Trải nghiệm mua sắm cùng Yokai?

    Các nhà điều hành doanh nghiệp ở đây đã tận dụng truyền thuyết về Kyoto cổ kính để tăng thêm sự sôi động cho các con phố mua sắm của họ sau khi trời tối.

    Kyoto có nhiều khu vực gắn liền với truyền thuyết về Yokai, như theo văn hóa dân gian, cổng Suzaku-mon của cố đô Heiankyo (một trong một số tên cũ của thành phố Kyoto) bị ám bởi một con quỷ - Oni. Hay quái vật giống nhện – Tsuchigumo được cho là ẩn nấp gần đền Kitano Tenmangu.

    Ở quận Saga-Arashiyama, người ta kể rằng có lối ra từ địa ngục. Khu vực này là nơi chôn cất Abe no Seimei – Âm dương sư nổi tiếng vào Thời kỳ Heian (794-1185)…

    Arashiyama
    Hoàn toàn khác với sự hối hả ban ngày, con phố chính ở quận Arashiyama của Kyoto lại khá yên tĩnh về đêm. Ảnh: Arashi

    Và để kích thích người dân cũng như khách du lịch đến với những con phố mua sắm, chính quyền thành phố đang nỗ lực hết mình bằng cách tổ chức chiến dịch huy động vốn cộng đồng lần đầu tiên, theo hệ thống đóng góp thuế quê hương Furusato nozei và tổ chức các sự kiện có chủ đề quái vật ở hai con phố mua sắm trọng điểm.

    Tổ chức bao gồm những người điều hành cửa hàng từ bốn phố mua sắm, bao gồm cả phố Arashiyama, đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện đi bộ và thắp sáng ở quận Arashiyama vào tháng 8/2024.

    Ý tưởng là khi du khách đi bộ từ khu rừng tre nổi tiếng đến cầu Togetsukyo mang theo đèn lồng, những Yokai sẽ xuất hiện trước mặt họ, trong không gian với những bản nhạc kỳ quái.

    arashiyama
    Hành trình dự kiến sẽ đi từ rừng tre đến cầu Togetsukyo.

    Số tiền gây quỹ thông qua hoạt động huy động vốn cộng đồng của thành phố để chuẩn bị đèn lồng Andon và các hoạt động truyền thông.

    Keisuke Ishikawa, 54 tuổi, người đứng đầu hiệp hội phố mua sắm Arashiyama cho biết: “Chúng tôi muốn thúc đẩy sự kiện này thành một sự kiện thu hút nhiều khách du lịch trong tương lai”.

    Trước đó, ý tưởng này đã được phố mua sắm Taishogun nằm ở phường Kamigyo của thành phố thực hiện vào năm 2005, như một cách hồi sinh khu vực này. Bởi theo truyền thuyết, khu phố mua sắm chạy song song với đường Ichijo-dori - nơi mà theo truyền thuyến xưa là địa điểm thường xuyên diễn ra cuộc diễu hành hàng đêm của các ma cà rồng và yêu tinh được gọi là “Byakki yako -  Bách quỷ dạ hành” (cuộc diễu hành ban đêm của 100 yêu quái).

    yokai
    Khán giả đổ về phố mua sắm Taishogun ở phường Kamigyo của Kyoto vào tháng 10/2022 để xem cuộc diễu hành quái vật Ichijo Hyakki Yako. Ảnh: Asahi

    Sự kiện đã bị hủy vào năm 2020 và 2021 do đại dịch virus Corona. Mặc dù được tổ chức vào năm ngoái với ít người hóa trang thành Yokai hơn nhưng sự kiện này đã bị hủy hoại bởi tình trạng hỗn loạn giữa các khách tham gia.

    Do đó, các thành viên của phố mua sắm đã quyết định hủy bỏ sự kiện vào mùa thu này vì họ cảm thấy cuộc diễu hành không nên được tổ chức trừ khi có các biện pháp an toàn thích hợp.

    kilala.vn

    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!