
Cụ ông người Nhật phủ kín ngọn núi bằng những đóa cẩm tú cầu
Tháng 6, tháng 7 là mùa hoa cẩm tú cầu (ajisai) khoe sắc tại xứ Phù Tang. Và trong số những địa điểm tuyệt vời để ngắm nhìn sắc tím xanh hay hồng phớt của loài hoa này, bạn có thể ghé thăm Minamisawa Ajisai - ngọn núi nổi tiếng với câu chuyện về một cụ ông miệt mài trồng hoa suốt 5 thập kỷ.
Ông lão trồng hoa
Núi Minamisawa Ajisai tọa lạc tại Akiruno, một thành phố nằm ở phía tây Tokyo. Đến đây, bạn sẽ ngỡ như lạc bước vào vùng đất thơ mộng, đẹp đẽ của những đóa cẩm tú cầu. Đường lên núi quanh co phủ đầy hoa với hàng ngàn cây cẩm tú cầu do chính ông Minamisawa Chuichi, người có biệt danh “Chuitchan”, tự trồng và chăm sóc.
Ông Chuichi sinh năm 1930, là con trai thứ hai trong một gia đình gồm 9 anh chị em. Gia đình ông điều hành một xưởng mộc và Chuitchan đã theo nghiệp cha, đến năm 27 tuổi thì thành lập công ty gỗ Minamisawa của riêng mình.

Gia đình ông bao đời đã sống và nằm lại trên mảnh đất Akiruno này, và ông Chuichi thuộc thế hệ thứ 17. Vì vậy, ông mong muốn làm một điều gì đó thiêng liêng cho tổ tiên, cha mẹ - những người đã khuất núi. Chuichi bắt đầu trồng hoa theo dọc con đường lên thăm mộ gia đình từ tháng 6/1970, năm ông 40 tuổi.
Ông tự học làm vườn, tự mày mò và trồng chồi hoa cẩm tú cầu trong vườn rau của gia đình. Sau đó ông đem khoảng 20 cây giống trồng dọc lối đi lên núi. Thời gian trôi đi, khi kinh nghiệm và chuyên môn được cải thiện, ông đã trồng thêm nhiều cây hơn vào mỗi năm, cuối cùng số cây lên đến hàng nghìn.
Chuichi chia sẻ lý do chọn loài hoa cẩm tú cầu: “Ở vùng này, lễ Obon - lễ hội tưởng nhớ người đã khuất thường được tổ chức vào tháng 7. Đó là thời điểm hoa cẩm tú cầu nở, vì vậy tôi đã lấy một số cây non từ hai bụi hoa cẩm tú cầu trong vườn nhà và trồng chúng trên con đường mòn lên núi. Mộ tổ tiên tôi nằm trên núi. Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đi bộ trên con đường trải đầy hoa khi đến thăm nghĩa trang gia đình.”

Sau 10 năm, ông đã phủ đầy hoa cẩm tú cầu trên con đường mòn đến nghĩa trang. Những năm sau đó, đường hoa tiếp tục được mở rộng, vươn tới đỉnh núi và xa hơn nữa, bao gồm cả lối dẫn đến núi Konpira và suối nước nóng Seoto.

Để đảm bảo rừng hoa có đủ ánh sáng mặt trời, ông đã tự chặt bớt hàng cây tuyết tùng, chăm chỉ trèo lên cây để tỉa cành. Chuichi tự mình làm mọi việc mà không nhờ cậy sự giúp đỡ của ai, kể cả vợ ông là bà Miki.
Chuichi tâm sự rằng: “Bạn không thể yêu cầu ai đó làm gì miễn phí. Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày để làm việc trên núi trước khi đến văn phòng. Vào những ngày được nghỉ, tôi cũng lên núi làm việc cả ngày, đến mức quần áo bị bẩn phải thay ba, bốn lần. Tôi có đưa quần áo bẩn cho vợ giặt, bà ấy có vẻ khó chịu nhưng tôi biết bà ấy rất vui và tự hào khi nói về Minamisawa Ajisai”.

Những người chung tay góp sức trồng hoa
Trong ba thập kỷ đầu, Chuichi tự mình trồng và nuôi dưỡng hàng ngàn cây hoa. Nhưng tuổi ngày càng cao thì sức khỏe cũng yếu đi, lúc bước sang tuổi 80, ông cần sự giúp đỡ của người thân, bạn bè để giữ cho vườn hoa luôn xanh.

Em trai của Chuichi là cụ Tsunekatsu đã giúp sức trồng và chăm hoa trên núi sau khi nghỉ hưu. Ngoài ra còn có thầy giáo đã nghỉ hưu là ông Miyazaki Shosaku.
Ông Miyazaki đã kêu gọi cư dân địa phương và học trò cũ của mình thành lập nên một tổ chức có tên là Hana no Kai (Hiệp hội hoa) để mọi người cùng nhau chăm sóc, tiếp tục duy trì vẻ đẹp cảnh quan của Minamisawa Ajisai.
Một người khác cũng cảm động trước sự cống hiến của ông Chuichi là nghệ nhân Tomonaga Akimitsu. Ông Tomonaga đã điêu khắc những chú yêu tinh gỗ gọi là tiên rừng Zizi và đặt chúng trên tuyến đường từ Ga Musashi Itsukaichi đến núi Minamisawa Ajisai để làm cột mốc chỉ đường.
Khoảng 35 năm trước, ông Tomonaga chuyển đến khu vực này và cất nhà, xưởng vẽ gần núi Minamisawa Ajisai. Vào năm 2002, ông xây dựng Bảo tàng tí hon Fukasawa. Bảo tàng hài hòa vào cảnh sắc của núi cẩm tú cầu, tạo thêm nét hấp dẫn cho du khách đến đây thưởng ngoạn phong cảnh núi non hữu tình.

Tiếp tục giấc mơ
Ngay cả khi số lượng người trợ giúp ngày càng tăng, ông Chuichi vẫn là trụ cột của dự án Minamisawa Ajisai. Tuy nhiên, khi sắp bước sang tuổi 90, biết bản thân không còn sống được bao lâu nên ông đã tìm kiếm người kế thừa. Và đó chính là lúc hai doanh nhân trẻ ở Akiruno lên tiếng, nói rằng họ muốn tiếp bước ông.
Họ là Takamizu Ken và Minamishima Yuki, cả hai đều sinh năm 1990. Vào năm 2016, hai người đã hợp tác để thành lập Do-mo Inc.- công ty phát triển và bán các sản phẩm địa phương như một phần của dự án đổi mới thị trấn. Một trong những sản phẩm đặc biệt của họ là Amacha - loại trà thảo mộc làm từ cẩm tú cầu.
Takamizu và Minamishima đã tìm gặp ông Chuichi và mong muốn ông sẽ tạo nguồn cung ứng nguyên liệu tự nhiên từ núi Minamisawa Ajisai. Chuichi đồng ý và đổi lại, ông muốn “truyền nghề” trồng hoa cho hai người trẻ. Cả hai đã chấp nhận đảm nhiệm vai trò chăm sóc hoa cẩm tú cầu dưới sự hướng dẫn từ ông.

Ông Chuichi qua đời vào tháng 7/2023, hưởng thọ 93 tuổi. Hiện anh Takamizu và Minamishima vẫn tiếp tục kế thừa và bảo vệ giấc mơ của ông. Đến nay, Minamisawa Ajisai có khoảng 15.000 cây hoa cẩm tú cầu.
Vườn hoa của ông Chuichi đang nở nở rộ chào đón mọi người đến thưởng hoa. Trong mùa hoa nở, Minamisawa Ajisaiyama sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không thu phí vào cửa.
- Địa chỉ: 368-362 Fukasawa, Akiruno, Tokyo
Xem thêm: Những địa điểm ngắm hoa cẩm tú cầu lý tưởng ở Tokyo
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận