Ông già Noel duy nhất được công nhận chính thức tại Nhật
Không chỉ thế, Paradise Yamamoto cũng là ông già Noel duy nhất được công nhận chính thức ở châu Á bởi Hiệp hội Ông già Noel Quốc tế Greenland.
Yamamoto đã đảm nhiệm vai trò này hơn hai thập kỷ, đến mọi nơi để lan tỏa niềm vui và tinh thần lễ hội. Các bậc phụ huynh cho biết chuyến thăm đã giúp con cái họ tận hưởng lễ hội. Sự kiện này dần trở thành truyền thống được trân trọng ở tỉnh Kanagawa.
Paradise Yamamoto là một ông già Noel được Hiệp hội Ông già Noel Quốc tế Greenland công nhận từ năm 1998. Tuy nhiên ít ai biết, để trở thành ông già Noel chính thức không hề dễ dàng.
Trong một cuộc phỏng vấn với SoraNews24, ông Yamamoto chia sẻ về quá trình tuyển chọn độc đáo và khắc nghiệt (lưu ý rằng những điều này xảy ra vào giai đoạn năm 1998, có thể việc tuyển chọn ngày nay đã có sự thay đổi).
Theo quy định, người tham gia dự thi cần phải mặc đồ ông già Noel đến nơi thi và Yamamoto đã mặc đồ ông già Noel từ sân bay Narita, bay đến Đan Mạch. Vì là người châu Á đầu tiên tham gia thi nên ông được chào đón và được truyền thông địa phương đưa tin rầm rộ.
Điều kiện cần để tham gia cuộc thi là đã kết hôn, có con và nặng hơn 120kg. Tính cách năng động, vui tươi là một lợi thế lớn. Bên cạnh đó, một ông già Noel thực thụ cũng được quan tâm về nghệ nghiệp, đặc biệt là công việc liên quan đến văn hóa. Yamamoto thời điểm ấy từng là nhạc sĩ, đang làm trong lĩnh vực thiết kế bonsai và sở thích của ông là trồng cây cảnh.
Đó chỉ là vòng loại hồ sơ, khi đã được chấp thuận ở bước này thì người tham gia sẽ trải qua vòng thi thể chất: chạy nước rút 50m với bao tải đầy quà; leo cầu thang, chui ống khói; và cuối cùng là đặt quà dưới gốc cây, quay trở lại theo đường cũ. “Còn một điều quan trọng nữa. Bánh quy gừng và sữa đã được chuẩn bị sẵn trong phòng. Tôi phải ăn thật nhanh và gọn gàng, không được làm bẩn. Tôi ăn càng nhiều càng tốt trong vòng hai phút rồi quay lại. Nghe thì dễ dàng nhưng đó là việc khó khăn với tôi bởi lúc ấy bánh quy gừng không phải là hương vị mà người Nhật quen thuộc”, Yamamoto bật mí thêm.
Bước cuối cùng là phỏng vấn cùng với những ông già Noel kì cựu. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ đọc lời tuyên thệ và chính thức trở thành ông già Noel.
Sau khi trở thành ông già Noel thực thụ, Yamamoto đã bắt đầu công việc ý nghĩa của mình. Từ tháng 9, ông đến thăm những nơi mà trẻ em không thể đón Giáng sinh ở nhà như cơ sở phúc lợi, bệnh viện, nơi dành cho người khuyết tật… Ngoài ra ông cũng tham gia hoạt động thắp sáng cây thông và đến những lễ hội để chụp ảnh cùng với mọi người.
Ông Yamamoto cho biết công việc này với ông rất ý nghĩa bởi hình tượng của ông già Noel luôn giữ vị trí đặc biệt trong tuổi thơ của trẻ em. Ở các nước phương Tây, Giáng sinh được tổ chức cùng gia đình và đó là một phần của văn hóa. Ngay cả khi trẻ em lớn lên và không còn tin vào sự tồn tại của ông già Noel, chúng vẫn tiếp tục tin vào tinh thần của ông già Noel, và khi trưởng thành, chúng luôn giữ vững tinh thần cho đi đó.
Tuy nhiên, ở Nhật Bản, Giáng sinh và ông già Noel lại không như vậy. Dù trẻ em có thể nhận được nhiều quà nhưng đến một lúc nào đó khi nhận ra ông già Noel không có thật thì những điều diệu kỳ trong tâm hồn chúng cũng chấm dứt.
Khi ông Yamamoto đến trò chuyện cùng trẻ em, ông được lắng nghe những lời tâm sự mà chúng chưa bao giờ nói với ai: “Cháu luôn mỉm cười nhưng bên trong cháu cảm thấy cô đơn” hoặc “Cháu không giỏi nói chuyện lắm, nhưng cháu muốn kết bạn nhiều hơn”… Điều này khiến ông nhận ra ông già Noel là một điều đặc biệt với trẻ em. Cũng chính vì vậy mà ông duy trì công việc của mình trong gần 30 năm.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận