Cặp vợ chồng U90 tại Nhật quyên góp 400 triệu yên để dựng tượng Myaku-Myaku
Một cặp vợ chồng 85 tuổi ở Osaka đã quyên góp 400 triệu yên (tương đương 65 tỷ) cho thành phố. Họ mong muốn số tiền này sẽ được sử dụng để dựng một bức tượng khổng lồ của Myaku-Myaku - linh vật của Triển lãm Thế giới Osaka Expo 2025.
Họ bày tỏ mong muốn khoản tiền quyên góp này sẽ được sử dụng để xây một bức tượng Myaku-Myaku cao khoảng 20m, tại khu vực công viên tưởng niệm triển lãm Osaka Expo 2025 trên hòn đảo Yumeshima.
Doanh nhân Fukunishi Keihachi bày tỏ rằng ý tưởng xây dựng một biểu tượng lâu dài cho Osaka Expo 2025 xuất phát từ ký ức của ông về kỳ triển lãm Expo năm 1970 cũng được tổ chức tại Osaka.
Khi tham dự kỳ Expo ‘70, điều làm ông ấn tượng nhất chính là Tháp Mặt trời (The Tower of the Sun) - công trình biểu tượng của triển lãm, được thực hiện bởi kiến trúc sư Okamoto Taro. “Expo ‘70 có Tháp Mặt trời, thì Expo Osaka-Kansai 2025 nên có Myaku-Myaku,” ông Fukunishi chia sẻ.
Ông Fukunishi cho biết rằng, ngày ấy nếu đứng từ trường Đại học Osaka vẫn có thể nhìn thấy được công trình Tháp Mặt trời. Vì vậy ông mong bức tượng Myaku-Myaku cũng sẽ đủ lớn để du khách có thể trông thấy từ ga Yumeshima, ít nhất cũng phải cao 20m và được khắc họa với tư thế đứng thay vì ngồi hay nằm.
Một biểu tượng cho Yumeshima sau Osaka Expo 2025
Sau khi kỳ Triển lãm Thế giới Expo Osaka-Kansai 2025 kết thúc, chính quyền thành phố Osaka dự định tái phát triển hòn đảo Yumeshima, bao gồm cả kế hoạch xây dựng một công viên tưởng niệm triển lãm rộng khoảng 2,9 héc-ta.
Trong đó, thành phố dự kiến sẽ giữ lại 200m của khối kiến trúc gỗ Grand Ring, kết hợp xây dựng một không gian xanh công cộng nhằm lưu giữ ký ức về kỳ triển lãm. Khu vực này cũng được kỳ vọng sẽ trở thành nơi thúc đẩy giao lưu về công nghệ, kinh doanh và văn hóa, đồng thời góp phần vào quá trình tái sinh khu vực và phát triển công nghiệp.
Tuy nhiên, các công trình tưởng niệm lâu dài tại đây vẫn chưa được quyết định cụ thể hình thức.
Vợ chồng doanh nhân Fukunishi cho biết, họ rất vui mừng khi Thị trưởng Yokoyama đồng ý xem xét triển khai kế hoạch công trình tưởng niệm theo hướng mà hai người đề xuất. Ông thậm chí còn đề xuất về một “con đường Myaku-Myaku” dẫn đến tượng, biến khu vực này thành một điểm đến gắn liền với linh vật của Expo 2025.
Trao lại điều gì đó cho Osaka
Được tổ chức vào tháng 4/2025 và kéo dài trong 6 tháng, Triển lãm Thế giới Osaka Expo 2025 đã thu hút hơn 25 triệu lượt người tham quan. Ông Fukunishi mong muốn những ký ức đó sẽ tiếp tục tồn tại thông qua một công trình tưởng niệm và truyền lại đến nhiều thế hệ sau.
Ông cũng đặt kỳ vọng vào ý nghĩa kinh tế của biểu tượng mới: nếu Tháp Mặt trời đại diện cho thời kỳ Nhật Bản tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ sau chiến tranh, bức tượng Myaku-Myaku sẽ đại diện cho một Osaka, một vùng Kansai và một Nhật Bản hướng tới một giai đoạn thịnh vượng mới.
Đối với cặp vợ chồng doanh nhân Fukunishi, khoản quyên góp này còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Ông cho biết mùa thu năm nay là kỷ niệm 60 năm ngày cưới của họ. Vì vậy, họ quyết định kỷ niệm bằng cách đóng góp điều gì đó cho thành phố Osaka - nơi đã gắn bó với phần lớn cuộc đời họ - khi cả hai vẫn còn đủ sức để thực hiện điều đó.
kilala.vn
Nguồn: News On Japan
Đăng nhập tài khoản để bình luận