
Hồi sinh hòn đảo biệt lập với manga
Trong rừng cây xanh mướt của một hòn đảo nhỏ biệt lập giữa vùng biển nội địa Seto ánh lên những sắc màu rực rỡ bởi sự hiện diện của các bức tranh manga phủ kín các ngôi nhà.
Kế hoạch hồi sinh hòn đảo đầy tham vọng
Thời gian gần đây, hòn đảo vốn tĩnh mịch cô liêu đã dần được đánh thức bởi bầu không khí sôi động từ du khách thập phương và tiếng cười nói rộn rã của các học sinh. Những vị khách này đến tham quan trường dạy vẽ manga Takaikamishima tại đây.

Người khởi xướng dự án trường học manga là ông Hasebe Osamu, một du khách yêu mến và thường xuyên đến thăm hòn đảo này trong nhiều năm qua. Việc khánh thành ngôi trường đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch đầy tham vọng của ông Hasebe - biến Takaikamishima trở thành một trung tâm manga nổi tiếng thế giới.
“Nếu học sinh của trường trở thành những họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp, tôi tin rằng hòn đảo này sẽ trở thành một trong những 'thánh địa' manga nổi tiếng,” ông Hasebe chia sẻ trong buổi lễ.
Ngôi trường được cải tạo từ một trường học cũ, gồm ba phòng học và một phòng lưu trữ tư liệu. Lớp học do các họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp giảng dạy đã đi vào hoạt động từ cuối tháng 5. Chương trình của trường gồm 6 khóa học với học phí là 80.000 yên (khoảng 14 triệu đồng) đã bao gồm chi phí ký túc và ăn uống. Những học sinh đã đến tham gia trải nghiệm các lớp học đều phản hồi tích cực về chương trình giảng dạy của trường.

Sức sống mới cho hòn đảo Takaikamishima
Trước kia, nơi đây từng là hòn đảo đông đúc với hơn 300 cư dân sinh sống bằng nghề đánh cá và nông nghiệp. Nhưng đến năm 2007, dân số nơi đây chỉ còn khoảng 51 người.
Ông Hasebe cùng một người bạn đã từng tổ chức nhiều sự kiện để thu hút du khách nhưng không hiệu quả. Năm 2016, cả hai đã bắt đầu kế hoạch “truyện tranh hóa” hòn đảo. Đến nay, hơn 30 nhân vật truyện tranh đang tô điểm sắc màu cho các tòa nhà ven cảng, mang lại sức sống mới cho hòn đảo, kéo theo đó là lượng du khách tham quan cũng ngày một tăng lên.

Cùng với đó, hòn đảo cũng đón thêm những cư dân mới đến định cư vào năm 2024. Ông Baba Masanori, cư dân mới của hòn đảo chia sẻ: “Sau khi sống ở đây, tôi không nghĩ mình có thể quay về với cuộc sống thành thị. Nhịp sống chậm rãi cùng cảnh quan thiên nhiên trù phú nơi đây rất phù hợp để các họa sĩ manga khơi nguồn những cảm hứng sáng tạo.”
Bên cạnh đó, ông cũng kỳ vọng sự phát triển của trường dạy truyện tranh cùng các dự án cải tạo địa điểm du lịch có thể thu hút thêm nhiều cư dân và du khách, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, phục hồi nền kinh tế địa phương và phát triển hòn đảo một cách bền vững.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi Shimbun, Asahi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận