NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Toàn cảnh vụ án cậu bé biến mất ở Kyoto

    Toàn cảnh vụ án cậu bé biến mất ở Kyoto

    Sáng sớm ngày 16/04, cảnh sát Kyoto đã bắt giữ cha dượng của cậu bé 11 tuổi mất tích trong thời gian vừa qua. Thi thể cậu bé được tìm thấy vào ngày 13/04, sau nhiều cuộc tìm kiếm kéo dài suốt ba tuần với sự tham gia của hơn 1.000 người.

    Vụ mất tích bí ẩn

    Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 23/03, Yuki Adachi, 11 tuổi, học sinh trường Tiểu học Sonobe, được cha dượng đưa đến trường để tham dự lễ tốt nghiệp. Giáo viên sau khi điểm danh đã nhận thấy Adachi vắng mặt, nhưng nhà trường không liên lạc với gia đình em trong gần ba tiếng đồng hồ. 

    Đến 11h50 cùng ngày, gia đình mới được nhà trường thông báo và đã gọi điện báo cảnh sát. “Tôi đã đưa con trai đến trường, nhưng khi quay lại để đón cháu thì được thông báo là cháu không đến trường” đây là nội dung mà cha dượng của Adachi (Yuuki Adachi, 37 tuổi) đã trình bày với cảnh sát khi báo cáo về vụ mất tích.

    timkiem
    Một lực lượng đông đảo cảnh sát, đội cứu hỏa và tình nguyện viên được huy động để tìm kiếm cậu bé. Ảnh: The Japan News

    Cuộc huy động quy mô lớn

    Khoảng 640 sĩ quan cảnh sát và hơn 400 thành viên đội cứu hỏa địa phương đã được huy động cho công tác tìm kiếm.

    Các đội sử dụng thuyền và máy bay không người lái để rà soát các hồ chứa và kênh tưới tiêu, trong khi những đội khác tìm kiếm toàn bộ khu vực Sonobe bằng đường bộ. Cảnh sát cũng rà soát thông tin liên quan từ 230 người dân.

    Nhưng kì lạ là, ngoài hình ảnh chiếc xe được cho là chở cậu bé đến trường, còn lại camera ở trường học, camera an ninh dọc tuyến đường đến trường và tại ga tàu gần nhất cũng không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào của Adachi.

    Điều khó hiểu khác nằm ở chỗ vào thời điểm đó, nhiều phụ huynh và học sinh tập trung tại trường để tham dự buổi lễ, nhưng không ai nhìn thấy cậu bé, từ lúc xuống xe của cha mình ngay gần trường học. 

    tim-kiem
    Những tờ rơi về đặc điểm nhận dạng của cậu bé được dán ở Nantan, Kyoto. Ảnh: Mainichi

    “Sự việc xảy ra vào thời điểm học sinh đang trên đường đến trường. Một đứa trẻ đi bộ ngược hướng với trường học sẽ rất dễ gây chú ý. Và trong một cộng đồng nơi nhiều người quen biết nhau, thì việc không ai nhìn thấy cậu bé là một điều kì lạ”, ông Takeshi Ashikari - Hiệu trưởng trường Tiểu học Sonobe, cho biết. Việc thiếu nhân chứng đã làm chấn động cộng đồng nông thôn vốn gắn bó chặt chẽ với nhau.

    Những đồ vật được tìm thấy

    Sáu ngày sau khi cậu bé mất tích, một người thân tham gia tìm kiếm đã phát hiện chiếc ba lô đi học của Adachi tại vùng núi cách trường học khoảng 3km về phía tây bắc. Đáng chú ý, nơi đây từng được lính cứu hỏa và tình nguyện viên tìm kiếm nhưng không có kết quả. Vì chiếc ba lô không có vết bẩn nào đáng chú ý, cảnh sát suy đoán rằng ai đó đã vứt bỏ nó sau khi cậu bé mất tích.

    doi-giay
    Cảnh sát phong tỏa và điều tra khu vực tìm thấy đôi giày của Adachi. Ảnh: Mainichi

    Có thời điểm, cuộc điều tra dường như rơi vào bế tắc. Nhưng từ tuần thứ hai của tháng Tư, cảnh sát bắt đầu một cuộc tìm kiếm gắt gao tập trung vào các địa điểm cụ thể, dựa trên lộ trình thu thập từ các ứng dụng của cha dượng, người cuối cùng nhìn thấy cậu bé Yuki Adachi.

    Cảnh sát đã phân tích đoạn phim từ camera hành trình của cha dượng bắt đầu từ ngày 23/03, cho thấy vẫn có đoạn phim ghi lại hình ảnh bên ngoài xe, xác nhận rằng ông ta đã lái xe đến gần trường học vào sáng hôm đó, nhưng một số đoạn phim sau đó đã bị mất. Camera hành trình dường như chỉ ghi lại hình ảnh bên ngoài xe, không có hình ảnh bên trong xe. Cậu bé không xuất hiện trong đoạn phim.

    thi-the
    Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: Mainichi

    Bằng cách tập trung tìm kiếm theo tuyến đường, cảnh sát đã tìm thấy đôi giày màu đen giống với loại Adachi thường đi. Đến ngày 13/04, thi thể một cậu bé được phát hiện trong một khu rừng cách trường tiểu học khoảng 2km về phía tây nam và cách vị trí tìm thấy đôi giày 4km. Thi thể được tìm thấy trong tư thế nằm ngửa, mặc áo khoác nỉ và quần màu be, không mang giày. Trang phục này trùng khớp với trang phục Adachi mặc khi được nhìn thấy lần cuối.

    "Tất cả các manh mối đều nằm trên cùng một đường thẳng", một nguồn tin điều tra cho biết. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của người dân khu vực, việc một đứa trẻ không có giày dép đi lại giữa hai địa điểm này là rất khó khăn.

    canh-sat
    Cảnh sát xuất hiện tại nhà Yuki Adachi vào ngày 15/04/2026. Ảnh: Mainichi

    Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện vết thương rõ ràng, nhưng pháp y cho biết thời điểm cậu bé qua đời gần như trùng với thời điểm báo mất tích. Khoảng 7h00 ngày 15/04, sau khi xác định cái xác tìm thấy là Adachi, cảnh sát đã khám xét nhà và tiến hành bắt giữ cha dượng của cậu bé.

    nghi-pham
    Nghi phạm của vụ án là cha dượng của Adachi. Ảnh: Mainichi

    Người đàn ông này sau đó tại buổi thẩm vấn khai nhận rằng đã “siết cổ cậu bé đến chết”. "Sau khi ghé qua trường  (cùng Adachi trong xe), tôi di chuyển đến một địa điểm khác và giết nó.”

    Ông Daiki Nonaka, 59 tuổi, trưởng đội cứu hỏa địa phương, nhớ lại rằng người cha dượng đã đến gặp ông ba lần trong quá trình tìm kiếm và nói: "Tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức, nhưng tôi trông cậy vào ông."

    "Ông Adachi (cha dượng) và vợ cúi đầu thật thấp và trông có vẻ rất đau khổ", ông Nonaka kể lại. Các thông tin khác đang tiếp tục được điều tra.

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!