NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Aoi Matsuri: Lễ hội hoa thục quỳ của tháng 5

    Aoi Matsuri: Lễ hội hoa thục quỳ của tháng 5

    Aoi Matsuri hay Lễ hội hoa thục quỳ ở Kyoto sẽ đưa bạn quay ngược thời gian về thời Heian, chiêm ngưỡng khung cảnh như bước ra từ Truyện kể Genji của Murasaki Shikibu. Nếu là người đam mê những bộ cổ phục lụa tinh xảo và văn hóa thời Heian, đây chắc chắn là sự kiện bạn không nên bỏ lỡ. 

    Một trong ba lễ hội lớn nhất của Kyoto

    Diễn ra vào ngày 15/05, Aoi Matsuri (tên gọi chính thức là Kamo Matsuri) là lễ hội thường niên của hai ngôi đền nổi tiếng Shimogamo và Kamigamo ở Kyoto. Cùng với lễ hội Gion Matsuri vào tháng 7 và lễ hội Jidai Matsuri vào tháng 10, đây là một trong ba lễ hội lớn nhất của đất cố đô. 

    Tên của lễ hội bắt nguồn từ "葵 - aoi", tên loài hoa thục quỳ tại Nhật Bản. Theo truyền thống, hoa thục quỳ được xem là biểu tượng bảo vệ con người trước thiên tai, thảm họa. Từ thời Heian (794-1185), lá thục quỳ thường được người dân treo dưới mái nhà để làm bùa hộ mệnh chống lại động đất và sấm sét.

    Chính vì thế, tại Aoi Matsuri, trang phục của những người tham gia hay cỗ xe diễu hành cũng thường xuất hiện họa tiết lá thục quỳ hình trái tim. Đây cũng là biểu tượng của đền Shimogamo và Kamigamo, hay còn gọi là Đền Thượng và Đền Hạ.

    trang-phuc
    Lá thục quỳ được trang trí trên trang phục của đám rước. Ảnh: kyototwo.jp

    Tuy nhiên, các loại cây được sử dụng trong lễ hội Aoi Matsuri cũng không nhất thiết là hoa thục quỳ, mà có thể là gừng dại hoặc lá của cây katsura có hình dạng tương tự.

    Nguồn gốc của lễ hội

    Theo Nihon Shoki (Nhật Bản Thư Kỷ, 720), lễ hội Aoi Matsuri ra đời dưới thời Hoàng đế Kinmei (539 - 571) trị vì. Các ghi chép cổ xưa trong Honcho getsurei (本朝月令) và Nenchugyoji hissho (年中行事秘抄) viết rằng:

    Vào thế kỷ thứ 6, trong giai đoạn trị vì của Hoàng đế Kinmei, nước Nhật hứng chịu hàng loạt trận mưa gió lớn tàn phá mùa màng, khiến dịch bệnh lây lan khắp nơi. Một vị thầy bói phán rằng thảm họa này là do sự trừng phạt của các vị thần Kamo, nên Hoàng đế đã phái sứ giả cùng đoàn tùy tùng đến hai ngôi đền Kamo là Shimogamo và Kamigamo để làm lễ nhằm xoa dịu các vị thần, cầu nguyện thiên tai qua đi và vụ mùa bội thu. 

    lễ hội aoi
    Ảnh: travel rakuten

    Trong số các nghi lễ đó có sự kiện cưỡi ngựa phi nước đại, sau này đã phát triển thành màn trình diễn bắn cung trên lưng ngựa rất được người dân hưởng ứng.

    Theo bộ sử Shoku Nihongi (Tục Nhật Bản Kỷ, 797), rất đông người đã đến xem màn trình diễn cưỡi ngựa vào thời của Thiên hoàng Monmu (697707), đến nỗi sự kiện đã bị cấm.

    Đến thế kỷ thứ 9, Thiên hoàng Kanmu đã chọn Kyoto làm kinh đô và công nhận các vị thần của đền Shimogamo và Kamigamo là những người bảo hộ kinh đô thời Heian, qua đó thiết lập lễ hội Aoi Matsuri như một sự kiện hoàng gia.

    Điểm đặc sắc của Aoi Matsuri 

    Không giống như nhiều lễ hội khác, Aoi Matsuri diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm theo đúng nghi thức truyền thống xưa, không hề có âm nhạc sôi động.

    Vào ngày diễn ra lễ hội sẽ có hai sự kiện chính: đám rước Roto no Gi và nghi lễ tại đền thờ.

    Đám rước được dẫn đầu bởi Sứ giả Hoàng gia, người cưỡi ngựa. Theo sau Sứ giả Hoàng gia là hai xe bò (gissha) được trang trí bằng hoa tử đằng, bốn con bò, ba mươi sáu con ngựa và hàng trăm người mặc trang phục truyền thống của quý tộc Heian (omiyabito).

    sứ giả hoàng gia
    Ảnh: travel rakuten

    Đám rước bắt đầu lúc 10:30 ngày 15/05, rời Cung điện Hoàng gia Kyoto từ cổng chính Kenreimon và diễu hành qua các con phố rồi tiến về phía đền Shimogamo và cuối cùng là đền Kamigamo. Khi đến đền, Saio-Dai và Sứ giả Hoàng gia sẽ thực hiện các nghi lễ của họ.

    Vào thời Heian, Sứ giả Hoàng gia là một người đàn ông có chức vụ trong triều đình, làm nhiệm vụ đọc chiếu chỉ của các đền thờ và dâng lễ vật của Hoàng đế trong các buổi cầu nguyện.

    đám rước
    Ảnh: travel rakuten

    Còn Saio-Dai khi xưa là một phụ nữ thuộc hoàng tộc được chọn từ các chị em gái và con gái của Hoàng đế để trở thành nữ tư tế tối cao của các đền thờ Kamo và phụng sự cả đời cho thần linh. Saio-Dai sẽ thực hiện các nghi lễ và đại diện cho Hoàng đế tại lễ hội. Những người phụ nữ này phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt để trở thành nữ trưởng tế của đền thờ. 

    aoi-matsuri-saioh
    Saio-Dai. Ảnh: Nippon Travel

    Hiện nay, Saio-Dai là một phụ nữ chưa kết hôn sống ở Kyoto, được tuyển chọn nghiêm ngặt trong số các ứng viên. Tuy nhiên quá trình tuyển chọn không công khai mà thông qua đề cử. Người được chọn phải có khả năng gánh vác khoản chi phí ước tính hàng chục triệu yên, nên thường con gái (chủ yếu ở độ tuổi 20) của các trụ trì đền chùa, người nổi tiếng và doanh nhân có quan hệ với Kyoto sẽ được lựa chọn. Tuy nhiên, ưu tiên trong quá trình lựa chọn không phải là độ giàu có mà là mức độ gắn bó của họ với thị trấn.

    juunihitoe
    Trang phục cầu kỳ gồm 12 lớp của Saio-Dai, có thể nặng đến 30kg. Ảnh: japan-forward.com

    Trong ngày lễ hội diễn ra, Saio-Dai mặc cổ phục của triều đình Heian với mười hai lớp áo choàng (junihitoe). Để duy trì sự thanh tịnh tại buổi lễ, Saio-Dai phải trải qua một số nghi lễ thanh tẩy trước khi bước vào làm lễ trước đền thờ.

    aoi
    Ảnh: japan-forward.com

    Ngoài ra, trước khi Aoi Matsuri chính thức diễn ra sẽ có một số nghi thức được cử hành, trong đó có màn trình diễn đua ngựa Kamo Kurabeuma tại đền Kamigamo vào ngày 05/05.

    Tham gia lễ hội

    Lễ hội Aoi Matsuri diễn ra thường niên vào ngày 15/05, từ 10:30 đến 15:30. Trong trường hợp thời tiết xấu, sự kiện đoàn rước Roto no Gi sẽ được hoãn lại đến ngày hôm sau.

    Vì lễ hội diễn ra ở trung tâm Kyoto, nên việc di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng khá dễ dàng từ nhiều điểm dọc theo tuyến đường diễu hành. Nếu bạn muốn quan sát lễ hội từ điểm xuất phát tại Cung điện Hoàng gia Kyoto thì hãy đến địa điểm này bằng xe buýt từ Ga Kyoto. Hoặc nếu bạn muốn xem từ đền Kamigamo hoặc đền Shimogamo thì có thể đi xe buýt từ Ga Kyoto.

    Để có được tầm nhìn tốt nhất, bạn nên mua vé đặc biệt để có chỗ ngồi đặt trước dọc theo tuyến đường diễu hành. Giá vé khác nhau tùy thuộc vào vị trí chỗ ngồi, thường có giá khoảng 3.500 yên (khoảng 580 nghìn đồng). Nếu không mua được vé, bạn nên đến càng sớm càng tốt để giữ chỗ bởi lượng người đổ về sẽ rất đông. 

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!