Ngôi đền dành riêng cho thú nhồi bông đầu tiên tại Nhật Bản
Từ xưa, người Nhật đã dành một sự trân trọng đặc biệt cho những món đồ đã gắn bó với mình trong nhiều năm. Người ta tổ chức lễ cầu siêu cho búp bê, tưởng niệm những chiếc kim khâu gãy và ngay cả các thiết bị điện tử đã hỏng cũng được làm nghi thức tiễn biệt theo truyền thống. Vì vậy, không có gì lạ khi mới đây, một ngôi đền dành riêng cho thú nhồi bông cũng vừa chính thức khánh thành tại Kyoto, Nhật Bản.
Ngôi đền này được xây dựng bởi công ty Nuigurumi Byouin (Bệnh viện Thú nhồi bông) - một công ty tại Osaka chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa thú nhồi bông. Trong nhiều năm hoạt động, đơn vị này đã "chữa trị" cho hơn 26.000 thú nhồi bông từ khắp Nhật Bản và nước ngoài.
Tuy nhiên, “bệnh viện” này cũng không thể nào chữa trị hoàn toàn cho tất cả “bệnh nhân”. Có nhiều thú nhồi bông quá cũ hay bị hư hỏng quá nặng và không thể nào “chữa” được nữa. Vì vậy, người sáng lập “bệnh viện” - Horiguchi Komichi đã nảy ra ý tưởng xây dựng một đền thờ để mọi người có thể bày tỏ lòng biết ơn và nói lời chia tay với những người bạn thú bông đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm.
Xem thêm: Nuigurumi-byouin, “bệnh viện” dành cho thú nhồi bông
Theo quan niệm truyền thống trong văn hóa Nhật Bản, không chỉ con người mà cây cối, núi rừng, động vật và cả những đồ vật được con người nâng niu sử dụng lâu năm đều mang trong mình một linh hồn hay sinh khí. Vì vậy, khi kết thúc vòng đời của một món đồ, người Nhật thường tổ chức các nghi lễ tưởng niệm để bày tỏ lòng biết ơn và tiễn biệt món đồ đó thật trang trọng. Búp bê có lễ Ningyo-kuyo, kim khâu gãy có lễ Hari-kuyo, và giờ đây thú nhồi bông cũng đã có một “chốn yên nghỉ” riêng cho mình.
Khi đến thăm ngôi đền Nuigurumi Jinja, du khách có thể bắt gặp cánh cổng torii được thiết kế với đôi tai gấu khá độc đáo. Cùng với đó, điện thờ của đền có một cánh cửa sổ to hình đầu của một chú gấu bông trông rất dễ thương.
Dù có vẻ ngoài đáng yêu, Nuigurumi Jinja vẫn được công nhận là một cơ sở tôn giáo chính thức. Trước khi khánh thành, ngôi đền đã được thực hiện đầy đủ các nghi lễ Thần đạo, trong đó có Lễ Phân linh (分霊 - Bunrei, hay còn gọi là Mitama-wake no shinji) được tổ chức tại đền Reimei ở Kyoto để cung nghinh thần linh về ngự.
Nuigurumi Jinja cũng không đặt tượng thần như các ngôi đền khác, mà nơi đây đón tiếp khách hành hương với một dàn thú nhồi bông đại diện cho ngôi đền và khu rừng Miyama nơi đền thờ tọa lạc. Trong đó, dẫn đầu là nàng tiên đào Miruda và chú gấu trắng Puffy - những “người bảo hộ” dẫn dắt các thú nhồi bông từ thế giới con người trở về “Khu rừng Sự sống” và hòa mình vào thiên nhiên.
Đó cũng là một phần kế hoạch của đền thờ Nuigurumi Jinja. Trong tương lai, đền thờ sẽ xây dựng một khu vực dành riêng cho các nghi lễ tiễn biệt và hỏa táng cho những thú nhồi bông đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Không chỉ dành riêng cho việc tiễn biệt thú bông, du khách cũng có thể đến tham quan, nhận con dấu goshuin độc quyền của đền thờ và đi dạo tại khu rừng phía sau đền cùng với thú bông yêu quý của mình. Đền thờ cũng có bán những món quà lưu niệm, bùa may mắn omamori hình gấu bông rất dễ thương.
Đền thờ Nuigurumi Jinja sẽ chính thức mở cửa đón khách từ 7/7, đúng vào dịp lễ Thất Tịch Tanabata.
- Địa chỉ: 11-8 Gobatani, Tagata, Miyama-cho, thành phố Nantan, Kyoto.
- Trang web: https://nuigurumi-jinja.jp/
kilala.vn
Nguồn: Sora News, TBS
Đăng nhập tài khoản để bình luận