Khám phá tòa nhà xây "không mục đích" giữa lòng Tokyo
Tòa nhà do KTS Hiroshi Naito xây dựng dù không biết mục đích sử dụng là gì, nhưng lại được thiết kế với nhiều ý đồ tận dụng thiên nhiên và công nghệ.
Từ một đơn đặt hàng kì lạ
Năm năm trước, KTS Hiroshi Naito nhận được một yêu cầu đặc biệt từ RINRI Institute of Ethics - một tổ chức giáo dục xã hội tư nhân, đó là thiết kế một công trình năm tầng ngay giữa lòng Tokyo mà không có mục đích cụ thể nào. Nói đúng hơn là khách hàng muốn Hiroshi Naito toàn quyền quyết định kiến trúc tòa nhà và RINRI sẽ quyết định chức năng dựa trên thiết kế.
"Yêu cầu duy nhất của khách hàng là tôi hãy nghĩ về thời kỳ Jomon (13.000 đến năm 400 TCN), nổi tiếng với những bức tượng đất sét, đồ gốm hoa văn dây thừng”, Naito chia sẻ tại triển lãm.

Và thế là Kioi Seido ra đời, tọa lạc tại một ngã tư nhỏ giữa lòng Chiyoda, Tokyo. Thông thường, nơi này không mở cửa cho công chúng tham quan, nhưng trong một thời gian giới hạn (từ nay đến hết ngày 30/09), một triển lãm đặc biệt được tổ chức cho du khách vào tham quan tòa nhà lần đầu tiên sau hai năm. Đây không chỉ là cơ hội hiếm có để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của nội thất, mà triển lãm còn trưng bày hành trình sự nghiệp của chính Naito.
Đến thiết kế độc đáo giao thoa giữa quá khứ và hiện tại
Tòa nhà trông giống như một ngôi đền Pantheon hiện đại, kết hợp giữa nét thô mộc và không gian tinh tế cùng sự tĩnh lặng bên trong, mang đến cảm giác bí ẩn khó tả.

Nhìn từ bên ngoài tòa nhà được phủ hoàn toàn bằng kính, bao bọc bức tường bê tông bên trong. Lấy cảm hứng từ phương pháp lấy sáng của đền Pantheon, Kioi Seido cũng để ánh sáng tự nhiên làm chủ thể chính. Tầng trệt có ánh sáng chiếu từ hai bên, trong khi ở các tầng trên, ánh sáng lại chiếu từ trên xuống.

Vì tầng trệt gần như không có đèn chiếu sáng, bạn có thể cảm thấy như đang ở trong một hang động giữa lòng thành phố. Ánh sáng tự nhiên chiếu từ hai bên tạo ra bóng đổ trên tường, cột trụ, trần và sàn nhà, ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ soi rọi những góc khác nhau. Một trong số ít đèn được đặt ở tầng một là một chiếc đèn lồng - tác phẩm của Isamu Noguchi với thiết kế đậm nét Nhật Bản.
Tòa nhà được “chống đỡ” bởi bốn cột trụ đa giác, đồng thời các trụ này cũng bao bọc tác phẩm sắp đặt cố định, đó là 18.800 mảnh thủy tinh xếp thành hình vòng tròn, mỗi mảnh tượng trưng cho một người đã mất tích trong trận Đại động đất Đông Nhật Bản năm 2011.

Đi dọc cầu thang ở Kioi Seido là một trải nghiệm yên bình, thoải mái nhưng cũng kỳ lạ, mang đến cảm giác như đang lơ lửng trong không thời gian, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Càng lên các tầng trên thì ánh sáng sẽ rực rỡ hơn do tiếp xúc gần hơn với nguồn sáng tự nhiên, đồng thời có hệ thống đèn trần chiếu xuống. Từ tầng hai trở lên, nội thất - cụ thể là tường và sàn nhà, sử dụng những tấm ván tuyết tùng ấm áp. Trần của tòa nhà làm bằng bê tông, được chia thành chín ô tạo nên giếng trời soi sáng cho tòa nhà.

Sử dụng bê tông thô, một vật liệu được sử dụng từ thời cổ đại, và kính, một sản phẩm công nghiệp có độ chính xác và tinh xảo cao, Naito đã kết hợp hài hòa các yếu tố truyền thống và hiện đại thành một tổng thể. Chỉ riêng sự phức tạp và vẻ đẹp của tòa nhà cũng đủ để bạn ghé thăm.

Bên cạnh đó triển lãm về những ghi chép, phác thảo và nhật ký tỉ mỉ của Naito cũng mang đến một cái nhìn đầy thú vị về tâm hồn vị kiến trúc sư. Từ tầng hai trở lên, bạn có thể chiêm ngưỡng kế hoạch, cảm hứng và suy nghĩ của ông suốt 4 thập kỷ. Trên sàn của giếng trời là một tác phẩm sắp đặt mang tên "Mandala of Words", trưng bày những đoạn trích từ các tác phẩm của Naito.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận