Sounkyo - Ngắm lá đỏ giữa những tầng mây

    Nằm ở cực Bắc của Nhật Bản, Hokkaido bước vào mùa thu rất sớm. Vì thế, khi bầu không khí vừa bắt đầu se se lạnh, không chỉ tôi mà cả anh bạn người Nhật cũng vô cùng háo hức chờ đợi món quà mà mùa thu đem tới: mùa lá đỏ.

    Tôi không giấu nổi sự hồi hộp khi nghe anh diễn tả về vẻ đẹp của mùa thu Nhật Bản kèm theo lời hứa sẽ đưa tôi đi đón mùa lá đỏ khó quên ở một nơi thật đặc biệt. Vậy là, vào một ngày nắng đẹp sau cả tuần dài bầu trời ảm đạm, chúng tôi lên đường đến Sounkyo!

    Sounkyo là một hẻm núi nằm ở Kamikawa, Hokkaido, thuộc công viên quốc gia Daisetsuzan. Cái tên Sounkyo có nghĩa là “Hẻm núi trong những tầng mây”. Không chỉ nổi tiếng nhờ suối nước nóng và hai thác nước tuyệt đẹp, Sounkyo còn là địa điểm có thể ngắm lá đỏ đầu tiên ở Nhật Bản, được yêu thích bởi cả du khách nội địa lẫn quốc tế.

    rừng cây bên
    Rừng cây bên hồ như được mặc thêm tấm áo mới “lấm lem màu” một cách thật nghệ thuật

    Từ xa, tôi đã trông thấy những đỉnh núi nối dài tạo thành một đường gợn sóng áp lên trên nền trời xanh biếc. Núi rừng nơi đây đã bắt đầu thay áo mới. Những sắc màu đặc trưng cho mùa thu bắt đầu xuất hiện ở các đỉnh núi cao nhất vào giữa tháng 9 rồi dần dần lan xuống men theo sườn núi cho đến lúc phủ khắp các thung lũng vào trung tuần tháng 10. Tôi đến Sounkyo vào một ngày cuối tháng 9, vừa độ lá đang chuyển màu.

    Sau khi đỗ xe ở chân núi, cần phải bắt thêm một tuyến xe buýt chuyên dành cho du khách đi ngắm lá đỏ để tới được điểm tham quan. Con đường nhỏ hẹp uốn lượn theo triền dốc, hai bên đã thấp thoáng thấy những tán lá vàng, lá đỏ rải rác. Có những cây phong chuyển màu sớm, đơn độc tô màu đỏ giữa khoảng xanh trải dài xung quanh. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến không khí trong xe trở nên rộn ràng và lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

    hàng cây in bóng xuống mặt hồ xanh màu trời
    Hàng cây in bóng xuống mặt hồ xanh màu trời  như một câu chuyện cổ tích

    Việc ngắm lá đỏ ở đây không đơn thuần chỉ là ngồi trên thảm cỏ xanh mướt ngắm nhìn những chiếc lá thay màu khẽ đu đưa trong gió mà du khách thường vừa leo núi vừa chiêm ngưỡng phong cảnh dọc theo đường đi. Khi xe buýt dừng ở ngay trạm thông tin, chúng tôi cũng nhanh chóng bắt đầu hành trình của mình. Những bậc thang khá thô sơ, đôi chỗ chỉ có rễ cây nổi gồ lên mặt đất nên không hề dễ dàng chinh phục và chắc chắn sẽ bào mòn thể lực khá nhiều. Nhưng điều này hoàn toàn không làm chúng tôi chùn bước bởi trên quãng đường đó luôn chứa đầy những điều thú vị.

    sounkyo
    Muôn vàn chiếc lá xinh đẹp đan xen nhau cùng với ánh sáng xuyên qua. 

    Muôn vàn chiếc lá xinh đẹp đan xen nhau cùng với ánh sáng xuyên qua khiến tôi có cảm giác như đang đi trong những đường ống rực rỡ sắc màu. Ban đầu là màu xanh rồi dần dần chuyển sang vàng, càng lên cao lại càng hóa đỏ. Nếu ngước mắt lên sẽ trông thấy những tia sáng cố gắng len lỏi qua kẽ lá, làm cho màu lá ánh lên như được phủ thêm một lớp bụi vàng lấp lánh.

    Thỉnh thoảng có những khoảng cây cối thưa hơn, mở rộng không gian trước mắt giúp du khách nhìn ngắm được các ngọn núi xung quanh. Dường như ai cũng bất ngờ vì mình đã lên cao đến thế này, chỉ còn trông thấy xa xa phía dưới là những mảng màu vàng đỏ.

    những sắc màu đặc trưng của mùa thu
    Cả những đỉnh núi xung quanh cũng đang bắt đầu được nhuộm bởi những sắc màu đặc trưng của mùa thu.

    Những con suối vắt ngang qua đường mòn hay một dòng thác bất ngờ xuất hiện trên vách đá là nơi nghỉ giải lao lý tưởng vì ai cũng muốn dừng chân và chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, hầu như du khách nào cũng chỉ dừng một chút thôi vì sẽ nhanh chóng muốn lên đường để tiếp tục khám phá những khung cảnh ngoạn mục phía trước.

    Tôi cũng luôn nghĩ rằng sẽ còn những cảnh sắc tuyệt đẹp đang chờ đón mình nên cứ thế tiến lên mà không hề thấy mệt mỏi chút nào. Và cảnh vật nơi đây đã không phụ lòng người. Những đầm nước tự nhiên được đặt hài hòa giữa rừng núi mở ra khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Những tán lá đủ màu góp phần điểm tô vào bức tranh bên hồ khiến mọi thứ càng trở nên lãng mạn. Bởi thế mà những sàn gỗ được dựng lên ven hồ để làm điểm dừng chân cho du khách. Tất cả không gian xung quanh dường như lắng đọng lại. Mọi người chậm rãi nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng thức các món ăn mình mang theo, an tĩnh ngắm từng làn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ làm cho những bóng cây đủ màu rung rinh theo. Tôi khẽ nhắm mắt để cảm nhận mùa thu nơi đây đang dần dần thấm vào lòng, nhuộm kín cả một vùng ký ức bằng thứ màu sắc rực rỡ ấy.

    Những ngôi nhà gỗ duyên dáng bên hồ Sounkyo
    Những ngôi nhà gỗ duyên dáng bên hồ.

    Dù đã được nhìn ngắm thỏa thích và cũng đã chụp không biết bao nhiêu bức ảnh nhưng tôi vẫn không ngăn nổi bản thân cảm thấy luyến tiếc khi phải rời đi. Khung cảnh mà tôi đã tận mắt trông thấy còn hùng vĩ và xinh đẹp hơn nhiều lần so với những hình ảnh tôi đã xem khi tìm hiểu về Sounkyo trước chuyến đi. Mùa thu đáng mong đợi, mùa lá đỏ đầu tiên mà tôi được nhìn ngắm lại cũng chính ở nơi bắt đầu mùa thu của Nhật Bản. Sự trùng hợp này đã ghi lại trong tôi một kỷ niệm khó quên để mỗi khi nhớ lại đều không khỏi bồi hồi xúc động.

    những chiếc lá màu đỏ như được dán lên nền trời
    Khoảnh khắc ngước mắt lên nhìn những chiếc lá màu đỏ khiến tôi không khỏi choáng ngợp trước sự bao la của tự nhiên

    Lá đỏ chính là dấu hiệu xinh đẹp nhất báo rằng mùa thu đã bắt đầu nhưng thường chỉ kéo dài trong vài tuần. Chính vì ngắn ngủi như vậy mà việc ngắm lá đỏ càng trở nên đáng trải nghiệm biết bao. Nếu có cơ hội, sao bạn không thử một lần ghé qua Sounkyo để tận hưởng phong cảnh mùa thu sớm nhất Nhật Bản ở nơi này?

    Cao Xuân Mai/ kilala.vn

    27/11/2018

    Bài và ảnh: Cao Xuân Mai

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!