Du học sinh Huyền Trang: Người Nhật tốt lắm!

    Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, Huyền Trang (sinh năm 1996, học ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học IPU, Nhật Bản) còn sở hữu nhiều thành tích ấn tượng: được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trao bằng khen danh dự, trưởng nhóm đoạt giải nhất cuộc thi về ý tưởng kinh doanh với giải thưởng là 300 triệu đồng,.

    Câu chuyện về ông bà chủ nhà trong “truyền thuyết”

    Sống tại Nhật hơn hai năm, Trang rất ấn tượng với sự trung thực và tình nhân ái của người Nhật. Những kỉ niệm với ông bà chủ nhà trọ cũng khiến Trang càng có thêm nhiều cảm hình với người Nhật:

    “Sau khi dọn ra khỏi ký túc xá trường, hai chị em mất một thời gian dài đi khắp công ty nhà đất để tìm nhà thuê thì cuối cùng gặp được ông bà Matsumoto sống gần ga Takashima, hai ông bà đã tạo nên một cảm giác gia đình rất gần gũi với hai chị em.

    Ngày đầu tiên khi mới vào thuê nhà ông và bà đã gọi hai chị em sang nhà ăn cơm nói chuyện và hôm đó là ngày Setsubun (Lễ Tiết phân). Mọi người cùng nhau ăn cơm cuộn Ehomaki và ném đậu nành để xua đuổi vận xui. Ngày thứ 2 bà thì đạp xe đưa đi thăm quan khu phố, chào hỏi hàng xóm  giới thiệu đâu là ngân hàng , đâu là bưu điện, siêu thị, ông thì sang lắp cho từng cái bóng đèn, có bóng không được sáng lắm, có bóng không vừa  ông lại tất tả chạy đi mua bóng khác thay thế.

    bữa cơm được ông bà chủ nhà tiếp đãi

    Bữa cơm "hoành tráng" đầu tiên hai chị em được ông bà chủ nhà tiếp đãi. (Ảnh: NVCC)

    Ông và bà thường xuyên gọi hai chị em sang ăn cơm hoặc có đồ ăn gì ngon bà lại gói gém mang sang nhà, thỉnh thoảng hai đứa lại chạy qua bà làm những món ăn Việt Nam (phở, nem cuốn) cho hai ông bà thưởng thức. 

    chủ nhà đưa 2 chị em đi ăn sushi

    Bà chủ nhà đưa 2 chị em đi ăn sushi. (Ảnh: NVCC)

    Khi ở trường hai chị em tham gia cuộc thi hát, bà cũng lái xe lên trường cổ vũ, hay Huyền đi diễn Fashion show ở khu phố mua sắm bà cũng đến chụp ảnh, phụ giúp chỉnh cho từng cái quần cái áo. Tính đến giờ hai chị em đã sống gần ông bà được hơn một năm . Ông bà vẫn như những ngày đầu tiên, chăm sóc cho hai đứa như cháu gái.” – Trang xúc động khi kể về “gia đình thứ hai” của mình. 

    chủ đi theo để chỉnh trang phục cho Huyền

    Bà chủ đi theo để chỉnh trang phục cho Huyền. (Ảnh: NVCC)

    Ngoài hai ông bà thì xung quanh hàng xóm người Nhật rất tốt bụng. Có lần Trang đang lúi húi dọn cỏ trong vườn, ông hàng xóm cạnh nhà nhìn thấy liền mang xẻng với bao tay qua cho rồi cùng dọn, hay nhà cô chú hàng xóm người Nhật có 2 bé gái xinh xắn hàng tuần lại rủ Trang đến nhà ăn cơm, vẽ tranh. Bản thân vốn là một người hay quên, Trang thú nhận mình đã làm rơi ví và điện thoại rất nhiều lần nhưng lần nào cũng có người nhặt được, báo với cảnh sát để trả lại đồ
    người Nhật sống cởi mở và thân thiện

    Người Nhật rất tốt. Họ sẽ không sống khép kín và lạnh lùng nếu như chúng ta cởi mở và thân thiện với họ

    Từng nằm chung 1 giường đơn với chị cả năm trời

    Có chị gái sinh đôi cũng giỏi giang và nổi tiếng không kém, Trang vui vẻ khi chia sẻ cảm nhận về chị của mình: “Nếu để nhận xét về chị mình chắc chỉ có 1 từ thôi đó là: “HIỀN”. Mình và chị gái có nhiều sở thích chung nhưng tính cách thì khá là trái ngược nhau. Mình thì năng động hơn một chút còn chị gái mình lại nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn.” 

    Hai chị em Mỹ Huyền - Huyền Trang

    Hai chị em Mỹ Huyền - Huyền Trang. (Ảnh: NVCC)

    “Trong khoảng thời gian mới sang Nhật cả mình và chị cũng như bao bạn khác, vì là lần đầu tiên xa nhà nên bọn mình đã gặp nhiều khó khăn và cũng rất nhớ quê hương. Hai chị em có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với nhau. Ví dụ như có đợt 2 chị em sống tại ký túc xá của trường, do đồ đạc quá nhiều mà phòng lại bé nên bọn mình đã phải xếp đồ lên trên chiếc giường tầng phía trên và cả 2 chị em đã nằm chung với nhau trên một chiếc giường đơn bé xíu trong suốt 1 năm trời. Mới đầu thì thấy chật chội khó chịu lắm nhưng dần rồi ngủ lại thành quen, tách nhau ra là thấy thiếu thiếu”  -Trang hài hước chia sẻ.

    đại diện du học sinh tại trường tham gia lễ nhập học

    Hai chị em được làm học sinh tiêu biểu đại diện du học sinh tại trường tham gia lễ nhập học

    Theo Trang, điều khó khăn nhất để hoà nhập với văn hoá Nhật chính là ngôn ngữ và áp lực của "thời gian chuẩn từng giây". "Trước tiên chúng ta cần biết tiếng (ít nhất là phải giao tiếp được) thì mới có thể học hỏi, tiếp nhận được một nền văn hoá mới một cách dễ dàng thoải mái. Ngoài ra,tại Nhật thời gian được tính chuẩn đến từng giây, từng phút nên nếu không quen với nhịp sống đó thì chắc chắn sẽ bị lỡ nhiều việc."

    Chỉ cần cố gắng, sẽ cân bằng được mọi thứ

    Điểm danh một số thành tích của Trang, ít ai ngờ cô nàng có thể sắp xếp đủ thời gian để hoạt động nhiều như vậy:
    - Phó ban tổ chức chương trình Vietnamese Day (chương trình giới thiệu và quảng bá văn hoá Việt Nam tại Nhật).
    - Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban đối ngoại của Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Okayama
    - Đoạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Miss Vysa Nhật Bản 2015 - 2016 tổ chức tại Tokyo.
    - Đoạt giải trưởng khoa bình chọn trong cuộc thi âm nhạc Nodojiman taikai tại trường.
    - Giải nhất làm phim ngắn "First days in Japan" do International Pacific University Nhật Bản tổ chức
    - Trưởng nhóm bạn trẻ đoạt giải nhất cuộc thi "Business plan contest", nhận được 1,5 triệu yên (khoảng 300 triệu đồng) để khởi nghiệp.

    Trang nhận được giấy khen từ hiệu trưởng dành cho những người  có đóng góp nhiều cho các hoạt động tại trường

    - Ngoài ra trước đây Trang còn tham gia đóng quảng cáo cho Kore (Hàn Quốc) và Fine Japan (Nhật Bản),…

    Huyền Trang tham gia lễ trao học bổng của tập đoàn Soshi dành cho học sinh tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

    “Để cân bằng giữa việc học tập  và việc tham gia những hoạt động khác cũng như việc dành thời gian cho sở thích của bản thân không hề dễ. Mình cũng đang rất vất vả để có thể cân bằng mọi thứ. Thế nhưng mình có động lực từ gia đình, bạn bè, thầy cô và bản thân mình là một người khá lạc quan nên mình sẽ cố gắng hết sức. Mình tin rằng, chỉ cần cố gắng, mình có thể cân bằng được mọi thứ và hoàn thành tốt các công việc mình yêu thích” –Trang tâm sự.

    Trang còn rất giỏi võ, từng tham gia biểu diễn võ ngày hội 1.000 năm Thăng Long năm 2010

    Học ngành Quản trị kinh doanh, Trang luôn áp dụng những điều học được từ người Nhật vào công việc của mình, dù là việc nhỏ nhất: Không được thất hứa, làm việc đúng giờ và nghiêm túc, kế hoạch phải tỉ mỉ và cẩn thận, luôn tôn trọng người khác và đặc biệt có tinh thần tập thể cao khi làm việc nhóm. “Khi mới sang Nhật, mình có làm thêm dọn phòng tại khách sạn. Nhờ có công việc này mà mình đã quen với việc dọn dẹp và biết cách dọn sao cho nhanh và sạch, được các bác ở chỗ làm thêm dạy tiếng Nhật . Bất cứ công việc nào cũng đều giúp cho mình có thêm kinh nghiệm trong việc kinh doanh sau này”.

    Cửa hàng của Trang tại Nhật bán các sản phẩm thủ công thêu tay. (Ảnh: NVCC)

    Phương Anh/ kilala.vn

    17/04/2017

    Bài: Phương Anh/ Ảnh: NVCC

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!