Cho 100 triệu với điều kiện nghỉ việc liền, bạn dám không?

    Ai sống trong đời mà không cần tiền, thậm chí còn có câu nói đồng tiền đi liền khúc ruột nữa mà. Hãy tưởng tượng một ngày, bạn nhận được một đề nghị có 100 triệu trong tay với yêu cầu nghỉ ngay công việc hiện tại, liệu bạn có dám làm hay không?  freeC đã hỏi 136 bạn câu hỏi trên và kết quả thì thật là bất ngờ. 

    Tiền thì to nhưng không đáng để đánh đổi?

    100 triệu là một số tiền lớn, thậm chí là số tiền của nhiều tháng lương cộng lại. Tuy nhiên hơn 70% người mà FreeC làm khảo sát lại chọn cách nói không với số tiền trên.  Vậy lý do gì để họ từ chối số tiền đáng mơ ước như vậy?
    Câu trả lời là rồi thì Tiền cũng sẽ tiêu hết thôi nhưng công việc còn hơn thế nữa. Đa phần mọi người làm việc vì tiền nhưng sâu xa hơn là cơ hội được công nhận, được cống hiến bản thân mình và cảm thấy mình có ích.  Công việc không chỉ là mỗi ngày dành 8 tiếng hì hục làm việc, mà còn là khoảng thời gian họ chứng minh được bản thân mình. Với 100 triệu đó có thể giải quyết rất nhiều thứ trước mắt nhưng công việc sẽ là thứ đồng hành với chúng ta cả đời và giải quyết nhiều thứ quan trọng hơn. Tiêu tiền thì dễ đấy, 100 triệu một cái vèo là hết nhưng công việc còn là lẽ sống còn của nhiều người. Chính vì vậy 100 triệu là đáng là bao khi một công việc mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn.”

    Vậy điều gì khiến bạn nói không với 100 triệu?

    Phạm Văn Hoài (25 tuổi) - Chuyên viên Marketing

    “Thật sự là mình đang làm tốt công việc hiện tại, sau 2 năm lận đận xui xẻo trong công việc thì cuối cùng mình cũng có công việc mơ ước. Đồng nghiệp thì rất vui vẻ, Sếp thì lại dễ thương và mình lại được làm những điều mình thích nên 100 triệu đó không đáng giá bằng những gì mình có bây giờ. “

    Nguyễn Minh Ngọc (33 tuổi) – Kế toán tổng hợp

    “Chị làm Kế toán cho công ty này đã 2 năm rồi, vì lý do có em bé còn nhỏ cũng như là độ tuổi cũng khá lớn nên ngay cả khi nhận 100 triệu thì cơ hội nghề nghiệp của chị cũng không còn nhiều. Thôi thì yên phận chút cũng tốt mà”

    Hà Minh (30 tuổi) – Freelancer

    “ Mình là Freelancer nên chắc cũng không được tính là có công việc ngày 8 tiếng như mọi người đâu ha. Mình nghe nói tiền từ trên trời rơi xuống, chắc cũng gọi là tới số rồi * cười * Mà lương freelance mình cũng khá thoải mái nên chắc mình cũng không cần đâu”.

    Trần Ngọc Phượng (29 tuổi) -  Chuyên viên PR

    “ 100 triệu xài không cũng hết , cũng chẳng phải số tiền lớn lắm mà nghĩ đến cái cảnh cầm CV đi xin công ty này nọ lại ngán. Thời đại này có công việc ổn định là mừng lắm rồi, làm tốt thì cũng được thăng chức mà nên mình nghĩ không cần đâu”.

    Vậy còn các bạn thì sao, 100 triệu có đáng để từ bỏ công việc hay không?Trải nghiệm nhiều thông tin thú vị hơn tại: https://freec.asia

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!