biệt nhưng đầy hiệu quả, thứ đã giúp nam sinh trở thành cầu thủ chủ chốt trong đội. Chạy chốt, đánh bóng, ném hay phòng thủ, tất cả đều không thể làm khó chàng cầu thủ trẻ tài ba với bàn tay “đặc biệt” này. “Ngay cả khi có khiếm khuyết, tôi vẫn có thể chơi trên một sân đấu lớn như thế này,” Yokoyama nói với ánh mắt đầy tự tin. 

    Hành trình chinh phục “giấc mơ Koshien” 

    Niềm đam mê bóng chày của Yokoyama bắt đầu từ khi còn học tiểu học. Khi theo dõi anh trai của mình thi đấu, cậu đã nghĩ rằng: “Mình cũng muốn đánh bóng”. Biết được điều đó, cha cậu khuyên rằng: “Nếu con không nỗ lực nhiều hơn nữa, con sẽ không thể theo kịp bạn bè”. Từ đó, Yokoyama lao vào tập luyện và quyết tâm vượt qua giới hạn khiếm khuyết của bản thân. 

    Ban đầu, Yokoyama chủ yếu đánh bóng bằng tay phải, nhưng theo lời khuyên của cha, cậu chuyển sang đánh bằng tay trái để dùng sức tốt hơn. Khi vung gậy, cậu dùng tay phải nắm chặt và đỡ bằng tay trái, giữ cho đến lúc bóng chạm gậy rồi dồn lực đẩy mạnh cú đánh. Dần dần, Yokoyama trở thành cầu thủ thuận tay trái và lối chơi đặc biệt này trở thành phong cách đặc trưng. 

    yokoyama-danh-bong
    Khi đánh bóng, Yokoyama dùng tay trái đỡ và vung gậy bằng tay phải, giúp phát ra những cú đánh đầy uy lực. Ảnh: Mainichi

    Đến những năm trung học, Yokoyama vừa là cầu thủ ném bóng (pitcher), vừa là cầu thủ chạy cánh ngoài (outfielder). Lối chơi của cậu phụ thuộc vào việc dùng tay trái tháo găng nhẹ nhàng và nhanh chóng chuyển tay phải để ném bóng. 

    Để rút ngắn từng giây xử lý bóng, Yokoyama đã miệt mài luyện tập tại nhà cùng cha mình. Chiếc găng tay cũng được cắt rộng phần miệng để dễ tháo; và chính nó cũng đã sờn cũ, loang mồ hôi và đầy vết xước như minh chứng cho những buổi luyện tập không ngơi nghỉ. 

    Giấc mơ lớn nhất của Yokoyama Haruto chính là được đặt chân lên sân Koshien - “thánh đường” của bóng chày trung học Nhật Bản. Biết rằng đội bóng chày của trường Trung học Kinh doanh và Thương mại Gifu là một đội mạnh, chàng trai trẻ quyết định gia nhập vào đội và bắt đầu hành trình biến "giấc mơ Koshien" thành hiện thực. 

    Khi vừa vào đội, cậu thử sức ở vị trí ném bóng, nhưng không đạt được mục tiêu ném bóng với vận tốc 140km/h. Sau đó, Yokoyama chuyển hẳn sang vị trí cầu thủ chạy cánh ngoài để phát huy kỹ năng đánh bóng sở trường của mình. 

    Thành tích vượt bậc tại "thánh địa bóng chày"   

    Trong giải đấu cấp tỉnh Gifu năm nay, Yokoyama Haruto đạt thành tích ấn tượng với tỉ lệ đánh trúng hơn 50% với 10 cú đánh (hit) thành công sau 19 lần vung gậy (at bat). Đây có thể xem là thành tích cực kỳ xuất sắc với bất kỳ một cầu thủ bóng chày nào, và còn phi thường hơn nữa khi đó chính là Yokoyama. 

    Không chỉ vậy, cậu còn chiếm trọn niềm tin của đồng đội nhờ khả năng phòng thủ vững chắc. Đội trưởng Kawasaki Hiroki của đội khẳng định rằng: “Đó chưa bao giờ là khiếm khuyết bởi Yokoyama có tầm bắt bóng rất rộng và kỹ năng xử lý găng cực nhanh”. 

    yokoyama-haruto-phat-bong
    Yokoyama ghi điểm với cú đập bóng trong trận đấu với Trung học Meiho. Ảnh: Asahi

    Năm nay, đội bóng chày Trường trung học Kinh doanh và Thương mại Gifu đã giành được tấm vé đặt chân đến sân Koshien sau ba năm vắng bóng. Trong trận đối đầu với đội Trung học Kumamoto Seisho, chàng cầu thủ Yokoyama đã ghi dấu với một cú đánh quan trọng, góp phần đưa đội lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất. 

    Trong trận bán kết ngày 21/8, Yokoyama tiếp tục để lại những khoảnh khắc khó quên trên sân đấu. Trước lượt đánh cuối ở hiệp thứ chín, cả sân khấu vang dội tiếng hò reo cổ vũ dành cho cậu. 

    “Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra tất cả đều xứng đáng,” Yokoyama xúc động. “Dù không đánh trúng, nhưng khi được đứng trên sân, lắng nghe tiếng hò reo cổ vũ đã là phần thưởng tuyệt vời dành cho tôi. Quang cảnh hôm nay thực sự tuyệt vời như một giấc mơ.” 

    kilala.vn

    Nguồn: Mainichi Shimbun

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!