
Nguồn gốc của những ngôi làng ninja ẩn dật ở Nhật Bản
Câu chuyện về ngôi làng nơi các ninja sinh sống ẩn dật và âm thầm luyện tập đã xuất hiện hàng thế kỉ trong dân gian Nhật Bản. Để tìm hiểu về nguồn gốc của những ngôi làng ninja trong truyền thuyết này, có lẽ phải bắt đầu từ câu chuyện về đền Sasuke Inari ở Kamakura.
Kamakura có phải là nơi khai sinh ra ninja?
Ngôi đền Sasuke Inari nằm trên một ngọn đồi ở Kamakura, được che phủ bởi những tán cây dày, cách xa trung tâm thành phố đông đúc. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn mang lại cảm giác của một chốn ẩn náu bí mật.

Gần 900 năm trước, Minamoto no Yoritomo (vị shogun lập ra Mạc phủ Kamakura) tuyên bố rằng, thần Inari đã xuất hiện trong giấc mơ của ông dưới hình dạng ông lão (một số phiên bản ghi là con cáo trắng), sống trong một ngôi làng ẩn mình ở khu vực này của Kamakura. Thần nói với ông rằng hãy đánh bại kẻ thù. Yoritomo đã làm như lời báo mộng, tiêu diệt gia tộc Taira trong Chiến tranh Genpei, thiết lập chế độ Mạc phủ.

Để kỷ niệm chiến thắng của mình, Yoritomo cho xây dựng một ngôi đền gần với địa điểm của ngôi làng xuất hiện trong giấc mơ. Ngày nay, ngôi đền này được biết đến với 49 cổng torii màu đỏ dọc lối vào cùng nhiều bức tượng cáo trắng và thảm rêu xanh tuyệt đẹp bao phủ khuôn viên.
Một nhà sử học cho rằng ngôi làng mà Yoritomo mơ thấy thực sự tồn tại và là nơi sinh sống của những người sau này trở thành ninja, nhưng điều đó không trùng khớp với bất kỳ sự kiện lịch sử nào từng được ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn có một mối liên kết đáng để khám phá.
Nơi những quý tộc lưu vong sinh sống
Ninja thực tế có nguồn gốc từ những vùng núi xa xôi, khó tiếp cận ở các tỉnh Mie và Shiga ngày nay. Có lẽ điều này đã góp phần tạo dựng nên hình tượng “làng ninja ẩn dật” trong văn hóa Nhật Bản.
Tuy nhiên, thần thoại về những cộng đồng với truyền thống bí ẩn và có tổ tiên là những chiến binh thì lâu đời hơn thế và thực sự bắt nguồn từ Minamoto no Yoritomo.
Sau khi bị đánh bại, gia tộc Taira chỉ còn hai thành viên nam sống sót. Nhưng về sau, người ta bắt đầu nghe tin đồn rằng, còn nhiều người thuộc gia tộc Taira (được gọi là Heike) sống sót sau cuộc thảm sát và đang sống trong bí mật trên khắp Nhật Bản.

Nhà nghiên cứu về Nhật Bản Carmen Blacker đã tìm thấy hơn 100 câu chuyện về “Heike-dani” - những cộng đồng biệt lập trên núi hoặc trên đảo được cho là do những quý tộc lưu vong lập nên.
Tất cả họ dường như đều nói tiếng Nhật kiểu cung đình, thực hiện nhiều nghi lễ giống như các quý tộc ở Kyoto, không được phép tiếp xúc với thế giới bên ngoài, xem màu đỏ và trắng - biểu tượng của Minamoto trong trận đánh cuối cùng của Chiến tranh Gempei - là màu cấm kị.
Blacker không đưa ra bất kì bằng chứng lịch sử nào cho những câu chuyện này, tin rằng chúng là “tấm áo” mà những cư dân vùng nông thôn đã thêu dệt nên để tự trao cho mình thân phận cao quý.
Theo thời gian, câu chuyện bí ẩn về Heike-dani đã được hấp thụ bởi những câu chuyện kì lạ về ninja, và đến một ngày Kamakura bắt đầu được coi là nơi sinh ra những điệp viên - sát thủ của Nhật Bản.
Ngôi làng ẩn dật được xây dựng trên niềm tin về cõi Tịnh độ
Những câu chuyện về Heike-dani là một phần của tập hợp thần thoại “kakurezato” (ngôi làng ẩn dật) có từ trước Chiến tranh Genpei nhiều thế kỉ và bắt nguồn từ Tịnh độ tông. Mục tiêu cuối cùng của tông phái Phật giáo này là tái sinh ở một cõi an lạc, giác ngộ, nơi không có đau khổ: cõi Tịnh độ.
Có thể câu chuyện về giấc mơ/tầm nhìn của Yoritomo chịu ảnh hưởng từ những lời dạy này. Bởi vì Phật giáo Tịnh độ muốn tiếp cận những người bình thường như nông dân, những người đã phải vật lộn với khái niệm về sự tồn tại của các cõi, và các nhà sư đã cố gắng giải thích cõi Tịnh độ là một địa điểm tồn tại một cách ẩn khuất.
Có thể có niên đại từ thời kỳ Nara (710-794), những ngôi làng ẩn dật ban đầu này là thế giới siêu phàm với những ngôi nhà tiện nghi dành cho tất cả mọi người, luôn dồi dào thức ăn và có thời tiết lí tưởng.
Nhưng điều quan trọng không phải là chi tiết mô tả chính xác về những vùng đất này. Trên thực tế, các nhà sư thường điều chỉnh sao cho phù hợp với người nghe - giúp tư tưởng của họ lan rộng khắp nước Nhật. Cùng với đó, các nhà sư cũng gieo vào tâm trí mọi người một ý nghĩ rằng, có những thế giới ẩn dật xung quanh họ. Theo thời gian, trí tưởng tượng của họ được lấp đầy bởi câu chuyện về những quý tộc Heike còn sống sót và cuối cùng là những chiến binh ninja.
Vì vậy, mặc dù đền Sasuke Inari không được xem là nguồn cội bí mật của ninja, nhưng theo một cách kì lạ nào đó, ngôi đền là một phần của lịch sử ninja.
Xem thêm: Ninja có phải là Shinobi? Giải mã nhẫn thuật, biểu tượng “sát thủ” trong văn hóa Nhật
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận