Thanh Duy Idol: Tuyết ở Nhật Bản có vị gì?


    Nhân dịp khai trương văn phòng chính thức của Cơ Quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (Tên cũ thường gọi Tổng Cục Du lịch Nhật Bản - JNTO ) tại Việt Nam, Thanh Duy Idol đã chia sẻ những trải nghiệm vô cùng thú vị của mình về chuyến đi trải nghiệm văn hóa Nhật, đặc biệt là vùng Kyushu - Chubu

    Tuyết ở Nhật có vị gì?

    Lần đầu tiên được đến Nhật Bản vào mùa đông có tuyết, Thanh Duy không khỏi xúc động: “Duy cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi lần đầu thấy tuyết. Nhiều bạn bè bảo Duy thử… thè lưỡi nếm thử tuyết có vị gì. Vậy là Duy quyết định nếm thử, và bạn có biết tuyết có vị gì không? Tuyết có vị HẠNH PHÚC! Thật ra, tuyết không có vị gì cả, chỉ có cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi được trải nghiệm điều mới mẻ mới quyết định “vị của Tuyết” là gì hay thôi." 


    Lần đầu thấy Tuyết, Thanh Duy cảm thấy vô cùng thích thú, tranh thủ chụp được nhiều ảnh "sống ảo". (Ảnh: NVCC)

    Một trong những trải nghiệm mùa đông ở Nhật mà theo Duy, "ai cũng nên thử một lần trong đời" chính là tắm suối nước nóng. " Ở Kyushu có xây dựng những trạm nhỏ tại những vùng suối nước nóng để ngâm chân, xông hơi chân miễn phí dành cho người dân. Đây còn là vùng suối có nhiều khoáng chất để làm đẹp da, chữa bệnh phong thấp, hô hấp. hiệu quả. Ngoài ra, Duy còn được thưởng thức món ăn Soup đậu hũ non. Món này lấy nước từ nguồn suối nước nóng để chế biến nên vị rất thanh ngọt dù không nêm nhiều gia vị"

    Thanh Duy và một em bé người Nhật ngâm chân tại suối nước nóng. (Ảnh: NVCC)

    "Cảm giác tắm suối nước nóng trong thời tiết mùa đông lạnh 0 độ C, xung quanh là cây cối, núi đá mang lại cảm giác hòa hợp với thiên nhiên rất tuyệt vời." - Thanh Duy chia sẻ. (Ảnh: NVCC)

    Ninja tóc hồng

    Ngôi làng Ninja là một trong những điểm tham quan mà Thanh Duy rất thích khi đến Nhật Bản. Khi đến làng Ninja, Thanh Duy được khám phá và tìm hiểu về lịch sử của Ninja và kho vũ khí rất tinh vi của Ninja mà không kẻ địch nào có thể biết được. 

    Công viên Ninja là một trong những điểm tham quan mà Thanh Duy rất thích khi đến Nhật Bản. Ảnh: NVCC

    "Mới đầu Duy nghĩ rằng Ninja có khả năng để một chồng phi tiêu và phóng vèo vèo như trong phim ảnh thường thấy. Nhưng thật ra, hình ảnh ấy là “sai quá sai” vì phi tiêu thật ra rất nặng."– Thanh Duy chia sẻ. 

    Những Ninja với gương mặt bịt kín, trang phục đen tuyền, võ nghệ cao cường, ra tay với các đối thủ nhanh như chớp. Ninja thường hay đóng giả thường dân và ăn mặc tối màu, giả làm nông dân. Trong khi Duy tóc… hồng, nếu là ninja thế nào cũng bị bắt  - Thanh Duy hài hước. (Ảnh: NVCC)

    “Về già cũng chỉ mong như thế!”

    Trong chuyến đi Nhật lần này, một trong những kỉ niệm ấn tượng nhất của Thanh Duy là được dừng chân tại một nhà nghỉ của một đôi vợ chồng già ở vùng Takayama, Chubu. Ngôi nhà nghỉ khiêm tốn chỉ với 10 phòng, có thêm phòng đọc sách, 2 phòng tắm, và 4 nhà vệ sinh. Trong thời gian cao điểm nhất, nhà nghỉ chỉ phục vụ tối đa 20 khách.

    "Hình ảnh đôi vợ chồng già trong bộ đồ làm bếp trắng tinh, gương mặt phúc hậu hiền từ như thiên thần trong cổ tích" (Ảnh: NVCC)

    Toàn bộ căn nhà đều do một tay đôi vợ chồng già tự quản lý. Từ lau chùi dọn dẹp, thay ra giường, hút bụi. "Duy được ăn món bò nướng Hida, kèm theo sashimi và thịt kho tàu do ông chủ làm, cảm thấy đó chính là bữa ăn ngon nhất từ lúc vừa đặt chân đến Nhật. Vừa ăn, Duy vừa ngắm nhìn đôi vợ chồng già đồ làm bếp trắng tinh, gương mặt phúc hậu hiền từ như thiên thần trong cổ tích tỉ mẩn trang trí, bưng bê và cảm thấy vô cùng cảm động trước sự hiếu khách và chăm chỉ của họ.”

    Toàn bộ căn nhà đều do một tay đôi vợ chồng già tự quản lý, không cần thuê người giúp việc. (Ảnh: NVCC)

    Du ngoạn đất nước Nhật Bản, điều Thanh Duy ấn tượng nhất ở nơi đây chính là nhiều người già vẫn làm việc vô cùng chăm chỉ. Có lần, Thanh Duy đi đến làng Ama – nơi làm việc của những người nữ thợ lặn. Công việc lặn bắt hải sản khá vất vả, ban ngày thợ lặn phải lên thuyền ra khơi, lặn xuống tận đáy biển sâu để bắt hải sản. Điều bất ngờ là hầu hết công việc này không có nam giới làm mà toàn nữ giới thực hiện. Thậm chí, có cả những cụ già 86 tuổi vẫn đi lặn biển.


    Một số hình ảnh của Thanh Duy khi du lịch tại Kyushu - Chubu
    Ngôi đền thờ thần Sugawara Michizane, vị thần của giáo dục, văn hoá và sự chân thành. Có nhiều sĩ tử cũng như nghệ sỹ đến cầu nguyện. (Ảnh: NVCC)
    Địa điểm Huis Ten Bosch tại Nhật phục dựng lại cảnh vật giống hệt Hà Lan. (Ảnh: NVCC)
    Tại Bảo tàng khủng long tỉnh Fukui (Ảnh: NVCC)
    Sushi mực, cá hồi, cá lưỡi trâu, bào ngư, cá ngừ, khoai sọ, cá thu, cá mòi, lươn, cầu gai và trứng cá hồi hảo hạng - một trong những bữa ăn "ngon muốn xỉu" của Thanh Duy tại Nhật. (Ảnh: NVCC)
    Phương Anh/ kilala.vn


    Trong năm 2016 vừa qua, số khách du lịch nước ngoài đến Nhật đạt con số kỉ lục 24.040.000 người. Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tiếp tục đẩy mạnh nhiều chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản tại khắp các quốc gia trên Thế giới nhằm hướng đến mục tiêu đạt ngưỡng 40 triệu lượt du khách đến Nhật vào năm 2020. 

    Ngày 28/3, JNTO đã mở văn phòng đại diện nước ngoài thứ 16 tại Hà Nội.  Sắp tới JNTO sẽ đẩy mạnh việc cung cấp thông tin du lịch qua website và các kênh thông tin khác.

    Tham khảo thông tin thú vị về du lịch Nhật bản tại:
    https://camnhannhatban.vn
    www.facebook.com/camnhannhatban

    07/04/2017

    Bài: Phương Anh/ Ảnh: NVCC

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!