Guinness công nhận một nơi ở Nhật là công viên nhỏ nhất thế giới
Rộng vỏn vẹn 0.24m2, công viên này chỉ đủ cho một người đứng, nhưng vẫn khiến mọi người hiếu kì.
Công viên này nằm trên khoảnh đất giao giữa con đường nằm trong quy hoạch đô thị với con đường cũ. Bên trong phần đất được bao quanh bởi gạch là cây cối và một chiếc ghế chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Nhìn từ xa, người ta dễ nhầm đây là cây bonsai - nghệ thuật chăm sóc cây cảnh thu nhỏ của Nhật Bản.

Người dân địa phương gọi đây là công viên nhỏ nhất thế giới kể từ khi nó được xây dựng vào năm 1988, dù lúc đó chưa được công nhận chính thức. Ngoài ra, dù được giới thiệu trên các chương trình truyền hình như một điểm thu hút của thị trấn nhưng về mặt pháp lý, nó là một phần của con đường.
Trước đó, công viên Mill Ends ở Portland, Oregon với diện tích 0.29m2 đã nắm giữ kỷ lục Guinness là công viên nhỏ nhất thế giới. Được truyền cảm hứng từ đó, vào ngày 21/12, tỉnh Shizuoka đã đưa một chuyên gia khảo sát có chứng chỉ đến để đo đạc công viên, nhằm đảm bảo đủ điều kiện đạt kỷ lục Guinness.
Việc đăng ký với tổ chức Kỷ lục Guinness là nỗ lực phục hồi khu vực của thị trấn. Chi phí cho lệ phí đăng ký đã được huy động thông qua các khoản đóng góp "thuế quê hương" từ tháng 7/2024.

Vào ngày 25/12/2024, thị trấn chính thức công bố không gian này là công viên và được Guinness công nhận là công viên nhỏ nhất thế giới. Đến tháng 03/2025, buổi lễ trao chứng nhận đã được tổ chức tại tòa thị chính.
Theo tiêu chí của Guinness, để đủ điều kiện xét duyệt thì công viên phải tồn tại ít nhất năm năm và công viên này đã được công nhận là công viên nhỏ nhất ngay lập tức do lịch sử lâu đời.
Khi nhận được giấy chứng nhận, Thị trưởng Osamu Ikeda cho biết: "Sau hơn 30 năm, nơi đây đã được công nhận chính thức. Mặc dù không thể tổ chức các sự kiện thu hút nhiều người vì công viên nằm ở ngã tư, nhưng chúng tôi vẫn muốn quảng bá công viên như một điểm tham quan thú vị của thị trấn."
kilala.vn
Nguồn: Mainichi
Đăng nhập tài khoản để bình luận