Momoe Yamaguchi và Tomokazu Miura: Biểu tượng hạnh phúc suốt nửa thế kỷ của showbiz Nhật
Tại xứ sở Phù Tang, Momoe Yamaguchi và Tomokazu Miura được ca ngợi là "cặp đôi vàng" với cuộc hôn nhân viên mãn kéo dài gần nửa thế kỷ. Suốt nhiều thập kỷ qua, tổ ấm của họ luôn là hình mẫu lý tưởng được công chúng vô cùng ngưỡng mộ.
Hai ngôi sao rực rỡ của thời kỳ Showa
Trước khi số phận gắn kết họ lại với nhau, cả Momoe và Tomokazu đều đã khẳng định được vị thế vững chắc bằng những thành tựu rực rỡ trong làng giải trí.
Momoe Yamaguchi sinh ngày 17 tháng 1 năm 1959 tại Tokyo trong một gia đình không trọn vẹn. Tuổi thơ của bà trải qua nhiều thăng trầm khi phải sống xa cha mẹ và được ông bà ngoại nuôi nấng. Đến năm 4 tuổi, Momoe mới được đoàn tụ với mẹ nhưng lại phải chia cắt với em gái.
Năm 13 tuổi, thiếu nữ Momoe chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật sau khi vụt sáng tại chương trình tìm kiếm tài năng Star Tanjo!. Momoe nhanh chóng vươn lên thành nữ ca sĩ thần tượng hàng đầu với hàng loạt bản hit kinh điển như: Hito Natsu No Keiken, Aoi Kajitsu, Cosmos / Uchu...
Dù sự nghiệp âm nhạc chỉ kéo dài vỏn vẹn 8 năm, nữ thần tượng đã gặt hái được những thành tích vượt bậc. Bà trở thành một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất lịch sử âm nhạc Nhật Bản với 32 đĩa đơn (trong đó có 3 ca khúc quán quân) và 22 album. Bên cạnh đó, bà còn là một diễn viên thực lực khi góp mặt trong 15 bộ phim điện ảnh và đóng chính trong nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách.
Trong khi đó, Tomokazu Miura (sinh năm 1952), đàn anh hơn Momoe 7 tuổi, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 20 tuổi. Với ngoại hình điển trai, phong thái nam tính, từng trải cùng lối diễn xuất tự nhiên, Tomokazu nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công. Tên tuổi của nam diễn viên càng thêm tỏa sáng khi hợp tác cùng Momoe Yamaguchi trong loạt phim truyền hình ăn khách Akai Series (phát sóng từ 1975-1980).
Vào cuối những năm 70, khi cả hai đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ và đỉnh cao phong độ, mối lương duyên từ màn ảnh đã chính thức bước ra đời thực.
Từ "cặp đôi vàng" màn ảnh đến định mệnh ngoài đời
Năm 1974, bộ phim điện ảnh Izu no Odoriko công chiếu, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên của Momoe và Tomokazu trên màn ảnh. Trước đó, họ từng đóng chung một quảng cáo cho hãng Glico, nhưng chỉ khi cùng đóng phim, cả hai có nhiều thời gian gắn bó và dần nảy sinh tình cảm.
Vốn ban đầu vai nam chính trong Izu no Odoriko được giao cho một người khác. Nhưng vì người đó từ chối, cơ hội đã được trao cho Tomokazu Miura, khi ấy vẫn là một gương mặt trẻ chưa có nhiều tiếng tăm. Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này đã mở ra chương đầu tiên cho mối tình định mệnh của họ.
Nhờ sự kết hợp ăn ý và hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, cặp đôi tiếp tục được nhà sản xuất lựa chọn đóng chung trong 12 bộ phim thuộc loạt phim Akai Series. Những tác phẩm như Akai Giwaku (Red Doubt) hay Akai Shisen (Red Glare) liên tục đạt tỷ suất người xem kỷ lục.
Thời điểm đó, người hâm mộ ưu ái gọi họ bằng tên ghép "Momotomo". Phim của "Momotomo" luôn được công chúng đón nhận nồng nhiệt, và khán giả cả nước đều hy vọng câu chuyện tình lãng mạn trên phim sẽ có một cái kết có hậu ngoài đời thực.
Cuộc hôn nhân viên mãn
Nguyện vọng của người hâm mộ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tháng 10 năm 1979, tại một buổi hòa nhạc ở Osaka, Momoe bất ngờ tuyên bố sẽ giải nghệ để kết hôn với Tomokazu Miura.
Thông tin này lập tức tạo nên một "cơn địa chấn" đối với truyền thông và dư luận Nhật Bản. Không ai có thể ngờ rằng một ngôi sao đang ở đỉnh cao danh vọng như Momoe lại chấp nhận từ bỏ hào quang khi mới tròn 20 tuổi. Ngay sau đó, Tomokazu cũng chính thức xác nhận thông tin và thông báo về kế hoạch tổ chức hôn lễ.
Quyết định giải nghệ sớm của Momoe ban đầu gây ra sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ. Tuy nhiên, bằng sự thấu hiểu, công chúng dần chuyển sang ủng hộ và chúc phúc cho cả hai, một phản ứng trái ngược so với tin tức kết hôn của Takuya Kimura và Shizuka Kudo.
Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức long trọng tại Nhà thờ Reinanzaka ở Tokyo, với hơn 1.800 khách mời tham dự tiệc tại khách sạn danh tiếng Tokyo Prince. Truyền thông đương thời đồng loạt đưa tin về sự kiện, ví quy mô của ngày vui này không hề kém cạnh một đám cưới hoàng gia.
Sau hôn lễ thế kỷ, Momoe và Tomokazu lựa chọn lối sống kín tiếng, ưu tiên đặt giá trị gia đình lên hàng đầu. Momoe hoàn toàn lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm để chồng vững tâm phát triển sự nghiệp.
Tại buổi hòa nhạc chia tay diễn ra ở Nippon Budokan vào tháng 10 năm 1980, Momoe đã thể hiện ca khúc cuối cùng mang tên Sayonara no Mukougawa (Beyond Goodbye) và rời sân khấu trong nước mắt. Kể từ khoảnh khắc lịch sử đó đến nay, bà chưa từng một lần tái xuất trước công chúng.
Hai con trai của cặp đôi lần lượt chào đời là Yutaro Miura và Takahiro Miura (cả hai hiện đều nối nghiệp cha mẹ hoạt động trong ngành giải trí). Nhiều năm qua, cựu ngôi sao âm nhạc lặng lẽ theo đuổi đam mê may chăn chần bông (quilting) và đã trở thành một nghệ nhân có tiếng trong lĩnh vực này.
Trong khi đó, Tomokazu Miura tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và hiện là một diễn viên lão làng của điện ảnh Nhật Bản với nhiều tác phẩm lớn như Cold Case, Tokyo Dogs, The Katsuragi Murder Case, The Black Swindler...
Đến nay, dù đã trải qua hơn bốn thập kỷ gắn bó, cuộc hôn nhân của họ vẫn là biểu tượng mẫu mực được báo chí xứ Phù Tang không ngừng tôn vinh. Từ năm 2005 đến năm 2016, Momoe và Tomokazu liên tục dẫn đầu danh sách "Cặp đôi nổi tiếng lý tưởng nhất" do Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Meiji Yasuda khảo sát.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận