Tuyệt sắc thiên nhiên tại vườn hoa lớn nhất Nhật Bản

    Trái với hình ảnh khô cằn của cồn cát là vườn hoa Tottori - một địa điểm bạn nên thăm thú khi đến địa phương này. Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây chắc chắn sẽ khiến trái tim bạn lỡ nhịp.

    Vườn hoa “Tottori Hanakairo”

    Trái với hình ảnh khô cằn của cồn cát là vườn hoa Tottori - một địa điểm bạn nên thăm thú khi đến địa phương này. Có diện tích lên đến 10.000m2, Tottori Hanakairo là vườn hoa lớn nhất tại Nhật Bản, đều đặn thay đổi chiếc áo đầy sắc màu theo từng mùa trong năm. Nếu đến vườn hoa vào mùa thu này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cánh đồng hoa xác pháo đỏ rực, trải dài bất tận như không có điểm dừng, khiến bạn thích thú đến lặng người. 

    tottori hanakairo

    Cánh đồng hoa xác pháo đỏ rực. Xa xa là ngọn núi Daisen đồ sộ. Ảnh: tỉnh Tottori

    Ngay phía bên kia cánh đồng hoa là ngọn núi Daisen cao 1.729m. Khung cảnh thiên nhiên trữ tình nơi đây thu hút rất nhiều du khách đến chụp ảnh, bạn cũng đừng quên lưu lại cho mình một bức nhé! Nếu đến vào mùa đông, hãy chuẩn bị tinh thần để lạc vào cảnh sắc lung linh huyền ảo của hàng vạn ngọn đèn lấp lánh trong lễ hội ánh sáng, khiến cho giá rét mùa đông cũng vì thế mà tan biến.

    tottori hanakairo

    Bức tranh mùa xuân đẹp rực rỡ với hoa tu-líp và hoa anh đào. Ảnh: tỉnh Tottori.

    tottori hanakairo

    Hè đến, loài cúc xòe Rudbeckia kiêu hãnh nở rộ, phô bày màu vàng tươi vui. Ảnh: tỉnh Tottori.

    tottori hanakairo

    Lễ hội ánh sáng được tổ chức vào khoảng giữa tháng 11 hằng năm. Ảnh: tỉnh Tottori.

    tottori hanakairo

    Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa anh đào vào mùa xuân, đừng bỏ quả công viên Kyusho nằm trong khu tàn tích của lâu đài Tottori! Ảnh: tỉnh Tottori.

    Núi Daisen

    Cứ mỗi khi thu về, không chỉ cánh đồng hoa mà những ngọn núi cũng khoác trên mình chiếc áo nhuốm màu mùa thu. Daisen, ngọn núi lửa được mọi người dân Tottori yêu mến, cũng không ngoại lệ. Khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 hằng năm, cây cối ở vùng núi này sẽ đồng loạt phô bày sắc màu đỏ thắm. Trong không khí se lạnh của những cơn gió đầu thu, khung cảnh thiên nhiên ấy trải dài trước mắt bạn, đẹp tựa như một bức tranh, hùng vĩ đến choáng ngợp. 

    Tùy vào vị trí bạn đứng ngắm cảnh, ngọn núi Daisen này lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt, đến mức ngỡ như đang ở một ngọn núi khác vậy. Nếu phía Bắc và phía Nam được gọi là “Kabe”, tức “bức tường”, do có những vách đá sần sùi, thô ráp, hình thành từ các vụ nổ địa chất, sụp lở hay xói mòn, thì phía Tây lại mang vẻ đẹp hiền hòa thường thấy của những ngọn núi. Giống như núi Phú Sĩ, ngọn núi Daisen cũng có dáng vẻ đối xứng xinh đẹp nên còn có tên khác là “núi Hoki Phú Sĩ” (“Hoki” là tên cổ của vùng phía Tây Tottori). Nơi đây cũng là một trong những địa điểm trượt tuyết và leo núi được nhiều người tìm đến. Đến với Daisen, hãy để mọi giác quan của bạn cảm nhận sự kiêu hùng của thiên nhiên nhé.

    núi daisen

    Phía Tây với “chiếc nón tuyết”, trông như núi Phú Sĩ. Ảnh: tỉnh Tottori.

    núi daisen

    Phía Nam đẹp rực rỡ với các sắc màu tương phản của tuyết trắng và lá đỏ. Ảnh: tỉnh Tottori.

    Xem thêm:
    Tottori, nơi đánh thức mọi giác quan của bạn

    Bài: Mayu Senda/ Ảnh: Tỉnh Tottori/ Biên dịch: Lê Mai/kilala.vn

    Tottori Guide (JP)
    www.tottori-guide.jp

    Visit Ancient Sanin (EN)
    furusato.sanin.jp/p/english

    07/11/2016

    Bài: Mayu Senda/ Ảnh: Tỉnh Tottori/ Biên dịch: Lê Mai
    Hợp tác: Tỉnh Tottori, Công ty TNHH TM Du lịch và Dịch vụ Sông Hàn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!