Kyushu, vùng đất của những viên ngọc ẩn mình

    Chúng tôi đến Kyushu vào những ngày cuối đông, khi tuyết đã tan hết, nhiệt độ ấm dần lên từng ngày và vườn hoa mơ trong khuôn viên đền Dazaifu Tenmangu đang nở bừng những nụ hoa cuối. Đâu đó ven đường đã thấy vài cây hoa anh đào Kawazu khoe sắc hồng trong gió lạnh. 

    Vườn hoa mơ ume

    Vườn hoa mơ (ume) trong khuôn viên đền Dazaifu Tenmangu ở Fukuoka. Ảnh: Đông Vy.

    Chuyến FAMTRIP 5 ngày do Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tổ chức đưa chúng tôi tham quan các tỉnh phía bắc Kyushu (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto và Oita). Dù thời gian khá ngắn, nhưng Kyushu đã kịp để lại trong tim tôi hình ảnh một kho tàng quý giá, giấu trong sự bình yên là những câu chuyện lịch sử bi tráng và vô vàn hình ảnh kỳ thú của thiên nhiên. Tôi tin rằng không ít người khi đến Kyushu cũng sẽ tự hỏi: “Tại sao bây giờ mình mới khám phá vùng đất tuyệt vời này?”.

    Điều đáng ngạc nhiên nhất, là trong khi lặng lẽ phô bày những vẻ đẹp quyến rũ và đa dạng, vùng đất này dường như vẫn đang đứng ung dung tự tại bên ngoài sự sôi động của làn sóng du lịch, chưa bị lay động bởi đám đông du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, đông nhất vẫn là từ các quốc gia Châu Á lân cận. Cùng thời điểm chúng tôi đến Kyushu, một chiếc tàu lớn chở 2000 du khách Trung Quốc đã cập bến Fukuoka. Đền Dazaifu Tenmangu tràn ngập khách phương xa. Vậy mà cả ngôi đền và vườn mơ ấy vẫn giữ nguyên vẻ thanh tịnh và bình yên lạ lùng.

    Năm ngày ở Kyushu, chúng tôi đã trải qua bao nhiêu cung bậc của cảm xúc. Không phải cảm xúc nào cũng có thể ghi lại bằng lời hay bằng hình ảnh. Mỗi miền đất đều mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau với từng cá nhân, thế nên, dù tôi có kể gì đi nữa, hãy tự mình đến Kyushu nhé. Vì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những viên ngọc của riêng mình trong hành trình khám phá vùng đất này.

    1. Những ngôi đền Thần đạo thiêng liêng

    Như ở bất cứ nơi nào khác trên đất Nhật Bản, có rất nhiều ngôi đền Thần đạo ở Kyushu. Yutoku Inari Jinja ở Saga và Dazaifu Tenmangu ở Fukuoka là hai ngôi đền để lại ấn tượng sâu đậm trong chuyến tham quan lần này.

    Yutoku Inari Jinja

    Đền Yutoku Inari

    Đền Yutoku Inari ở thành phố Kashima tỉnh Saga có kiến trúc tuyệt đẹp. Ảnh: Đông Vy

    Đây là một trong 3 ngôi đền thần đạo thờ Inari quan trọng nhất Nhật Bản, bên cạnh đền Fushimi Inari ở Kyoto và Kasama Inari ở Ibaraki. Được xây dựng vào năm 1687, dưới thời lãnh chúa Nabeshima Naotomo, đền Yutoku Inari được mệnh danh là “Chinzen Nikko“ - nghĩa là “đền Nikko Toshogu của vùng Trấn Tây (một tên gọi cũ của Kyushu)” - bởi vẻ tráng lệ của nó.

    Dazaifu Tenmangu

    đền Dazaifu Tenmangu

    Dazaifu Tenmangu là Tài sản Văn hoá quốc gia Nhật Bản. Ảnh: Đông Vy

    Trong khi Yutoku Inari là đền thờ thần Inari, Dazaifu Tenmangu lại là nơi thờ một nhân vật có thật được phong thần: học giả, nhà thơ và chính trị gia Michizane Sugawara, mất năm 903 sau khi bị cách chức và lưu đày đến Dazaifu. Ngôi đền hiện tại được xây dựng vào năm 1591 trên phần mộ của ông. Được tôn kính như vị thần học vấn và thư pháp, rất nhiều sĩ tử đã đến Tenmangu để nguyện cầu được đỗ đạt và thành công trong học tập. Vào khoảng cuối tháng hai, 6000 cây hoa mơ trong khuôn viên đền nở rộ, tạo nên khung cảnh hết sức thần tiên.

    2. Những toà lâu đài chứa đựng lịch sử thăng trầm

    Từ xưa, Kyushu đã là cửa ngõ giao thương cũng như tiếp cận văn hoá với phương Tây. Trong quá trình va chạm tư tưởng, dĩ nhiên không thể tránh khỏi những mâu thuẫn và đối kháng. Có hai cuộc nổi dậy đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên chân dung hiện tại của đất nước mặt trời mọc đã diễn ra trên chính đảo Kyushu này: cuộc nổi dậy Shimabara chống lại Mạc phủ Tokugawa đưa đến chính sách bế quan tỏa  cảng, và cuộc chiến Tây Nam do giới võ sĩ phiên Satsuma chống lại chính quyền Thiên hoàng Minh trị dẫn đến sự kết thúc vai trò của tầng lớp samurai trong lịch sử và xã hội Nhật Bản. Hai lâu đài nổi tiếng dưới đây là chứng tích của những sự kiện khó quên đó.

    Lâu đài Shimabara

    lâu đài Shimabara

    Lâu đài Shimabara với những bức tường trắng diễm lệ. Ảnh: Đông Vy

    Lâu đài Shimabara được lãnh chúa Matsukura Shigemasa xây dựng vào năm 1618, mất 4 - 7 năm mới hoàn thành. Năm 1637, toà lâu đài chứng kiến cuộc tấn công của quân nổi dậy do Shiro-Tokisada Amakusa lãnh đạo chống lại Mạc phủ Tokugawa. Năm 1792, một trận động đất và sóng thần tấn công Shimabara khiến 15.000 người thiệt mạng đã làm hư hại phần lớn thành Shimabara. Đến thời Minh Trị, tòa lâu đài đã bị phá huỷ. Năm 1964, lâu đài Shimabara mới được khôi phục hình dáng xưa, trở thành bảo tàng lưu giữ lịch sử phát triển Công giáo cũng như những biến động tự nhiên và thời cuộc ở Shimabara.

    Lâu đài Kumamoto

    lâu đài Kumamoto

    Những toà tháp nguy nga của lâu đài Kumamoto. Ảnh: Đông Vy

    Thành Kumamoto từng là tâm điểm trong cuộc chiến Tây Nam bởi cuộc tấn công vây hãm kéo dài hơn 50 ngày đêm của các võ sĩ phiên Satsuma do Saigo Takamori lãnh đạo. Lâu đài Kumamoto do Kato Kiyomasa xây dựng từ năm 1601 đến 1607 là một trong những lâu đài có quy mô lớn và nổi tiếng nhất Nhật Bản đã bị phá huỷ trong thời Minh Trị, mãi đến sau này mới được phục dựng theo hình dáng cũ. Tuy nhiên, trận động đất hồi tháng 4/2016 đã gây hư hại nặng nề cho lâu đài, vì vậy du khách đến đây trong thời gian này sẽ không được vào tham quan khuôn viên và nội thất tuyệt đẹp bên trong. Nhưng hình ảnh thành quách nguy nga nhìn từ bên ngoài, con đường hoa anh đào lộng lẫy bao quanh lâu đài và khu giải trí mua sắm phức hợp cạnh đó vẫn khiến nơi này trở thành địa điểm không thể bỏ qua khi ghé đến Kumamoto.

    3. Phong cảnh thiên nhiên kỳ thú

    Nổi tiếng là xứ sở của núi lửa và suối khoáng nóng, Kyushu được thiên nhiên ban tặng vô vàn phong cảnh ngoạn mục.

    Núi lửa Aso

    núi lửa Aso nhìn từ đỉnh Daikanbo

    Phong cảnh vùng bồn địa núi lửa Aso nhìn từ đỉnh Daikanbo. Ảnh: Đông Vy

    Núi lửa Aso là quần thể núi lửa lớn nhất Nhật Bản, và cũng là một trong những núi lửa lớn nhất thế giới vẫn đang hoạt động. Một vụ phun trào diễn ra cách đây ít nhất khoảng 90000 năm đã tạo ra một miệng núi lửa vĩ đại, chu vi ước chừng trên dưới 100km. Từ đỉnh Daikanbo cao 936m nằm ở phía bắc vành đai ngoài của núi lửa Aso, chúng ta có thể quan sát toàn cảnh 9 dãy núi Kujurenzan, 5 đinh núi Asogogaku và những thị trấn làng mạc yên bình trong thung lũng vùng bồn địa núi lửa Aso.

    Jikoku Meguri

    Hồ địa ngục Umi với màu xanh quyến rũ

    Hồ địa ngục "Umi" với màu xanh quyến rũ sâu đến 200m và nhiệt độ khoảng 98 độ C. Ảnh: Đông Vy

    Ở vùng đất được mệnh danh là địa ngục Beppu, du khách có thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ thú, đó là những luồng khói tự nhiên “vĩnh cửu” bốc lên từ ngay giữa lòng đường và các ngôi nhà. Không thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng các hồ khoáng nóng tự nhiên có hình thái vô cùng độc đáo được mệnh danh là các “hồ địa ngục” - Jikoku Meguri. Ấn tượng nhất là hồ Umi Jikoku có màu xanh tuyệt đẹp được tạo thành bởi chất Sulfat có trong núi lửa, hồ Chi-no Ike Jigoku với màu đỏ thẫm như máu do hai thành phần chính là oxit sắt và oxit magie tạo nên, và hồ Onishibozu Jikoku với khối bùn lỏng màu xám sôi lục bục.

    Cầu treo Kokonoe Yume

    cầu treo Kokonoe Yume

    Một trong những cây cầu đi bộ nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Đông Vy

    Khánh thành vào năm 2006, cầu treo Kokonoe Yume được xây dựng ở độ cao 173m, có chiều dài 390m, chiều ngang 1,5m và được thiết kế để có thể chứa được tải trọng 1800 người lớn. Từ trên cầu có thể ngắm nhìn phong cảnh núi non và thác nước hùng vĩ, được bầu chọn vào danh sách "100 thác nước Nhật Bản". Kokonoe Yume thu hút hàng triệu du khách mỗi năm vì cảnh vật ở đây vô cùng ngoạn mục và rất đáng chiêm ngưỡng, đặc biệt là vào mùa thu.

    4. Những cuộc dạo chơi lãng mạn

    Không chỉ có thiên nhiên, những công trình do con người tạo dựng và lưu giữ qua thời gian cũng góp phần tạo nên cảnh sắc tươi đẹp khó quên của vùng đất Kyushu.

    Huis Ten Bosch

    Huis Ten Bosch

    Không cần phải đến Châu Âu, cảnh vật đặc trưng ở đây khiến du khách chìm đắm trong cảm giác như đang dạo bước ở Hà Lan. Ảnh: Đông Vy

    Với diện tích 1.520.000 m2, có thể nói, công viên chủ đề Huis Ten Bosch khó làm thoả lòng du khách chỉ bằng một cuộc dạo chơi dăm ba tiếng đồng hồ. Để tận hưởng hết sức hấp dẫn của nơi này, có lẽ phải mất hai ngày một đêm. Gần như đáp ứng đủ nhu cầu và sở thích của mọi lứa tuổi, nhưng Huis Ten Bosch thích hợp nhất với những đôi tình nhân hay vợ chồng mới cưới vì khung cảnh lãng mạn tuyệt vời của nó. Các buổi biểu diễn và hoà nhạc diễn ra mỗi ngày ở quảng trường Amsterdam, hay khách sạn Europe Hotel. Vào buổi đêm, Huis Ten Bosch được chiếu sáng với 11 triệu bóng đèn điện tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ.

    Công viên Uminonakamichi Seaside

    công viên Uminonakamichi Seaside

    Đàn hồng hạc duyên dáng trong công viên Uminonakamichi. Ảnh: Đông Vy

    Nếu Huis Ten Bosch thích hợp với tình nhân, thì Uminonakamichi là nơi lý tưởng cho cả gia đình. Những vườn hoa đủ loại lộng lẫy theo mùa, vườn thú nho nhỏ với các loài vật ngộ nghĩnh đáng yêu như chuột túi, hồng hạc,. Công viên Uminonakamichi trải dài khoảng 4km, phân thành nhiều khu vực khác nhau gồm công viên, vườn hoa, bãi cỏ dã ngoại, khu vui chơi giải trí, công viên nước,… Nếu ngại đi bộ, có thể thuê xe đạp dạo quanh những con đường rợp bóng hoa anh đào.


    Đông Vy/kilala.vn

    07/03/2017

    BÀI VÀ ẢNH: ĐÔNG VY

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!