Tác phẩm của Yoshitomo Nara lập kỷ lục trong phiên đấu giá tại Hàn Quốc
Tác phẩm "Nothing about it" (2016) của Yoshitomo Nara đã được bán với mức giá 17,7 tỷ won (khoảng 11,6 triệu đô la Mỹ) trong phiên đấu giá ngày 31/3, trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từng được bán đấu giá ở xứ kim chi.
Xác lập kỷ lục tại Hàn Quốc
Nếu bạn từng thấy qua hình ảnh một cô bé mái ngang, với đôi mắt to cùng nhiều biểu cảm khác nhau, từ điềm tĩnh, u ám cho đến hận thù, đó có thể là tác phẩm của họa sĩ Yoshitomo Nara.
Vừa qua, bức "Nothing about it" (2016) của ông đã được gõ búa với mức giá kỷ lục 17,7 tỷ won (khoảng 11,6 triệu đô la Mỹ) tại trung tâm đấu giá Gangnam của Seoul Auction. Đây là lần đầu tiên xuất hiện mức giá vượt qua mốc 10 tỷ won trong một cuộc đấu giá tại nước này.
Trước đây, kỷ lục thuộc về bức "Bouquet de Fleurs" của Marc Chagall, được bán với giá 9,4 tỷ won tại phiên đấu giá Seoul năm ngoái.
Bên cạnh đó, một tác phẩm khác cũng đến từ Nhật Bản – “Pumpkin (MBOK)” của Yayoi Kusama, đã được bán với mức giá 12,33 tỷ won (khoảng 8,1 triệu đô la Mỹ) vào tối 31/3 vừa qua.
Đôi nét về Yoshitomo Nara
Yoshitomo Nara sinh năm 1959 tại Hirosaki, một thành phố thuộc tỉnh Aomori. Khi còn nhỏ, bởi lịch trình bận rộn của cha mẹ cùng cách biệt tuổi tác lớn với các anh chị em của mình mà Nara luôn cảm thấy cô đơn.
Từ nhỏ, Yoshitomo Nara đã đắm mình trong văn hóa đại chúng Mỹ được phổ biến rộng rãi tại Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Ông đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình Disney và khám phá nhạc rock thông qua một chiếc radio tự chế dò sóng từ một căn cứ quân sự Mỹ gần nhà. Năm 16 tuổi, ông bắt đầu đặt mua những đĩa nhạc yêu thích qua đường bưu điện, rồi bật chúng ở một quán cà phê địa phương.
"Nơi tôi lớn lên không có bảo tàng nào, vì vậy sự tiếp xúc của tôi với nghệ thuật đến từ những bìa album", ông từng nói.
Những năm tháng cô độc thời trẻ đã ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách nghệ thuật của Nara; ông xem hội họa như một cuộc đối thoại liên tục với đời sống nội tâm của chính mình.
Từ bỏ kế hoạch ban đầu là theo học văn học, Nara ghi danh vào Đại học Mỹ thuật và Âm nhạc tỉnh Aichi, lấy bằng cử nhân năm 1985 và bằng thạc sĩ hai năm sau đó.
Năm 1988, ông chuyển đến Đức và theo học tại Học viện Nghệ thuật Düsseldorf danh tiếng dưới sự hướng dẫn của họa sĩ AR Penck. Tại đây, ông bắt đầu quan tâm đến trường phái Neo-expressionism (Tân Biểu hiện) đang phát triển mạnh mẽ, nổi bật với sự kết hợp hình ảnh thô ráp với màu sắc táo bạo, tiêu biểu như các tác phẩm của họa sĩ người Đức Georg Baselitz.
“Trong thời gian đầu ở Đức, vì không nói được tiếng và quen biết rất ít người bản xứ, tôi dành phần lớn thời gian một mình trên gác mái căn hộ ở Düsseldorf”, Nara kể lại. Sau này, ông mô tả những ngày tháng cô độc đó là giai đoạn đối diện với bản thân một cách mãnh liệt, hồi tưởng về thời thơ ấu ở nhà một mình khi bố mẹ đi làm. Những ngày thanh xuân ở Đức đã trở thành cơ hội để đánh thức lại sự nhạy cảm tiềm ẩn trong ông.
Năm 1994, Nara chuyển đến Cologne vì "cần một môi trường cho phép tôi tách biệt khỏi người khác để có thể thực sự trò chuyện với chính mình… Tôi chỉ tìm thấy phong cách của mình khi sống trong cô độc". Sáu năm sau, Nara trở về Nhật Bản.
Năm 2001, triển lãm đột phá của Nara - "I DON’T MIND, IF YOU FORGET ME", khai mạc tại Bảo tàng Nghệ thuật Yokohama. Cùng thời điểm đó, ông gia nhập nhóm nghệ thuật thể nghiệm Nhật Bản có tên Superflat. Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Takashi Murakami, nhóm này kết hợp thiết kế đồ họa với mỹ thuật để khai thác văn hóa siêu tiêu dùng của Nhật Bản.
Danh tiếng của Nara bắt đầu lan rộng nhanh chóng, đầu tiên là ở châu Á, sau đó là trên phạm vi toàn cầu.
Bước ngoặt lớn đối với Nara là trận động đất và sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản. Thảm kịch xảy ra gần quê hương ông, và sức nặng về mặt cảm xúc quá lớn đến nỗi ông phải ngừng vẽ trong vài tháng.
Khi trở lại xưởng vẽ, phong cách của ông đã thay đổi. Những biểu cảm sắc sảo trước đây của đứa trẻ đã chuyển sang trầm tư và điềm tĩnh hơn. Trong tác phẩm “Nothing about it", ánh mắt ngước lên và dáng vẻ trầm lặng của bé gái thể hiện một cảm giác cô đơn day dứt.
Một tác phẩm quan trọng từ thời kỳ này - “Wish World Peace” (2014), đã được bán đấu giá tại Christie's năm 2022 với giá 97,090 triệu đô la Hồng Kông.
Năm 2019, một trong những bức tranh của Yoshitomo Nara mang tên "Knife Behind Back" (2000), mô tả một bé gái mắt to tròn mặc váy đỏ, một tay đưa sau lưng để che giấu con dao, đã được bán đấu giá với giá 195,7 triệu đô la Hồng Kông.
Tháng 4/2025, những thành tựu của Nara cũng được ghi nhận khi ông có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm của tạp chí Time.
kilala.vn
Nguồn: Tokyoweekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận