Rie Miyazawa: Ngọc nữ Nhật Bản tỏa sáng từ nghịch cảnh

    Là ngôi sao điện ảnh tài sắc vẹn toàn xứ Phù Tang, nhưng Rie Miyazawa đã từng bị đẩy vào tấn bi kịch bởi người mẹ ruột đầy dã tâm.

    Trong giới showbiz hoa lệ, hào nhoáng, tên tuổi Rie Miyazawa đã nổi danh từ rất lâu, vào khoảng những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Cô là một trong số những diễn viên Nhật Bản có tên tuổi phủ sóng cả làng điện ảnh châu Á và quốc tế. Đặc biệt, mỹ nữ Nhật cũng từng đóng chính trong “The Samurai Twilight”, bộ phim nhận đề cử Oscar ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất vào năm 2002.

    rie-miyazawa-2
    Chân dung ngọc nữ Rie Miyazawa. Ảnh: i.jandan.net

    Dù là một trong những biểu tượng nhan sắc của xứ anh đào và có sự nghiệp diễn xuất đại thành công, nhưng trong quá khứ, cuộc đời cô đã trải qua muôn vàn nỗi đau. Và sự đau khổ đó chính là do mẹ cô - bà Mitsuko Miyazawa gây nên.

    Ngôi sao tuổi teen lừng danh đầu thời Heisei

    Rie Miyazawa sinh vào ngày 06/04/1973 ở quận Nerima, Tokyo, có mẹ là người Nhật và cha người Hà Lan. Từ nhỏ đến lớn, Rie chưa bao giờ gặp cha ruột của mình, cô được bác ruột nuôi nấng suốt thời thơ ấu. Ngay từ khi còn bé, Rie đã thừa hưởng một vẻ đẹp hòa trộn giữ Á - Âu tựa như búp bê nên khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

    rie-miyazawa-7
    Ảnh: i.jandan.net

    Với vẻ ngoài nổi bật ấy, rất nhanh sau đó, khi bước vào độ tuổi 11, Rie Miyazawa đã tham gia vào giới giải trí với tư cách người mẫu nhí. Vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết tựa như thiên thần đã giúp cô trở thành gương mặt của trang bìa tạp chí Seventeen.

    Lúc ấy, vẻ đẹp thiếu nữ của Rie đã giúp cô liên tiếp xuất hiện trên các quảng cáo, trở thành người mẫu của nhiều tạp chí thời trang danh tiếng khác.

    rie-miyazawa-4
    Ảnh: じゃぽんBeauty

    Năm 1988, Rie đã có vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Seven Days’ War” của đạo diễn Hiroshi Sugawara. Trong tác phẩm này, cô đã được đóng vai chính và nhận về giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc do Viện Hàn lâm Nhật Bản trao tặng. Một sự khởi đầu đẹp như mơ dẫn bước cô vào thế giới điện ảnh. 

    Kể từ đó, tên tuổi Rie Miyazawa nổi như cồn, hàng tá dự án phim ảnh, âm nhạc, thời trang liên tiếp đến với cô. Một cô gái tuổi teen đã nhanh chóng thu về tiền tài, danh vọng, nổi lên như một trong những thần tượng hàng đầu lúc bấy giờ. 

    Báo chí Nhật Bản đánh giá cô là một hiện tượng mới của làng giải trí, chỉ vừa xuất hiện đã nổi danh khắp cả nước, ai ai cũng biết đến tên: Rie Miyazawa.

    rie-miyazawa-6
    Ảnh: 宮沢りえ

    Gặp bất hạnh vì “người mẹ ác độc”

    Đáng tiếc, sự nổi tiếng của thiếu nữ Rie Miyazawa lại là kế hoạch tàn nhẫn của Mitsuko, mẹ ruột của cô. Bà ta được truyền thông Nhật gọi là “người mẹ ác độc”, chính bà đã đưa Rie đến thế giới showbiz phồn hoa và nhẫn tâm đẩy con gái ruột vào tấn bi kịch đau khổ dày vò cô mãi đến tận sau này. 

    Mitsuko Miyazawa từng là một diễn viên vô danh, có quá khứ làm việc ở quán bar. Bà sinh ra Rie và để đứa con lại cho chị gái chăm sóc, rồi khi nhận ra vẻ đẹp của con gái sẽ hái ra tiền, Mitsuko đã nhanh chóng đưa con vào giới giải trí. 

    Rie-Miyazawa-me
    Rie Miyazawa và mẹ. Ảnh: queenbee888.doorblog.jp

    Khi Rie Miyazawa trở thành nữ thần thanh xuân thế hệ mới, được biết bao nam giới si mê ngưỡng mộ, cũng là lúc Mitsuko nhân cơ hội để kiếm tiền bằng thân xác của con gái. Bà đã kiểm soát sự nghiệp của Rie, bày ra những âm mưu thủ đoạn táng tận lương tâm như ép con gái đến phòng khách sạn của đạo diễn Takeshi Kitano để có vai diễn (nhưng ông đã từ chối), đưa con đến các quán bar nhà hàng, gặp gỡ với đám đàn ông lắm tiền nhiều của, bắt cô học các kỹ năng làm hài lòng, phục vụ khách hàng nhằm đổi lấy tiền, quan hệ và cơ hội tiến thân. 

    rie-miyazawa-8
    Ảnh: girlschannel.net

    Tội ác Mitsuko gây ra cho con gái đã bị vạch trần sau sự việc phát hành bộ album ảnh khỏa thân “Fine Nude, Santa Fe” của Rie Miyazawa vào năm 1991. Những hình ảnh gợi cảm quá mức cho phép của Rie được tung ra đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi, phản đối quyết liệt của công chúng. Trước những chỉ trích của dư luận, nhiếp ảnh gia Noritsu Sasayama đã tiết lộ rằng mẹ Rie là người đứng sau việc thực hiện bộ ảnh này. Bà ta đã chủ động liên hệ, đề nghị ông chụp ảnh cho cô con gái. 

    Ban đầu nhiếp ảnh gia đã phản đối, ngần ngại việc chụp một thiếu nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân nhưng Mitsuko đã quát tháo, quyết liệt đề nghị, bà ta cho rằng chỉ như thế mới tiến xa được trong sự nghiệp. Và sau đó, những “hình ảnh đen” của Rie đã trở thành mặt hàng ăn khách, tiêu thụ được hơn 1 triệu bản. Tuy nhiên, sự việc này đã làm dư luận phẫn nộ, trở thành “vết nhơ” trong cuộc đời của Rie Miyazawa và sau đó tội ác của Mitsuko cũng dần được phơi bày. 

    Chưa dừng lại ở đó, Mitsuko vẫn còn “ám” lấy Rie trong cuộc tình của con gái với võ sĩ sumo Takanohana Koji. Sau những việc làm xấu xa của mẹ, Rie đã quyết định rời xa ngành giải trí khi tuyên bố đính hôn với Takanohana vào năm 1993. Cô muốn trở thành một người phụ nữ của gia đình, sống bình thường và chăm lo cho chồng con. 

    Takanohana đã chấp nhận lấy cô làm vợ, không quan tâm đến quá khứ đen tối của Rie. Vậy nhưng cuộc hôn nhân này chưa kịp bắt đầu đã sớm lụi tàn khi bà Mitsuko đã tìm mọi cách để chia rẽ mối quan hệ giữa hai người. 

    Takanohana -Koji-Rie-Miyazawa
    Năm 1993, Rie Miyazawa tuyên bố kết hôn với võ sĩ sumo Takanohana Koji. Ảnh: netizenj.blogspot.com

    Cuối cùng, vì không chịu nổi áp lực từ mẹ, Rie tuyên bố chia tay với Takanohana và từ đó cô chìm trong đau đớn, uất ức rồi rơi vào trầm cảm kéo dài. Giai đoạn này, Rie Miyazawa như sống trong địa ngục, cô sút cân trầm trọng, cơ thể chỉ còn da bọc xương và vào tháng 09/1994, cô đã tự tử khi dùng mảnh kính vỡ cứa vào cổ tay trái. 

    Rất may sau đó, cô đã được cứu sống kịp thời. Ấy vậy mà, người mẹ ác độc vẫn không buông tha cho cô, tiếp tục bắt ép Rie nhận các hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Sau khi điều trị bệnh tình, sức khỏe hồi phục thì vào năm 1995, Rie tuyên bố cắt đứt quan hệ mẹ con với bà Mitsuko. Từ đây, cuộc đời cô sang trang mới.

    Vượt qua đau thương, tỏa sáng rực rỡ

    Từ những năm 2000, Rie liên tiếp tham gia đóng phim và gặt hái nhiều thành công cùng các giải thưởng điện ảnh danh giá. Năm 2001, cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Quốc tế Moscow với vai diễn Jade trong Du Viên Kinh Mộng. 

    Sau đó, cô hợp tác với nhiều đạo diễn, diễn viên đình đám của Hong Kong và Trung Quốc như: Quách Phú Thành, Ngô Ngạn Tổ, Vương Tổ Hiền. Rie Miyazawa một lần nữa nổi tiếng khắp châu Á, góp mặt thường xuyên tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế. Tên tuổi cô vang xa và được giới chuyên môn công nhận về năng lực diễn xuất, truyền thông ca tụng về nhan sắc. 

    rie-miyazawa-vuong-to-hien
    Rie Miyazawa cùng Vương Tổ Hiền trong phim Du Viên Kinh Mộng. Ảnh: clrlune.tumblr.com

    Về đời tư, vào năm 2009, cô đã kết hôn với một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp, họ có với nhau một cô con gái. Nhưng cuộc hôn nhân này đã kết thúc vào tháng 03/2016 khi hai người tuyên bố ly hôn. Về sau, Rie tiếp tục lên xe hoa một lần nữa vào năm 2018, chú rể là thành viên nhóm nhạc V6 - Morita Go.

    rie-miyazawa-pale-moon
    Một cảnh của Rie Miyazawa trong phim Pale Moon (2014). Ảnh: judebautista.wordpress.com

    Hiện tại, Rie hạnh phúc với tổ ấm gia đình và sự nghiệp mà bản thân cô đã nỗ lực xây dựng nên. Vượt qua những đau thương mất mát, cô đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường hơn. Mẹ của Rie qua đời vào năm 2014 vì bệnh ung thư gan. 

    Khi được hỏi về sự ra đi của người mẹ, Rie Miyazawa chia sẻ rằng: “Nếu là trước đây, tôi đã hận bà ấy, hận đến mức muốn kết liễu đời mình và cắt đứt liên lạc với bà. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như thế nữa vì dù sao bà ấy cũng đã từng dạy tôi cách cư xử, nhiều đạo lý để bước vào đời”. (Theo: Luju Bar).

    Những bộ phim nổi tiếng của Rie Miyazawa

    Shikoku" (1999): Rie Miyazawa đóng vai chính trong bộ phim kinh dị "Shikoku", trong đó cô vào vai một cô gái trở về quê nhà sau cái chết đột ngột của người bạn thân và phát hiện ra những bí mật kinh hoàng.

    "Kita no Kuni Kara" (1981-2002): Đây là một loạt phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Yasushi Inoue, với Rie Miyazawa vào vai nữ chính, một nhà giáo nữ từ Tokyo đến một vùng nông thôn núi cao để dạy học.

    kilala.vn

    09/12/2021

    Bài: Ái Thương

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!