Thực hành chánh niệm đang dần được áp dụng trong các trại giam tại Nhật Bản
Thực hành chánh niệm đang dần được áp dụng trong các trại giam tại Nhật Bản, với hy vọng giúp phạm nhân kiểm soát cảm xúc tốt hơn và hạn chế khả năng tái phạm tội. Phương pháp này có thể đóng vai trò quan trọng sau khi Nhật Bản đưa ra những quy định mới cho hệ thống nhà tù năm 2025, chú trọng vào công tác cải tạo thay vì trừng phạt.
Thực hành chánh niệm có nguồn gốc từ Phật giáo, nhưng khi du nhập vào Mỹ từ những năm 1970, các chuyên gia đã loại bỏ yếu tố tôn giáo và biến nó thành một hình thức chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ngoài giảm nhẹ áp lực, phương pháp này còn được cho là góp phần giảm tính hung hăng và giúp con người nhìn nhận giá trị của bản thân tốt hơn.
Một trường giáo dưỡng dành cho nữ giới tại thành phố Fukuoka lần đầu tiên áp dụng thực hành chánh niệm vào năm 2011. Sau đó, trại giam tại thành phố Maebashi, tỉnh Gunma cũng đi đến quyết định áp dụng nó vào công tác giáo dục và cải tạo phạm nhân.
Kết quả ban đầu cho thấy những tín hiệu tích cực. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi thụ án vì tội trộm cắp đã dành ra 10 phút mỗi ngày để thực hành thiền định. Ông cho biết: “Tôi học được cách kiểm soát và nhìn nhận cảm xúc một cách khách quan hơn,” quản giáo cũng đưa ra nhiều phản hồi tích cực rằng những tù nhân trước đây thường hay cáu gắt đã ít nổi nóng hơn.
Phó giáo sư Takuro Tanimoto - người từng làm chuyên viên Bộ Tư pháp tại những cơ sở giáo dục cải tạo, đã tham gia giảng dạy phương pháp thực hành chánh niệm tại các trường giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên trong khoảng 5 năm.
Ông cho biết nhiều tù nhân đang phải vật lộn với những tổn thương trong quá khứ, dẫn đến cảm giác bất lực, mất niềm tin vào xã hội và những cảm xúc bốc đồng khác khiến họ khó tự kiểm soát bản thân. “Khi lùi lại một bước và nhìn nhận những cảm xúc ấy một cách khách quan, họ sẽ ít bị những tổn thương kia chi phối,” ông Tanimoto chia sẻ.
Năm 2025, ông dẫn dắt chương trình kéo dài hai tháng về thực hành chánh niệm tại một cơ sở ở tỉnh Aichi - nơi giam giữ phạm nhân có khiếm khuyết về thể chất và tinh thần.
Một phạm nhân nam, ngoài 40 tuổi đã chia sẻ với các phóng viên sau buổi học rằng từ khi biết các kỹ thuật thở đặc biệt sử dụng trong thiền định, ông có thể tự trấn tĩnh bản thân, vượt qua những khó khăn một mình mà không cần nhờ đến các quản giáo.
Thực hành thiền định dự kiến đóng vai trò quan trọng sau khi Nhật Bản cải cách hệ thống quy định nhà tù năm 2025, chú trọng cải tạo tù nhân thay vì trừng phạt với mong muốn giảm bớt tình trạng tái phạm tội. Trong đó, phạt lao động không còn là bắt buộc, tạo cơ hội cho tù nhân dành nhiều thời gian hơn cho các chương trình giáo dục và cải tạo.
Tuy nhiên, ông Tanimoto cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Ông cho biết: “Hiện chưa có đủ người có kiến thức chuyên môn, đồng thời vì dữ liệu về xu hướng phạm tội cùng các yếu tố khác rất khó quản lý nên công tác nghiên cứu vẫn chưa toàn diện. Để thực hành chánh niệm trở nên phổ biến hơn, bước đầu là cần đào tạo những nhân viên làm việc trong trại giam cách giảng dạy phương pháp này.”
kilala.vn
Nguồn: Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận