Cháy tiệm bánh ở Gifu làm 3 người thiệt mạng
Một vụ đâm người và phóng hỏa đã xảy ra tại thành phố Motosu, tỉnh Gifu, khiến ba người thiệt mạng và hai người bị thương. Cảnh sát đang điều tra các bên liên quan cũng như động cơ vụ việc.
Đám cháy nhanh chóng bùng phát, thiêu rụi khoảng 300m2 tòa nhà hai tầng, vừa là nơi kinh doanh, vừa là nhà ở do bà Satomi Sono (66 tuổi) làm chủ.
Sau ba giờ dập lửa, thi thể của một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều chưa rõ danh tính, được tìm thấy tại hiện trường cùng nhiều con dao nghi là hung khí gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người đàn ông tử vong do mất máu sau khi bị đâm vào bụng từ phía trước, còn người phụ nữ tử vong do ngộ độc khí CO từ đám cháy.
Người thứ ba được tìm thấy là ông Hiroshi Hayashi (70 tuổi), giám đốc doanh nghiệp đến từ thành phố Mizuho, tỉnh Gifu. Ông được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong tình trạng gần như không mặc quần áo, ngồi bên trong ô tô đậu tại bãi đỗ xe của tiệm. Ông được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện.
Ngoài ra, chủ cửa hàng là bà Sono và một người khác cũng bị thương và phải nhập viện điều trị, hiện tình trạng vẫn đang được theo dõi.
Vụ việc xảy ra ngoài giờ kinh doanh, trong buổi họp mặt riêng tư của bà Sono với bạn cũ thời trung học. Theo thông tin từ cảnh sát, tổng cộng có khoảng 11 người có mặt trong tòa nhà khi sự việc xảy ra.
Một nhân viên cho biết buổi gặp mặt này được tổ chức hai hoặc ba lần trong năm, thường có số lượng nam nữ tham gia gần bằng nhau. Khi người nhân viên nhận xét rằng đã lâu rồi kể từ lần họp mặt trước, Sono đáp lại, “Đúng vậy,” tỏ vẻ rất mong chờ.
Nghi vấn được đặt ra
Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đang điều tra khả năng ông Hayashi là người mang xăng đến tòa nhà và có liên quan đến vụ việc. Dựa trên lời kể của người quen, Hayashi và chủ cửa hàng - bà Sono đã duy trì mối quan hệ tình cảm trong nhiều năm. Người này cho biết cả hai từng chia sẻ không có ý định tiến đến hôn nhân vì vướng phải các vấn đề liên quan đến kế thừa tài sản.
Điều đáng chú ý ở vụ việc là ông Hayashi được cho rằng không nằm trong danh sách khách mời của buổi họp mặt ngày hôm đó. Cảnh sát hiện đang tập trung làm rõ lý do vì sao ông lại xuất hiện gần hiện trường mặc dù không được mời.
Những người quen biết Hayashi mô tả ông có tính cách vui vẻ và hòa nhã, từng đảm nhiệm vai trò trưởng khu phố và luôn được xem là “người vui tính”. Bên cạnh đó, một người khác nhận định ông hiền lành và chưa từng nghe ông dính líu đến bất kỳ rắc rối nào khác trước đây.
Hiện nay, cảnh sát vẫn đang tiến hành khám xét nhà riêng của Hayashi với nghi vấn liên quan đến tội danh giết người và phóng hỏa.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận