NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Ghé thăm xứ sở Yokai: Những điểm đến đậm chất ma mị giữa lòng Nhật Bản

    Các truyền thuyết về Yokai vẫn luôn hiện diện ở khắp mọi nơi trên Nhật Bản. Từ những ngọn núi hoang sơ, vực đen sâu thẳm cho đến các địa điểm du lịch sầm uất, bất kỳ nơi đâu cũng có thể lẫn vào bóng hình của Yokai. Trong bài viết lần này, hãy cùng Kilala ghé thăm những nơi gắn liền với thế giới tâm linh đầy huyền bí ấy nhé! 

    Hẻm núi Oboke, tỉnh Tokushima

    Hẻm núi Oboke (大歩危) được hình thành bởi dòng chảy xiết của sông Yoshino trong suốt 200 triệu năm. Với chiều dài 8 km, nơi đây sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp tựa như những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch.

    oboke
    Ảnh minh họa: marisaroundtheworld.com

    Khoảng 30 năm trước, người dân Oboke nhận ra vùng đất này không chỉ sở hữu thiên nhiên hùng vĩ mà còn âm thầm lưu giữ một kho tàng truyền thuyết kỳ bí về Yokai. Với mong muốn lan tỏa chúng và thúc đẩy khách du lịch ghé thăm địa phương, họ đã phỏng vấn những cụ cao niên trong vùng để thu thập thêm nhiều mẩu chuyện thần thoại. Kể từ đó, các tour du lịch dẫn khách tham quan những địa điểm gắn liền với truyền thuyết Yokai bắt đầu xuất hiện và trở thành một điểm thu hút đặc biệt của Oboke.

    Câu chuyện tâm linh từng gây ám ảnh cho dân làng Minashi

    Làng Minashi nằm lưng chừng thung lũng Fujikawa là nơi tương truyền xuất hiện Yamajichi loài Yokai từng hoành hành khắp chốn, phá hoại ruộng đồng và mùa vụ, ăn trộm gia súc, bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Yamajichi đã gây nên cái chết của 5 dân làng và 2 chú chó, khiến người dân phải sống trong âu lo và sợ hãi.

    Trong lúc làng Minashi đang chìm trong đau khổ, một vị ẩn sĩ khổ hạnh tình cờ đi ngang qua và đề nghị giúp đỡ. Để tiêu diệt loài Yokai này, ông nung nóng những viên đá trắng lấy từ bờ sông, giấu chúng giữa những chiếc bánh bao có hình dạng tương đồng rồi đem đến hang động nơi Yamajichi ẩn náu và dụ nó ăn.

    DSCF9937b
    Tượng chỉ dẫn vị trí xuất hiện của Yamajichi. Ảnh: nishi-awa.jp

    Đúng như kế hoạch, những viên đá đã thiêu cháy cổ họng Yamajichi, khiến nó ra đi trong đau đớn. Tuy nhiên, vị tu sĩ cũng không may qua đời sau khi hít phải khí độc do Yamajichi thở ra. Sau đó, dân làng đã chôn cả hai ở cùng một khu vực, chất đá trắng để thờ cúng. Ngoài ra, một ngôi đền tưởng niệm những dân làng cùng hai chú chó thiệt mạng vì Yamajichi cũng được dựng nên.

    Ngày nay, du khách vẫn có thể ghé thăm các khu mộ này tại tỉnh Tokushima.

    mo-yamajichi
    Mộ của Yamajichi ngày nay, nằm cạnh đền Hijirigo. Ảnh: oobokeyoukaimura.localinfo.jp

    Cách đến Oboke

    Để đến được Oboke, du khách có thể xuất phát từ ga Tokushima, đi tàu tốc hành trên tuyến JR Tokushima-Dosan qua ga Awa Ikeda. Toàn bộ quãng đường này ước tính mất khoảng 1 giờ 30 phút. Ngoài ra, các chuyến tàu tốc hành giới hạn theo giờ chạy giữa Okayama và Kochi cũng dừng tại ga Oboke. Nếu đi xe buýt, du khách cũng có thể đi từ ga Awa Ikeda, mất khoảng 40 phút và mỗi ngày sẽ có khoảng 4 chuyến đón khách.

    Chùa Nanzen-ji, tỉnh Kyoto

    Quần thể chùa Nanzen-ji (南禅寺) sở hữu khuôn viên rộng lớn bao gồm nhiều ngôi chùa phụ. Nơi này nằm ngay dưới chân núi Higashiyama rợp bóng cây ở Kyoto và là một trong những ngôi chùa Thiền quan trọng bậc nhất tại Nhật Bản.

    chua-nanzen-ji
    Ảnh minh họa: ueyakato.jp

    Hàng năm, khách du lịch kéo đến Nanzen-ji để ngắm các tán lá phong nhuộm đỏ trời đất, nhưng không phải ai cũng biết rằng đằng sau cảnh quan thơ mộng ấy là một câu chuyện truyền thuyết đầy thú vị, liên quan đến một nỗ lực giải trừ tà ma xảy ra hàng trăm năm trước.

    Loài Yokai bí ẩn quấy nhiễu Nanzen-in

    Khoảng năm 1264, Thiên hoàng Go Saga cho xây biệt cung Zenrin-ji-dono, nay là khu vực chùa phụ Nanzen-in thuộc quần thể chùa Nanzen-ji ngày nay. Đến năm 1291, Thiên hoàng Kameyama sau khi xuất gia tại đây đã biến nơi này thành chỗ thiền tự, đổi tên thành Ryoanzan Zenrin-ji.

    Tương truyền rằng mỗi đêm, trong chùa lại xuất hiện một linh hồn báo oán, gọi là Onryo (怨霊). Oan hồn này không ngừng quấy phá không gian lặng thinh, tạo ra tiếng động lạ, làm đồ vật biến mất, cửa tử động mở… Thiên hoàng Kameyama đã làm lễ trừ tà nhưng không hiệu quả, đành phải mời thiền sư Mukan Fumon đến giải nguy.

    mukan-fumon
    Chân dung Mukan Fumon. Ảnh minh họa: ueyakato.jp

    Thay vì làm các nghi lễ phức tạp, nhà sư chỉ dắt các đệ tử vào chùa rồi ngồi thiền, sinh hoạt theo đúng giáo lý Thiền tông. Chỉ như thế, mọi hiện tượng kỳ lạ liền chấm dứt.

    Danh tính của oan hồn này được cho là Koma Dochi một cao tăng sống cùng thời Thiên hoàng Go Saga, từng làm trụ trì cho chùa Zenrin-ji phía bắc. Ông mất năm 1269, khoảng 5 năm sau khi biệt cung được hoàn thành. Tương truyền rằng cuối đời, ông sống ẩn cư tại Saisho-in (còn được gọi là Kotoku-an), cũng nằm trong khuôn viên chùa Nanzen-ji bây giờ.

    Onryo-Tale-of-Ronin-1024x510
    Onryo (怨霊) là một loại Yokai chỉ những linh hồn không thể siêu thoát, vẫn còn vất vưởng nơi trần thế vì ra đi mang theo trong lòng nhiều uất hận. Sau khi hóa thành oan hồn, chúng thường gây tai họa lớn cho con người. Ảnh: taleofronin.com

    Vì quá yêu mến cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, ngay cả khi qua đời, ông cũng không thể siêu thoát. Do đó, ông đã hóa thành một oan hồn, liên tục quấy phá chùa Ryoanzan Zenrin-ji nhưng cuối cùng lại bị sư Mukan Fumon hóa trừ đi mất.

    vuon-nanzen-in
    Cảnh sắc hút hồn của vườn Nanzen-in vào mùa lá đỏ. Ảnh: ueyakato.jp

    Cách đến chùa Nanzen-ji

    Du khách có thể xuất phát từ ga Kyoto bằng tàu điện ngầm để đến ga gần chùa Nanzen-ji nhất là ga Keage rồi đi bộ. Tổng quảng thời gian di chuyển khoảng 30 phút. Ngoài ra, du khách cũng có thể lựa chọn xe buýt, với trạm gần nhất là Nanzenji-Eikando-michi, cách chùa khoảng 5-10 phút đi bộ.

    [subscribe]

    Các địa điểm du lịch khác gắn liền với Yokai

    Ngoài những địa điểm ứng với các mẩu truyền thuyết cổ xưa, Nhật Bản còn mở ra các bảo tàng, các con phố lấy cảm hứng từ hình ảnh của Yokai để thúc đẩy du lịch, làm sống động hơn nền văn hóa dân gian có niên đại kéo dài hàng thế kỷ.

    Bảo tàng Miyoshi Mononoke, tỉnh Hiroshima

    Bảo tàng mở cửa năm 2019 sau khi ông Koichi Yumoto một trong những nhà nghiên cứu dân gian đầy tâm huyết về Yokai đã trao tặng khoảng 5.000 hiện vật trong bộ sưu tập cá nhân cho thành phố Miyoshi. Trong đó bao gồm nhiều tranh khắc gỗ, quần áo trang trí bằng họa tiết Yokai và thậm chí là cả hài cốt của những sinh vật được cho là huyền bí,…

    tương-yokai
    Những bức tượng trưng bày tại bảo tàng, được tìm thấy trong một ngôi đền thờ Yokai, ngồi như hình tượng các vị Phật. Ảnh: atlasobscura

    Từ ga Miyoshi, du khách có thể đi bộ đến bảo tàng trong vòng 30 phút, hoặc 5 phút nếu đi bằng ô tô. Ngoài ra, nếu bắt xe buýt từ ga Miyoshi thì chỉ mất chừng 10 phút. Dịch vụ cho thuê xe đạp cũng được cung cấp tại trung tâm thông tin du lịch của nhà ga.

    Để có thể vào tham quan, du khách có thể mua vé thường dành cho người lớn với giá 1.000 yên (khoảng 170.000 VND), vé dành cho học sinh dao động từ 300-600 yên (khoảng 60.000-100.000VND). Bảo tàng mở cửa từ 9:30 cho đến 17:00, nhận khách vào cửa cuối cùng lúc16:30. Ngoài ra, bảo tàng sẽ đóng cửa vào thứ tư, các dịp lễ và năm mới.

    Thông tin chi tiết hơn sẽ được cập nhật tại website của bảo tàng Miyoshi Mononoke.

    Bảo tàng Yokai Yashiki, tỉnh Tokushima

    Tại Oboke, du khách có thể dừng chân tại Bảo tàng Yokai Yashiki (妖怪屋敷), còn được gọi là Yokai House, nằm trên tầng 1 trạm dừng chân ven đường tên Michi no Eki Oboke, gần bờ sông Yoshino, tỉnh Tokushima.

    Nơi đây tập hợp đa dạng những mô hình Yokai làm bằng giấy bồi, được trưng bày dọc theo các bức tường cùng với bản đồ đánh dấu nơi xuất hiện của Yokai tại các vùng đồi núi xung quanh. Ngoài ra, bảo tàng còn dựng nên một đường hầm tối cho phép du khách tự mình trải nghiệm cảm giác chạm trán chúng vào ban đêm.

    bao-tang-yokai-4
    Mô hình Yokai trưng bày tại bảo tàng. Ảnh: atlasobscura.com
    tokushima-yokai-map
    Bản đồ nơi các Yokai xuất hiện quanh vùng Yamashiro, Oboke, tỉnh Tokushima. Ảnh: atlasobscura.com

    Nhân sự kiện 30 năm thành lập trạm dừng chân Michi no Eki Oboke, một lễ hội sẽ được tổ chức vào hai ngày là 31/10/2026 và 01/11/2026. Sự kiện sẽ mở màn bằng nghi thức thanh tẩy bức tượng Konaki-jijii nổi tiếng trong vùng, sau đó là chuỗi hoạt động thú vị như giao lưu với các Yokai, đấu Karuta (bài lá truyền thống của Nhật). Ngoài ra còn có những quầy ăn uống, khu trưng bày liên quan đến Yokai, workshop làm nến,…

    Để đi đến đây, du khách có thể chạy ô tô trên cao tốc, đi theo Quốc lộ 32 theo hướng Kochi. Thời gian di chuyển ước tính là 35 phút. Còn nếu đi tàu, du khách chỉ cần xuống ga JR Oboke rồi đi bộ thêm 20 phút hoặc đi xe ô tô thêm khoảng 5 phút là đến nơi.

    Giá vé để vào tham quan dành cho người lớn là 800 yên (khoảng 140.000 VND), còn học sinh tiểu học và trung học cơ sở là 350 yên (khoảng 60.000 VND). Bảo tàng sẽ mở cửa từ 09:00 đến 16:30, riêng trạm dừng chân sẽ mở đến 17:00. Ngoài ra, từ tháng 3 đến tháng 11, Yokai House sẽ đón khách mỗi ngày. Tuy nhiên, từ tháng 12 cho đến tháng 2 năm tới, bảo tàng sẽ đóng cửa vào mỗi thứ ba.

    Thông tin chi tiết hơn sẽ được cập nhật trên website chính thức trạm dừng chân Michi no Eki Oboke.

    Phố Yokai Ichijo, tỉnh Kyoto

    Con phố nằm trên đường Ichijo, dài khoảng 400m, bao gồm một dãy các cửa hàng trang trí theo phong cách văn hóa dân gian truyền thống, với hình nộm, tượng, áp phích của các Yokai đặt ở lối vào để đón chào khách du lịch ghé đến chơi. Du khách có thể vừa dạo quanh con phố để trải nghiệm ẩm thực địa phương, vừa chơi trò “săn quái” bằng cách thử thách bản thân tìm đủ 21 Yokai được đánh dấu trên bản đồ.

    ichijo-yokai-street-2
    Ảnh minh họa: mindtrip.ai

    Bên cạnh đó, tại đây còn nổi danh với lễ diễu hành diễn ra thường niên, lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ xưa về Hyakki Yagyo - cuộc diễu hành của một trăm Yokai trong màn đêm. Sự kiện thường diễn ra vào buổi tối thứ bảy, tuần thứ ba của tháng 10. Dẫn đầu đoàn là các nhạc công chơi sáo trúc và trống, theo sau là những đứa trẻ cầm lồng đèn và cuối cùng là nhóm người đông đảo hóa trang thành Yokai. Hoạt động này đón chào bất kỳ ai muốn tham gia, chỉ cần mang theo đồ hóa trang và không cần đăng ký trước.

    ichijo-yokai-street
    Ảnh minh họa: grapeejapan.com

    Để tham quan con phố Yokai Ichijo, du khách có thể đi bộ từ ga Kitano Hakubai-cho, cách điểm đến hoảng 400m. Nếu bắt xe buýt thành phố Tokyo, du khách có thể xuống từ trạm Kitano-Hakubai-Cho hoặc Kitano-Tenmangu, mỗi trạm cách con phố chừng 200-250m.

    Vì phố khá hẹp và không có chỗ đậu xe, nên chính quyền địa phương khuyến khích mọi người hãy sử dụng phương tiện giao thông công cộng để ghé qua.

    Kết

    Từ những hẻm vực giữa thiên nhiên tươi đẹp cho đến các địa điểm sầm uất, nơi đời sống hiện đại vẫn tất bật diễn ra, hình ảnh Yokai vẫn âm thầm hiện diện và được lưu truyền ngày một rộng rãi trong xã hội Nhật Bản. Dù từng là những thực thể gieo rắc nỗi sợ hãi đầy ám ảnh cho con người, giờ đây chúng lại khơi gợi sự tò mò, trở thành nguồn cảm hứng mời gọi du khách đến khám phá Nhật Bản qua một lăng kính hoàn toàn mới.

    Trong những bài viết tiếp theo của chuyên đề tháng 9, Kilala sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều khía cạnh thú vị khác về Yokai. Mời bạn đón đọc tại đây nhé!

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!