89 tuổi vẫn lướt sóng, cụ ông Nhật lập Kỷ lục Guinness

    Không để “tuổi già sức yếu” cản trở trải nghiệm của bản thân, cụ ông 89 tuổi đã theo đuổi bộ môn lướt sóng và lập nên Kỷ lục Guinness. 

    Dành phần lớn cuộc đời bận rộn để quản lý doanh nghiệp, khi bước vào độ tuổi 80, ông Seiichi Sano sống tại thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa mới bắt đầu thử thách bản thân với việc chinh phục núi Phú Sĩ – ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Nhưng chưa cảm thấy thỏa mãn, ông ngay lập tức chuyển sang tập lướt sóng.

    ông Sano
    Seiichi Sano đang lướt sóng cùng với các bạn trẻ tại biển Katase Nishihama, Fujisawa, tỉnh Kanagawa. Ảnh: Asahi

    Ông Sano sẽ bước sang tuổi 90 vào cuối năm nay. Sau khi đã lập được Kỷ lục Guinness là người đàn ông lướt sóng lớn tuổi nhất thế giới, ông không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục chuẩn bị cho những thử thách khác. Ông cho biết: “Có lẽ tôi sẽ thử leo núi nhân tạo ở phòng gym” bởi “leo núi ngoài trời có chút nguy hiểm”. Còn với trải nghiệm nhảy bungee, ông không có dự định thử vì quá nguy hiểm. 

    “Tôi nghĩ duy trì lướt sóng đến khi 100 tuổi vẫn là điều rất hấp dẫn. Tôi cần chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn trước mục tiêu này”, ông chia sẻ.

    kỷ lục Guinness về lướt sóng
    Ông Sano lập Kỷ lục Guinness trở thành người đàn ông lướt sóng lớn tuổi nhất thế giới. Ảnh: @3373surfing

    Ông Sano sống cách thành phố Yokohama khoảng 20 phút và vào hầu hết các ngày cuối tuần, ông đều đến bãi biển cát đen gần Enoshima – hòn đảo nhỏ từng là nơi thi đấu chèo thuyền tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020Olympic mùa hè 1964

    Nhớ về sự khởi đầu của sở thích lướt sóng, ông Sano kể rằng mình đã được truyền cảm hứng bởi một nhân viên ở ngân hàng địa phương, người thường xuyên tắm nắng và trông chẳng giống một nhân viên ngân hàng điển hình. Bí mật mà người này tiết lộ chính là nhờ vào lướt sóng. Kể từ đó, ông Sano đã theo đuổi bộ môn này và tìm thấy một huấn luyện viên cho mình. 

    Trong bộ đồ tập với tấm ván bên cạnh, ông Sano hào hứng nói: “Tôi không xem bản thân là một ông già. Chưa bao giờ nghĩ bản thân là một người già. Tôi luôn luôn cảm thấy rằng mình vẫn có thể tiến lên phía trước. Vẫn có thể làm được. Vẫn có thể tận hưởng môn lướt sóng”. 

    ông sano và các bé
    Ông Sano được các bạn "đồng học" gọi là "bố già". Ảnh: nydailynews.com

    Enoshima là vùng biển có những con sóng nhỏ phù hợp với Sano. Ông tham gia cùng hàng trăm người lướt sóng khác vào mỗi thứ Năm. Và dĩ nhiên, tất cả những người lướt sóng ở đây đều là người trẻ, thậm chí còn có các bé ở độ tuổi tiểu học hoặc cấp hai là bạn cùng lớp của Sano. Tất cả nằm dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Kazuto Shimuzu, 46 tuổi. 

    Các học viên trẻ tuổi gọi ông bằng biệt danh đáng mến “bố già tuyệt vời”. Iroha Shimabukuro, 12 tuổi bày tỏ: “Em nghĩ tuổi tác chẳng là vấn đề khi chơi môn lướt sóng”. Em gái song sinh Fuka cũng nói: “Ông ấy giống như một thành viên của gia đình hơn, bất chấp tuổi tác”. Còn em trai Shua thì tán thưởng: “Em nghĩ ông thật tuyệt vời”. Rokka Saito, người lướt sóng nhỏ tuổi nhất trong nhóm 4 người chia sẻ: “Em rất kính trọng ông”. 

    ông Sano 1
    Ảnh: nydailynews.com

    Sano chèo ván ra khỏi bờ và chờ đợi một con sóng để "cưỡi" lên nó. Ông điệu nghệ bắt lấy sóng và đứng lên, cố gắng làm một vài kỹ thuật trên ván. Ông Sano cho biết: “Tôi chỉ có thể nói rằng bản thân đang tận hưởng và làm điều mình muốn mà không hề lo lắng. Nếu bạn cố gắng trở nên thật giỏi hoặc nghĩ rằng mình phải làm nó theo cách này hay cách khác, tôi nghĩ bạn đang đánh mất niềm vui”. 

    “Tôi tận hưởng cảm giác đắm mình trong cơn sóng. Tôi chẳng phải một người lướt sóng tốt. Vì vậy, tôi tự gọi bản thân là "người lướt sóng nhỏ" để bày tỏ sự tôn trọng với những ai lướt sóng tốt”, “bố già” Sano nói thêm. 

    ông Sano cùng tấm ván của mình
    Ông Sano và tấm ván lướt sóng của mình. Ảnh: nydailynews.com

    Ông Sano vẫn đang điều hành doanh nghiệp chuyên cung cấp gỗ cho các công ty xây dựng và làm việc từ 9h sáng đến 5h chiều. Với ông Sano, lướt sóng là liều thuốc giúp giảm căng thẳng. Sano thư giãn ở xa bờ và lướt trên những con sóng cùng chiếc ván xanh trắng của ông. 

    Shimizu, huấn luyện viên của ông Sano cho biết: “Thật lòng mà nói tôi rất ngạc nhiên trước tuổi tác của ông. Tôi từng lo lắng về việc ông sẽ bị thương bởi không biết rằng thể lực ông rất tốt. Vì vậy lúc nghe ông đã 80 tuổi, tôi nghĩ đến việc liệu ông của tôi ở nhà có thể lướt sóng được không và cảm thấy hơi lo lắng. Thật ngạc nhiên khi ông có thể lướt sóng tốt như người trẻ”. 

    ông Sano 2
    Ảnh: nydailynews.com

    Ông Sano từng nói đùa về việc lướt sóng tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020: “Tôi hy vọng có thể tham gia Thế vận hội, nhưng không phải với tư cách vận động viên mà chỉ là người trình diễn cao tuổi”.

    kilala.vn

    04/04/2023

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!