Ngôi đền Nhật mời khách ném đậu vào tượng Thần Nghèo Khó để xua đuổi vận xui
Nghi thức viếng đền thờ Thần đạo tại Nhật Bản thường bao gồm các bước như cho tiền xu vào hòm, cúi đầu hai lần, vỗ tay hai lần rồi chắp tay cầu nguyện. Nhưng đền Binbogami ở thành phố Chino, tỉnh Nagano lại có một cách thực hiện nghi thức đầy độc đáo: đánh, đá vào một thân gỗ thiêng rồi ném đậu vào tượng Thần Nghèo Khó để xua đuổi vận xui.
Vào thời Edo (1603-1868), trong các gia đình giàu có ở Osaka từng lưu truyền phong tục “tiễn Thần Nghèo Khó” vào cuối mỗi tháng. Trong dịp này, người ta sẽ làm hai phần Yakimiso (miso nướng), món ăn được cho là khoái khẩu của Binbogami, mang đi khắp nhà rồi đem thả xuống sông với ý nghĩa đưa vị thần ra khỏi gia đình.
Cách thực hiện nghi thức tại đền Binbogami
Theo hướng dẫn của đền, sau đây là cách xua đuổi vận xui khi ghé thăm nơi này:
Bước 1: Bỏ một đồng 100 yên (khoảng hơn 15.000 VND) vào hòm tiền.
Bước 2: Cầm gậy đánh vào thân gỗ thiêng ba lần.
Bước 3: Đặt gậy xuống rồi đá ba lần vào thân gỗ thiêng.
Bước 4: Ném đậu vào tượng Thần Nghèo Khó trong khi hô to những câu xua đuổi, điển hình như: “Binbogami, hãy biến đi!”.
Sau khi “đuổi” Thần Nghèo Khó, khách tham quan có thể ghé khu vực có bố trí chiếc mặt nạ Okame (còn gọi là Otafuku) để cầu may.
Tại đây, cũng giống như những nơi thờ phụng khác, quan khách có thể ném tiền lễ, rung chuông và chắp tay cầu nguyện. Việc vuốt ve má của chiếc mặt nạ Okame cũng được cho là sẽ giúp mang lại phước lành.
Tuy nghi thức viếng đền bao gồm hành động đánh và đá, đền cũng nhắc khách tham quan không nên dùng lực tác động quá mạnh vào hiện vật. Việc này vừa tránh làm hư hại hiện vật, đồng thời là cách để hạn chế vận xui phản ngược về mình.
Câu chuyện đằng sau ngôi đền
Đền Binbogami được sáng lập bởi ông Sakurai Tessen vào năm 1998. Ông từng bỏ việc ở công ty để theo đuổi ước mơ nhưng lại liên tục kinh doanh thất bại, khiến cho tinh thần lẫn thể xác trở nên kiệt quệ. Từ trải nghiệm đó, Sakurai đi đến cho rằng nghèo khó không nằm ở tiền bạc mà ở tâm thế của con người, rồi xây dựng đền Binbogami dựa trên tư tưởng biến suy nghĩ tiêu cực thành tích cực.
Từ sự giác ngộ này, ông đã lập nên đền Binbogami đầu tiên ở thành phố Iida, tỉnh Nagano. Về sau, nhờ những lời truyền miệng và được báo chí giới thiệu rộng rãi, danh tiếng của đền nhanh chóng tăng vọt và một địa điểm thứ hai ở vùng Suwa, thành phố Chino trong cùng tỉnh đã được lập nên.
Khách ghé đền thuộc mọi lứa tuổi: học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người lớn tuổi và có cả em bé sơ sinh. Trải nghiệm thăm đền Binbogami lại càng trở nên thú vị hơn khi du khách được lắng nghe những bài thuyết pháp của ông Sakurai.
Một trong những lời thuyết giảng được nhiều người yêu thích của ông Sakurai có nội dung như sau:
“Tiền bạc tất nhiên quan trọng đối với chúng ta. Nhưng mọi người đến đây là để cắt đứt mối duyên với Thần Nghèo Khó, không phải để cầu xin. Chỉ cầu xin thôi thì không được, phước lành phải do chính mình giành lấy. Người Nhật khi đến viếng đền, nhiều người thường cầu: “Xin đừng để chuyện này xảy ra, xin đừng để chuyện kia xảy ra…,” Nhưng chính tâm thế cầu xin ấy mới là vấn đề. Vị thần được cầu khấn cũng sẽ cảm thấy khó xử. Đừng nghĩ rằng cứ cầu là sẽ có ai đó làm gì cho mình. Thần Nghèo Khó nằm trong tâm mỗi người và xuất hiện khi con tim này trở nên yếu đuối. Chính điều đó mới là thứ chúng ta cần đánh đuổi.”
Khu đất nơi đền thờ Thần Nghèo Khó từng tọa lạc tại thành phố Iida, giờ đây chỉ còn là một bãi đất trống. Ở lối vào đặt một tấm biển thông báo đền đóng cửa vì sức khỏe ông Sakurai không tốt. Tuy nhiên, khách du lịch vẫn có thể đến tham quan chi nhánh thứ hai của đền ở thành phố Chino trong khung giờ từ 9:00 đến 19:00.
kilala.vn
Nguồn: Tổng hợp
Đăng nhập tài khoản để bình luận