Độc lạ khách hàng dùng bữa ở một nhà hàng trong 1.800 ngày liên tiếp
Trong suốt gần 5 năm, vị thực khách này đã gắn bó với thương hiệu Sukiya bắt nguồn từ mong muốn sở hữu một chiếc Nintendo Switch.
Nhưng có thể chắc chắn rằng không ai có thể làm được điều mà Manarisu đã làm, đó là ăn tại Sukiya trong hơn 1.800 ngày liên tiếp. Vì sao gần 5 năm mà Manarisu có thể ăn ở cùng một nhà hàng? Lý do là vì anh muốn có một chiếc Nintendo Switch.
Vào thời điểm đó, trang thương mại điện tử Nhật Bản Mercari đang chạy một chương trình khuyến mãi đặc biệt, trong đó nếu bạn là người dùng đã đăng ký của trang web và giới thiệu một người khác cũng tạo tài khoản, bạn có thể nhận được 1.300 yên tín dụng, cũng có thể được sử dụng để ăn tối tại Sukiya.
Lúc ấy, Manarisu chỉ có lượng người theo dõi trên Twitter là khoảng 8.000 người, anh đã nói rằng nếu người theo dõi anh tạo tài khoảng Mercari thì anh sẽ thực hiện thử thách ăn ở Sukiya mỗi ngày và dùng số tiền nhận được để mua Nintendo Switch.
Ngay sau đó anh đã nhận đủ số tiền để có thể mua Nintendo nhưng Manarisu vẫn giữ lời hứa thực hiện chế độ ăn Sukiya hằng ngày.
Mặc dù Sukiya trước hết là một chuỗi gyudon, nhưng họ có khá nhiều món ăn đa dạng trong thực đơn như cà ri và các món ăn theo mùa, như unagi (lươn nước ngọt) hay lẩu sukiyaki cỡ nhỏ. Món ăn yêu thích của Manarisu tại đây là maguro tataki (cá ngừ sống băm nhỏ). Mặc dù hình dạng đĩa của nó khiến một số thực khách e ngại khi thử, nhưng Manarisu cho biết nó thực sự khá tươi và ngon, không có vị tanh khó chịu.
Manarisu hiện không có kế hoạch chấm dứt chuỗi Sukiya của mình và anh dự kiến sẽ đạt mốc 2.000 ngày vào khoảng nửa đầu năm sau.
kilala.vn
Nguồn: Japan Today
Đăng nhập tài khoản để bình luận