
Cây cầu "có một không hai” ở Kochi, ngỡ như trong phim tận thế
Du khách đến thành phố cảng Konan ở tỉnh Kochi sẽ được chứng kiến một cảnh tượng kì lạ tựa như trong phim về tận thế - một đoạn đường hai làn xe nhô lên khỏi mặt đường, hướng lên bầu trời một góc 70 độ.

Cảng hình chữ nhật với bờ kè bằng đá còn được bảo tồn đến ngày nay, dài 112m từ bắc xuống nam và 49m từ đông sang tây. Ngày nay, đây là nơi neo đậu của nhiều tàu đánh cá và du thuyền.
Khi xây dựng cầu cho Cảng Tei, chính quyền tỉnh Kochi đã phải đối mặt với một số trở ngại. Nếu xây dựng một cây cầu thông thường thì sẽ gây cản trở tàu thuyền ra vào và phá vỡ cảnh quan lịch sử của cảng.
Để giải quyết những vấn đề này, tỉnh đã cân nhắc bốn loại cầu di động bao gồm cầu nâng thẳng đứng và cầu xoay theo chiều ngang, trước khi quyết định chọn thiết kế hiện tại.
"Tôi thực sự ngạc nhiên (về kế hoạch này) vì chưa bao giờ hình dung một con đường có thể được nâng lên như vậy", ông Katsunori Maruoka (71 tuổi), giám đốc hiệp hội du lịch thành phố và là chủ một đại lí ô tô gần đó chia sẻ.
Ông Maruoka cũng cho biết ban đầu ông không mấy thiện cảm với công trình này: “Với tôi, cây cầu trông mất cân bằng và chưa được tinh tế”.
Tuy nhiên, cây cầu di động này đột nhiên trở nên nổi tiếng một cách đáng kinh ngạc sau khi xuất hiện trong một quảng cáo ô tô phát sóng vào năm 2016. Trong quảng cáo, một người lái xe đã vô cùng sửng sốt khi thấy cây cầu chắn ngang đường.
Khách du lịch từ khắp nơi, cả trong và ngoài tỉnh Kochi bắt đầu đổ xô đến địa điểm này để ghi lại khoảnh khắc cây cầu di chuyển – xảy ra 12 lần mỗi ngày.
Ông Naofumi Tanimoto (56 tuổi), một viên chức tỉnh Kochi, tự hào là người giám sát dự án xây dựng này.
“Mặc dù công trình độc đáo này đầy thách thức, nhưng đối với tôi, với tư cách là một kĩ sư, việc hoàn thành một một công trình gây ấn tượng sâu sắc như vậy là một thành tựu đáng nhớ”, ông nói.
Gần đây, cây cầu đã được nâng lên để bảo trì, nhưng sẽ bắt đầu di chuyển trở lại vào khoảng giữa tháng ba.
Với dân số 32.000 người, thành phố Konan, nằm ở miền trung-đông tỉnh Kochi, cũng nổi tiếng với Công viên Động vật học Noichi do tỉnh quản lí và Công viên Ya-Sea, một bãi biển có lối đi lát gỗ dài 345m và cát trắng.
kilala.vn
Nguồn: Asahi
Đăng nhập tài khoản để bình luận